Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Châu Khê (Nghệ An), địa phương và dòng họ vừa tổ chức trọng thể lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Lương Truyền Thuyết vào ngày 2/6.
Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng từ sáng sớm nhiều cán bộ, người thân và người dân địa phương đã có mặt để đón người con ưu tú của quê hương trở về đất mẹ.
Liệt sỹ Lương Truyền Thuyết, sinh năm 1942, quê quán xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, nay là xã Châu Khê, tỉnh Nghệ An. Tháng 3/1962 anh nhập ngũ, sau đó tái ngũ vào tháng 4/1965, biên chế vào Đoàn 565, Quân khu 4, chiến đấu chống kẻ thù chung tại nước bạn Lào. Ngày 25/1/1967, hạ sĩ, Tiểu đội phó Lương Truyền Thuyết hi sinh.
Liệt sỹ Lương Truyền Thuyết là con trai duy nhất trong gia đình, dưới anh còn 2 em gái. Sự hi sinh của anh khiến bố mẹ gục ngã, nhiều năm sau ông bà mới có thể vượt qua nỗi đau.
Sau này, ông Lương Văn Tài (bố liệt sỹ Thuyết) nhận anh Lương Văn Nghĩa (con người em trai) về nuôi dưỡng. Ông Nghĩa chia sẻ, khi còn sống bố luôn thương nhớ con trai. Năm 1992, ông yếu dần, trước khi qua đời, bố trăn trối muốn tôi cố gắng tìm kiếm và đưa hài cốt anh Thuyết về. Thương bố, sau đó tôi có đi tìm nhiều nơi nhưng không có thông tin.
Vì thế, khi nhận được thông tin ở Nghĩa trang liệt sỹ Nầm (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) có phần mộ mang tên liệt sỹ Lương Truyền Thuyết, quê xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, ông Nghĩa rất vui mừng.
Các hồ sơ lưu tại đơn vị và hồ sơ quy tập cho thấy phần mộ này là nơi an nghỉ của liệt sỹ Lương Truyền Thuyết, anh ông Nghĩa. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, hài cốt liệt sỹ Lương Truyền Thuyết được đông đảo cán bộ, người thân cùng bà con dân bản tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang dòng họ.