Gia Lai: Người lính quân hàm xanh xây mái ấm cho dân nghèo biên giới

Những ngôi nhà thắm đượm tình quân dân

Hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai giúp đỡ 3 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Ia Pnôn xây dựng 3 căn nhà mới khang trang, kiên cố. Đây là những mái ấm biên cương mang niềm vui và kỳ vọng thoát nghèo cho bà con ở khu vực biên giới.

Về với biên giới những ngày này, chúng tôi dễ dàng bắt gặp niềm vui, niềm hạnh phúc của bà con xã Ia Pnôn khi được dọn vào ở trong những ngôi nhà mới vừa xây xong. Trong căn nhà rộng hơn 90m2 (gồm 1 phòng khách và 3 phòng ngủ) còn thơm mùi sơn mới, ông Rơ Lan Tư (trú tại làng Bua, xã Ia Pnôn) không dấu được niềm phấn khởi khi có được căn nhà xây khang trang, vững chãi.

Người lính quân hàm xanh xây dựng mái ấm cho dân nghèo biên giới
Người lính quân hàm xanh xây dựng mái ấm cho dân nghèo biên giới

Chia sẻ với PV, ông Rơ Lan Tư trải lòng: “Tôi là thương binh hạng 3/4 sống cùng vợ chồng con gái út và 3 người cháu ngoại. Vì điều kiện khó khăn nên nhiều năm nay mấy cha con, ông cháu phải ở trong căn nhà tạm. Khi biết mình được hỗ trợ xây nhà mới, tôi vui lắm. Để ngôi nhà mới thêm rộng rãi, khang trang, gia đình đã đóng góp thêm 70 triệu đồng. Nhờ sự giúp đỡ của các chú bộ đội, chỉ trong vỏn vẹn 12 ngày ngôi nhà đã được hoàn thành. Không biết phải nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn bộ đội nhiều lắm đã giúp gia đình thực hiện hóa ước mơ có được căn nhà mới để ổn định cuộc sống”.

Tương tự hoàn cảnh trên là gia đình bà Rơ Mah H’ Miét trú cùng làng. Gia đình bà Miét thuộc diện hộ nghèo, có đến 5 người con trong đó hiện có 4 cháu còn nhỏ, đang đi học. Gia cảnh khó khăn, nhà lại đông con, đất đai ruộng vườn ít nên nhiều năm nay cái nghèo vẫn đeo bám gia đình bà Miét.

z6486502912134_a7de83fbf0ce36b7f283b6570288ef05.jpg
Đồn Biên phòng Ia Pnôn triển khai giúp đỡ 3 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Ia Pnôn xây dựng nhà mới

Qua thời gian khảo sát, mới đây gia đình bà Rơ Mah H’ Miét nằm trong diện được hỗ trợ xây nhà mới theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Được Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hỗ trợ 70 triệu đồng, cùng với khoản tiền 40 triệu đồng tích góp, sau nhiều năm phải sống trong căn nhà ọp ẹp, dột nát, cuối tháng 3 vừa qua gia đình bà Miét đã có được ngôi nhà xây kiên cố, vững chãi.

“Đây là ngôi nhà gia đình đã mơ ước từ nhiều năm nay, tuy nhiên vì điều kiện kinh tế khó khăn, các con lại đang ở độ tuổi ăn, học nên tạm gác lại ước mơ ấy. Thế nhưng, may mắn thay vừa qua gia đình được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ tiền, ngày công xây dựng nhà mới. Có nhà mới ổn định, vợ chồng tôi sẽ tích cực lao động để cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều”, bà Miét phấn khởi nói.

Bộ đội Biên phòng xoá nhà dột nát ở khu vực biên giới

Nhờ vào sự đồng tâm, hiệp lực vào cuộc quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 16/2 đến 24/3, ba căn nhà xây mới của 3 hộ dân trên địa bàn xã Ia Pnôn đã được hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Đồn Biên phòng Ia Pnôn bàn giao nhà mới cho hộ gia đình bà Rơ lan H'Miét
Đồn Biên phòng Ia Pnôn bàn giao nhà mới cho hộ gia đình bà Rơ lan H'Miét

Ngoài kinh phí do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hỗ trợ (mỗi căn 70 triệu đồng), Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã vận động 3 gia đình đối ứng thêm, với tổng số tiền 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hỗ trợ mỗi gia đình hàng chục bao xi măng cùng một số vật liệu và ngày công xây dựng.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn cho biết: “Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai về phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch để phân công cho các đồn và vận động các cán bộ, chiến sỹ đóng góp tiền lương, xây dựng quỹ chung. Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên khu vực biên giới của tỉnh, Đồn Biên phòng Ia Pnôn được giao triển khai xây dựng 3 căn nhà trên địa bàn xã Ia Pnôn. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chỉ huy, đơn vị đã tiến hành hội ý chỉ huy và họp đảng ủy để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo; chủ động trao đổi với địa phương và lựa chọn nhà thầu nhanh chóng triển khai thực hiện”.

Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống mà còn góp phần xây dựng tình quân dân thêm gắn bó
Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống mà còn góp phần xây dựng tình quân dân thêm gắn bó

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn, căn nhà đầu tiên được khởi công xây dựng vào ngày 16/2 đến 28/2 thì hoàn thành. Căn nhà cấp 4 khang trang, kiên cố được hoàn thiện chỉ trong khoảng 12 ngày khiến gia đình và địa phương rất phấn khởi. Bởi đây cũng là căn nhà đầu tiên trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được hoàn thành trên địa bàn xã Ia Pnôn.

“Ngay trong ngày hoàn thiện căn nhà thứ nhất, đơn vị cũng đã triển khai động thổ xây dựng 2 căn nhà còn lại và chính thức bàn giao cho các hộ dân đưa vào sử dụng hôm 24/3. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Gia Lai (15/4/1965-15/4/2025) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đồn Biên phòng Ia Pnôn (11/7/1975-11/7/2025)”, Thiếu tá Nhơn cho hay.

Người dân vui mừng nhận nhà mới
Sau nhiều năm sống trong căn nhà ọp ẹp, ông Rơ Lan Tim đã có căn nhà mới khang trang, kiên cố

Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phân bổ kinh phí cho 6 đồn Biên phòng triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở khu vực biên giới. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 700 triệu đồng từ tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm thông qua sự kêu gọi của đơn vị.

Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp bà con có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống mà còn góp phần xây dựng tình quân dân thêm gắn bó, cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: