Người lính quân hàm xanh mang ánh sáng đến từng bản làng Gia Lai

Người lính quân hàm xanh mang ánh sáng đến từng bản làng Gia Lai

(CLO) Dọc vùng biên giới (Gia Lai) nơi cuộc sống của đồng bào còn nhiều thiếu thốn và con chữ vẫn là điều xa xỉ với không ít người dân. Nhưng với tình thương và trách nhiệm, những người lính Biên phòng đã trở thành “người thầy đặc biệt” của bản làng. Họ không chỉ "gieo chữ" mà còn gieo niềm tin, mở ra cơ hội đổi đời cho người dân, từng bước xây dựng vùng biên ấm no, vững mạnh.
“Điểm tựa nơi rừng cao” – Khúc tráng ca gửi người lính quân hàm xanh

“Điểm tựa nơi rừng cao” – Khúc tráng ca gửi người lính quân hàm xanh

(CLO) Dưới không gian hùng vĩ của núi rừng biên cương, những người lính mang quân hàm xanh vẫn ngày đêm âm thầm cống hiến, trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào. Ca khúc "Điểm tựa nơi rừng cao" của nhạc sĩ - nhà báo Tào Khánh Hưng, với giọng ca của Giàng Hoa, là một khúc tráng ca đầy xúc động, khắc họa chân thực hình ảnh người lính không chỉ bảo vệ biên giới mà còn là người thân, người thầy, và là ánh sáng hy vọng cho cuộc sống nơi địa đầu Tổ quốc.
Gia Lai: Con nuôi biên phòng – ươm mầm hy vọng trên biên giới

Gia Lai: Con nuôi biên phòng – ươm mầm hy vọng trên biên giới

(CLO) Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, người lính quân hàm xanh còn là người cha chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho các em nhỏ mồ côi vùng biên. Từ sự trợ lực này, những đứa con nuôi biên phòng đã vượt lên nghịch cảnh, ươm mầm hy vọng về tương lai tốt đẹp.
Nhà báo Nguyễn Viết Tôn - sự gắn bó nghĩa tình với biên cương và người lính quân hàm xanh

Nhà báo Nguyễn Viết Tôn - sự gắn bó nghĩa tình với biên cương và người lính quân hàm xanh

(CLO) Cuốn sách với tựa đề “Điểm tựa xanh biên cương” của nhà báo Nguyễn Viết Tôn, Phó trưởng Phòng phóng viên, báo Tin tức, Thông tấn xã Việt Nam vừa ra mắt với 35 tác phẩm viết về hoạt động của những cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã mang đến thật nhiều những cảm xúc đẹp cho người đọc.