(CLO) Trước khi sắc Xuân kịp chạm ngõ, điểm trường Đồng Đạo (Trường Mầm non Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) từng trải qua những ngày chìm sâu trong nước lũ, khi lớp học ngập kín tầng một, bàn ghế và đồ dùng dạy học nằm la liệt trong bùn đất.
(CLO) Gắn bó với Trường Tiểu học Tân Hiệp (xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh) suốt 32 năm, cô giáo Bùi Thị Ái Mai đã dùng tình thương và sự tận tụy để thắp sáng con chữ nơi biên giới còn lắm khó khăn. Năm 2025, cô là một trong 80 nhà giáo được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, để ghi nhận hành trình tận tụy thắp sáng tương lai cho học trò vùng sâu.
(CLO) Có những ngày tháng tưởng đã bị cuốn trôi theo thời gian, vậy mà cứ đến 20/11, chúng lại hiện về nguyên vẹn như mới hôm qua. Đó là hình ảnh của những đứa trẻ thế hệ 6x, 7x, 8x – áo sờn vai, dép mòn gót – lon ton rủ nhau “đi lễ thầy”. Không phải bằng những bó hoa sang trọng hay những hộp quà đắt tiền, mà bằng những điều giản dị đến mức hôm nay nhớ lại vừa buồn cười, vừa rưng rưng.
(CLO) Sáng nay, tôi dắt tay con vào sân trường giữa khung cảnh rợp cờ hoa và tiếng nhạc rộn ràng. Những gương mặt học trò háo hức, ánh mắt thầy cô rạng rỡ, tiếng trống khai giảng ngân vang – tất cả tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động, vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Ngày khai giảng từ bao lâu nay vẫn là dịp đặc biệt, nhưng trong niềm vui ấy, tôi thấy lòng mình chất chứa những mong ước không chỉ cho con, mà cho tất cả đứa trẻ đang cắp sách đến trường.
(CLO) Ít ai biết rằng, để những đứa trẻ vùng cao tại xã Lượng Minh, Nghệ An) có thể cắp sách đến trường sau trận lũ lịch sử vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng chính quyền và thầy cô giáo đã phải ngày ngày bám bến sông, chèo thuyền vượt lũ đưa học sinh đến lớp.
(CLO) Giữa bùn đất ngổn ngang sau lũ, tiếng cười học trò lại vang lên khi những bộ sách mới được trao tận tay, tiếp sức cho thầy trò Sơn La bước vào năm học mới.