Gia Lai: Con nuôi biên phòng – ươm mầm hy vọng trên biên giới

(CLO) Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, người lính quân hàm xanh còn là người cha chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho các em nhỏ mồ côi vùng biên. Từ sự trợ lực này, những đứa con nuôi biên phòng đã vượt lên nghịch cảnh, ươm mầm hy vọng về tương lai tốt đẹp.

Những người bố nuôi mang quân hàm xanh

Về với biên giới Đức Cơ (Gia Lai) những ngày đầu tháng 4, chúng tôi đã cảm nhận được từng đợt nắng nóng gay gắt của mùa hạ đang cận kề. Ở vùng đất khô cằn ấy, có một gia đình đặc biệt “những người lính biên phòng và những đứa trẻ không cùng huyết thống”.

Trong những năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giúp người dân trên địa bàn phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng hiệu quả cây trồng. Song song với nhiệm vụ trên, người lính quân hàm xanh còn mang sứ mệnh cao cả chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho các em nhỏ mồ côi vùng biên giới.

z6505828149280_a72f4b59527953f832495d4891c7d295.jpg
Hình ảnh những bố nuôi quân hàm xanh hằng ngày đưa, đón các con đến trường đã trở thành hình ảnh đẹp, gần gũi và hết sức ấm áp (ảnh Trần Hiền)

Sau những giờ tuần tra, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng ở huyện Đức Cơ lại thay phiên nhau giúp các con học chữ, cách tự chăm sóc bản thân và tâm sự với các con về những câu chuyện thường nhật. Ngoài việc chăm sóc, dạy học, các chiến sĩ còn dạy các con cách tự chăm sóc bản thân, rèn kỷ luật và những kỹ năng sống cần thiết.

Đều đặn mỗi ngày, Thiếu tá Ngô Văn Hữu – Phó Đội trưởng Đội vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ) đều đưa, đón em Kpuih Chí (SN 2013, làng Nú, xã Ia Nan) đến trường và về đồn.

Kpui Chí có hoàn cảnh khá đặc biệt khi mẹ mất sớm, bố lập gia đình mới. Em ở với bà ngoại sức đã già yếu. Nắm bắt được việc này, khi Chí vừa lên 6 Đồn Biên phòng Ia Nan đã làm các thủ tục với chính quyền địa phương, nhận nuôi và đưa em vào sống cùng cán bộ, chiến sĩ của đồn.

z6505828138022_9422403eee31870f1eb4b2ea660e4498.jpg
Em Kpuih Chí được Thiếu tá Hữu hướng dẫn học bài sau giờ học trên lớp (ảnh Trần Hiền)

Ngày mới được đưa về đồn biên phòng, Kpui Chí không nói chuyện với ai, rất nhút nhát và thường xuyên đòi về ở với ngoại. Dưới sự dỗ dành của những người ông bố nuôi là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan từ cậu bé nhút nhát ngày nào, Chí đã mạnh dạn, cứng cáp hơn rất nhiều. Thiếu tá Ngô Văn Hữu được xem như người bố thứ 2 của Chí, anh thường xuyên gần gũi, chăm sóc và lắng nghe những lời tâm sự của em.

Chia sẻ với PV, Thiếu tá Hữu bộc bạch: “Khác với bạn bè cùng trang lứa, sống trong môi trường quân đội nên Kpui Chí phải tuân thủ mọi quy định ngay từ nhỏ. Từ nề nếp lối sống đến việc rèn luyện sức khỏe, học tập… Không chỉ tự lập, chăm chỉ học tập, Chí còn giúp đỡ vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm tối, tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của đơn vị.

Chí là đứa trẻ rất thông minh, tiếp thu nhanh nhớ rất lâu và chịu khó, minh chứng cho thấy 5 năm liền con đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và khá. Trong những lần tâm sự với tôi, Chí luôn muốn được trở thành chú bộ đội, được khoác lên màu áo giống bố, khiến tôi rất tự hào và hãnh diện với nghề….”

z6505828147666_9991f39370993a63e0db99f6f04a6aa7-70cc9edd04f70705402033e595ed99b8.jpg
Người bố nuôi mang quân hàm xanh chỉnh đốn tác phong cho con trước khi đến trường (ảnh Trần Hiền)

Tương tự hoàn cảnh của Chí, là em Rơ Châm Chí Nguyễn (học sinh lớp 8, Trường TH&THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Nguyễn được Đồn Biên phòng Ia Pnôn nhận nuôi và chăm sóc từ tháng 9/2023.

Từ ngày được đón về đồn, Nguyễn sinh hoạt rất nề nếp, em dậy từ sớm tự gấp chăn màn. Tấm chăn được Nguyễn xếp vuông vắn, gọn gàng và để ngăn nắp trên đầu giường thể hiện tinh thần kỷ luật đã thấm nhuần qua từng ngày sống bên 8 người bố mang quân hàm xanh.

z6505828132159_d75bdbec672d00269a014ae4500fee50.jpg
Rơ Châm Chí Nguyễn gấp chăn, màn gọn gàng thể hiện tinh thần kỷ luật cao (ảnh Trần Hiền)

Chung tay ươm mầm xanh biên giới

Trải lòng với chúng tôi, Chí Nguyễn tâm sự: “Ở đây con được chăm sóc, dạy dỗ, được ăn no mặc ấm, khi ốm đau luôn được các bố túc trực, chăm sóc tận tình. Để phụ giúp bố, vào mỗi sáng sớm, trước khi đến trường con thường quét dọn phòng ốc và tưới rau, sau giờ học thì phụ bố nấu cơm… Con rất thích màu áo xanh của bố, mơ ước được trở thành chú bộ đội bảo vệ Tổ quốc và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như các bố đã từng giúp đỡ con vậy”.

z6505828139179_8fce7fb52701d008f2ee3f15e1248a3c.jpg
Rơ Châm Tuyn - Đội trưởng Đội vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Pnôn) bố nuôi hướng dẫn Nguyễn học bài (ảnh Trần Hiền)

Trung tá Rah Lan Toanh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Pnôn nhận xét: “Mặc dù là người ít nói và trầm tính nhưng Nguyễn rất ngoan ngoãn. Hoàn cảnh khó khăn, không có bố mẹ bên cạnh nhưng em luôn nỗ lực, tự giác học tập và là học sinh khá của lớp. Nguyễn là học sinh thứ 2 được Đồn Biên phòng Ia Pnôn nhận làm con nuôi của đồn trên địa bàn xã Ia Pnôn. Trước đó là em Rơ Mah Sim, hiện em đang học Trung cấp Luật ở Quảng Bình. Ngoài mô hình trên, Đồn cũng nhận hỗ trợ 3 em theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.

z6505828132661_ae84633a8ec62a5cb12d8592a81a971a.jpg
Ngoài giờ học, Nguyễn phụ giúp các bố tưới rau (ảnh Trần Hiền)

Không riêng gì Chí và Nguyễn, ở vùng biên giới Đức Cơ đã có không ít những đứa trẻ sinh ra đã phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, mồ côi cha, mẹ… Thấu hiểu những mất mát, thiếu thốn ấy, những người lính quân hàm xanh đã dang rộng vòng tay, chở che và trở thành chỗ dựa vững chắc cho các con.

Từ tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của những cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã giúp nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường, ươm mầm hy vọng về tương lai tốt đẹp.

z6483736210473_126f68fea787e2782b3acfbf8daafe42-1f98e797e501f9f72cd755f16c212986.jpg
Ngoài nhiệm vụ trên, những năm qua Bộ đội Biên phòng đã và đang giúp dân phát triển kinh tế nâng cao thu nhập (ảnh Trần Hiền)

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn cho hay: “Mô hình con nuôi đồn Biên phòng và chương trình nâng bước em tới trường được Bộ đội Biên phòng thực hiện với ý nghĩa nhân văn và giá trị lan tỏa sâu sắc.

Qua đó, tạo cơ hội cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới có điều kiện học tập, phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội. Hình ảnh những bố nuôi quân hàm xanh hằng ngày đưa, đón các con đến trường đã trở thành hình ảnh đẹp, gần gũi và hết sức ấm áp trong lòng đồng bào các dân tộc”.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, từ năm 2019 đến nay, 8 đồn Biên phòng đã nhận nuôi 12 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc chương trình con nuôi đồn Biên phòng

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: