Nỗ lực ổn định dạy học nơi tâm bão đi qua

(CLO) Sau những ngày bão lũ đi qua, tiếng cười nói của học trò lại rộn ràng trên những sân trường còn in dấu nước.

Sự vào cuộc kịp thời của các cấp, các ngành, cùng sự chung tay của toàn xã hội đã tiếp sức cho thầy trò các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định dạy học, đưa trường lớp trở lại nhịp sinh hoạt bình thường.

Tại Trường Mầm non Hợp Thịnh (xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), sau nhiều ngày tạm nghỉ vì mưa lũ, các lớp học lại vang tiếng cười trẻ nhỏ. Cô Vũ Thị Hương, giáo viên nhà trường xúc động kể: “Ngày đầu các con trở lại lớp, ai cũng vui mừng. Nhìn những gương mặt nhỏ háo hức, ríu rít khoe chuyện ở nhà trong những ngày chạy lũ, chúng tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng".

dsc03495.jpg
Với cô Hương niềm vui được dạy và học lại là động lực để thầy trò vượt qua mọi khó khăn.

Dù phòng học vẫn còn vài vết nước loang, đồ chơi chưa kịp thay mới nhưng với cô trò trường mâm non Hợp Thịnh, được dạy và học lại là điều quý giá nhất.

“Quan trọng nhất là các con an toàn, được cười nói và học tập dưới mái trường thân quen", cô Hương chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, cô Phạm Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hợp Thịnh cho biết, toàn trường có 2/5 điểm bị ảnh hưởng nặng nhưng đến nay 100% trẻ đã trở lại lớp.

Ngày đầu tiên, có 593/710 trẻ đi học. Dù thiệt hại lớn với hơn 600 bộ bàn ghế, tủ, phản ngủ và thiết bị dạy học bị hư hỏng song nhà trường đã khẩn trương khắc phục, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để bảo đảm tiến độ năm học.

Theo cô Mai, trong đợt lũ vừa qua, Trường Mầm non Hợp Thịnh còn được trưng dụng làm nơi sơ tán cho người dân.

“Dù chính các cô cũng là nạn nhân của lũ, nhưng ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bà con. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của chính quyền, các đoàn thể, các đơn vị và các nhà hảo tâm", cô xúc động nói.

dsc03475.jpg
Phụ huynh đưa trẻ tới lớp.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh cho biết, hiện các trường trên địa bàn đã tổ chức dạy học trở lại, riêng Trường Mầm non Hợp Thịnh bị thiệt hại nặng nhất.

Toàn xã có 8 trường bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Các trường linh hoạt tổ chức dạy bù, kết hợp dạy trực tuyến để bảo đảm tiến độ năm học.

Đến nay, nước trên sông Cầu đã rút, người dân và giáo viên đang khẩn trương dọn dẹp, khử khuẩn, đưa đời sống sinh hoạt và học tập trở lại bình thường.

dsc03486.jpg
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh động viên thăm hỏi giáo viên Trường mầm non Hợp Thịnh.

Không chỉ riêng Bắc Ninh, nhiều địa phương miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng cũng đang nỗ lực phục hồi sau mưa lũ.

Tại xã Thần Sa (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), điểm trường Hạ Sơn của Trường Mầm non Thần Sa bị ngập sâu đến mái nhà. Bếp ăn sập hoàn toàn, toàn bộ trang thiết bị như tủ cơm, máy lọc nước, bàn ghế, đồ dùng học tập… đều bị cuốn trôi.

“Phụ huynh ở đây đa phần là hộ nghèo, thiệt hại rất lớn. Dù vậy, chúng tôi vẫn huy động các lực lượng, nhận hỗ trợ từ nhiều đơn vị để khẩn trương dọn dẹp, khử khuẩn. Trẻ đã trở lại trường từ ngày 14/10, dù trường vẫn chưa thể tổ chức bán trú do mất điện, thiếu nước sạch", bà Hầu Thị Chỉnh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Quang Vinh (Thái Nguyên), cô Hà Thị Quỳnh cho hay: “Nhờ sự chung tay hỗ trợ của nhiều tổ chức, trường đã được dọn sạch, phun khử khuẩn, bảo đảm an toàn. Ngày 14/10, học sinh đã trở lại lớp sau hơn một tuần nghỉ học do mưa lũ".

z7117650978112_453920d164e6f3b51be9eb004c785b04.jpg
Các cô giáo luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để mang đến cho trẻ không gian học an toàn, thân thiện.
z7119023308321_bdffe57463c713c6a078063e7ccb5932.jpg
Học sinh Trường Mầm non Hợp Thịnh ăn bữa phụ.
z7117646156265_da526fe432e8ab14316708f8d3c6dbe0.jpg
Sau những ngày gián đoạn, giờ học đầu tiên trở lại đầy ắp niềm vui — cô trò cùng nhau hát, múa, chơi trò chơi quen thuộc.
z7117645619410_5107a237feac185e0c253944121aba2b.jpg
Cô giáo ân cần đón trẻ trong ngày đầu tiên trở lại lớp.

Tại xã Vị Xuyên (Tuyên Quang), bà Đặng Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng thông tin: “Trường có 370 học sinh, trong đó 200 em ở nội trú. Ngày 13/10, 100% học sinh đã trở lại lớp. Chúng tôi tổ chức học bù vào thứ Bảy, tạm dừng các câu lạc bộ để hoàn thành chương trình trong hai tuần tới".

Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng tinh thần “vượt bão đến trường” vẫn lan tỏa khắp các vùng lũ. Thầy trò không chỉ nỗ lực ổn định dạy học trước mắt, mà còn chủ động phương án lâu dài để thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn học đường.

Tiếng cười học trò đã trở lại, là minh chứng cho nghị lực và niềm tin rằng sau mỗi cơn bão, mái trường vẫn là nơi khởi đầu của những bình yên.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: