(NB&CL) “Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào/Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”… Mong ước được Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ trong bài thơ chúc Tết cuối cùng của Người, đến trưa ngày 30/4/1975 cũng đã trở thành hiện thực. Trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, cả dân tộc Việt Nam như vỡ oà trong niềm vui, niềm xúc động khó có thể nào diễn tả hết bằng lời khi non sông Việt Nam liền một dải.
(CLO) Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các Hãng hàng không Việt Nam về việc tăng tần suất chuyến bay phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
(NB&CL) Hơn 4 thập kỷ đã trôi qua, song với những người làm báo trong quân đội thời ấy như tôi, ngày 30/4/1975 trở thành một ký ức không bao giờ phai về một Hà Nội Thủ đô yêu dấu, “một thời đạn bom, một thời hòa bình”.