Tại lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xúc động đọc điếu văn: Sự hy sinh của các liệt sĩ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước.
Các liệt sĩ đã sống một thanh xuân ý nghĩa, chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Máu của các anh đã hòa vào đất đỏ Tây Nguyên để hôm nay nhân dân được ấm no, đất nước được yên bình.
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Gia Lai luôn là chiến trường trọng điểm, giữ vị trí chiến lược đặc biệt của Liên khu 5 và Tây Nguyên, đã trải qua nhiều trận chiến rất ác liệt.
Trên mảnh đất Ia Boòng đã diễn ra nhiều trận đánh mang tầm chiến lược như chiến dịch Pleime năm 1965, trận Ia Drang lịch sử và các trận ở Ia Boòng, Ia Mơr...
“Việc khai quật, cất bốc và an táng các liệt sĩ là tâm nguyện của Đảng, Nhà nước và thân nhân. Mỗi hài cốt được quy tập là thêm một người con đất Việt trở về trong vòng tay đồng chí, đồng bào. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao của các liệt sĩ”, bà Lịch nhấn mạnh.
Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó từ ngày 9-14/10, UBND xã Ia Boong đã phối hợp với Đội K52 tổ chức khai quật và mở rộng phạm vi tìm hài cốt liệt sĩ tại vị trí Làng Gà, xã Ia Boòng. Qua đó phát hiện được 18 hài cốt liệt sĩ.
Tại hiện trường, các hài cốt liệt sĩ được an táng cẩn thận, cách nhau chỉ khoảng 20cm, trong các tăng hoặc vải dù. Bên cạnh các hài cốt liệt sỹ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật như dép cao su, cúc áo bộ đội, lược chải đầu và một số vật dụng sinh hoạt khác.
Ngay sau đó, toàn bộ 18 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN.