Tiếp sức cho cậu bé hiếu học đến trường
Ở ngôi làng Kênh (xã Mo Rai), A Ứng là cậu bé rất chịu khó, hiếu học nhưng lại sớm mồ côi cha. Năm A Ứng vừa bước vào lớp 2 bố em mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ A Ứng cũng buồn phiền nên phát bệnh tâm thần rồi bỏ đi biệt tích.
A Ứng lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại. Vì hoàn cảnh khó khăn nên ngoài giờ lên lớp, cậu bé phải theo người dân trong làng đi mót mủ cao su, nhổ cỏ thuê để có tiền mua sách vở, quần áo. Tối đến, A Ứng lại “trắng đêm” để học và chuẩn bị bài vở cho ngày mai.
Giờ đây, bà ngoại Ứng đã ngoài 80 tuổi nên không thể đi làm nhiều, thu nhập chỉ dựa vào nguồn hỗ trợ từ Nhà nước. Chuyện gia đình đều dồn lên đôi vai cậu bé người Xơ Đăng gầy gò, ốm yếu. Con đường đến trường của em cũng vì thế trở nên chông chênh, trắc trở.
Hình ảnh chiến sĩ Đồn biên phòng đến Trường PTDTBT Tiểu học Lý Thường Kiệt đón các em học sinh sau giờ tan trường (ảnh N.D)
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình và tinh thần hiếu học của Ứng, Đồn Biên phòng Mo Rai đã làm hồ sơ nhằm giúp chăm sóc các em trên con đường đến trường. Từ đó, A Ứng đã được đưa về đồn biên phòng ở để có điều kiện thuận lợi nhất cho việc học hành.
Rời xa buôn làng và bà ngoại, cậu bé trở nên nhút nhát, ít nói. Để giúp em thích nghi với nơi ở mới, các chiến sĩ biên phòng dạy Ứng tập chơi bóng đá, bóng chuyền. Đêm đến, các cán bộ biên phòng lại giúp em chuẩn bị bài mới cho ngày mai. Sau một thời gian, em bắt đầu thích nghi và hòa nhập với môi trường sống ở đây.
Khi gà cất tiếng gáy báo thức, cán bộ trong đồn lại dậy sớm chuẩn bị cơm cho Ứng ăn trước rồi chở em đến trường. Khi tan trường, hình ảnh người lính “quân hàm xanh” đứng chờ trước cổng Trường Tiểu học PTDTBT Lý Thường Kiệt để đón Ứng khiến nhiều người ngạc nhiên.
“Bố nuôi” với áo xanh màu lính cùng A Ứng về Đồn biên phòng Mo Rai sau mỗi buổi học (ảnh N.D)
“Trước đây khi hai bà cháu ở với nhau thì bữa đói nhiều hơn no. Em chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ tiếp tục được đến trường. Từ ngày em được các chú bộ đội biên phòng nhận nuôi thì không lo đói cái bụng nữa. Mỗi ngày, các chú bộ đội đều đưa, đón em đến trường. Ở đây các chú còn dạy em trồng rau, nuôi vịt, võ thuật nên em rất thích”, Ứng nói trong niềm vui.
Từ một cậu bé khó khăn trong việc chuyên cần đến lớp, Ứng đã dành được danh hiệu học sinh khá, hạnh kiểm tốt. Mỗi tuần, em đều được các chú bộ đội chở về thăm bà ngoại. Chia sẻ với chúng tôi, Ứng nói sẽ cố gắng học thật giỏi để trở trở thành bộ đội biên phòng, canh giữ biên cương tổ quốc và giúp đỡ những trẻ em nghèo như em.
Gieo hy vọng cho trẻ em nghèo vùng biên
Gia đình bà Lường Thị Xón (42 tuổi, thôn 3, xã Ia Đal, huyện Ia H’drai, Kon Tum) là một trong những hộ nghèo. Hơn chục năm làm ăn trên vùng đất sỏi đá nên cái nghèo cứ bám dai dẳng, chồng mất sớm một mình bà phải chạy vạy nuôi 4 người con ăn học.
Nắm bắt được hoàn cảnh gia đình, Đồn biên phòng Ia Đal đã đón người con đầu là Hoàng Thị Kim Oanh về nuôi dưỡng. Tuy nhiên, do cháu Oanh là con gái, việc chăm sóc khá bất tiện nên các chiến sĩ đồn biên phòng quyết định để cháu ở nhà và chu cấp tiền ăn hàng tháng. Đồn biên phòng cũng hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập để Oanh sẵn sàng bước vào lớp 1. Đồng thời, các chú bộ đội biên phòng cũng thay nhau đến tận nhà đưa đón Oanh đến tận lớp học.
“Vì hoàn cảnh nghèo nên nhiều lúc tôi đã có ý nghĩ cho đứa đầu nghỉ học để phụ trông em để tôi đi làm. Nhờ có các chú bộ đội đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình để phụ giúp các cháu đến trường. Bởi thế, tôi cũng luôn động viên các con cố gắng học tập để không phụ sự giúp đỡ các của chú bộ đội”, bà Xón chia sẻ.
Ngoài thời gian canh giữ biên cương tổ quốc, các chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Đal đưa đón các em tới trường (ảnh N.D)
Tương tự, em Huỳnh Thế Lâm (lớp 7B, trú thôn 3, xã Ia Dom, huyện Ia H’drai, Kon Tum) mất mẹ từ sớm, bố em phải gồng gánh lao động để nuôi 3 người con. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Đồn biên phòng Ia Dom đã làm hồ sơ nhận nuôi Lâm.
Mặc dù nhà gần đồn biên phòng, tuy nhiên lại cách xa trường học của Lâm. Để đến được lớp, Lâm phải vượt qua quãng đường hơn 40km đường rừng. Thương cậu học trò, các chiến sĩ đồn biên phòng quyết định gửi Lâm đến học tại Trường THCS Nguyễn Du (xã Ia Đal). Mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống của Lâm ở trường đều do đồn biên phòng lo liệu.
Theo đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, ở khu vực biên giới có nhiều cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có những trường hợp mất cả cha lẫn mẹ, hoặc bố mẹ tàn tật, gia đình không có khả năng để đưa các cháu đến trường. Để hỗ trợ, giúp đỡ các em nhỏ đến trường học tập, Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đồn trên toàn tuyến biên giới nhận nuôi 14 cháu có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi.
“Sau 2 năm thực hiện, các cháu được nhận làm con nuôi của Đồn Biên phòng đều có hạnh kiểm tốt và kết quả học tập khá. Chúng tôi mong muốn các cháu sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội và tham gia vào lực lượng bộ đội biên phòng để có điều kiện trực tiếp bảo vệ biên giới tổ quốc. Đồng thời góp phần tham gia xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân trên dọc biên giới tỉnh nhà”, đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum thông tin thêm.