(CLO) Lịch sử không chỉ hiện diện trên những con đường mang tên anh hùng hay trong những thời khắc trọng đại của dân tộc. Lịch sử còn sống động trong ký ức của mỗi gia đình, mỗi con người, lan tỏa qua từng thế hệ bằng tình yêu đất nước chân thành.
CLO) Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân là cây bút phóng sự nổi tiếng, có nhiều năm công tác tại Báo Lao Động. Những tác phẩm báo chí của ông là những câu chuyện đời thường, những nỗi trăn trở về xã hội, thân phận con người. Qua ngòi bút giàu chất trữ tình, hóm hỉnh mà sâu sắc của ông, những vấn đề nghe có vẻ vĩ mô như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cũng trở nên vô cùng gần gũi, hấp dẫn.
(CLO) Đó là tựa cuốn sách vừa được ra mắt bạn đọc của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Với tiêu đề “chúng tôi một thời mũ rơm mũ cối” phần nào chúng ta đã biết ý tứ của tác giả với cuốn sách này.
(CLO) Trong 3 ngày 12 - 14/9, tại TP Đông Hà, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí “Kỹ năng viết phóng sự”. Tham gia lớp tập huấn có trên 30 học viên là lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí, tạp chí trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Ngày 11/7, Báo Người Lao Động cùng nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã đến thăm và trao quà cho gia đình cụ ông Trần Văn Hồng và cụ bà Nguyễn Thị My (Bình Thạnh, TP HCM) - hai cụ là nhân vật trong tác phẩm "Vợ chồng U90 nấu cơm chay miễn phí".
(CLO) "Đi, yêu và viết" như một món quà với những người đã, đang và sẽ yêu nghề báo, giúp khơi gợi niềm mê phóng sự, các nhà báo trẻ,... Cuốn sách không thiên về lý thuyết mà mang yếu tố thực tiễn, những bài học nghiệp vụ và kinh nghiệm của nhà báo.
(CLO) Nhân dịp kỉ niệm chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, sáng nay 17/6, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho ra mắt cuốn hồi kí “40 năm Đi, Yêu và Viết”.
(CLO) Hồi ký "40 năm đi, yêu và viết" đánh dấu hành trình dài cầm bút của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, hướng đến những người yêu thích nghề báo, mê phóng sự...
(CLO) Một ngày cuối năm, tôi đi Cù Lao Rùa (Bình Dương) thăm nhà báo Mai Sông Bé. Người đã thực hiện công trình thư viện tư nhân cho những người yêu sách báo với khoảng 10 ngàn đầu sách.
(CLO) Với sự tôn vinh nét đẹp người thợ lò, bộ sưu tập tranh “Kim Cương Đen” trên áo dài nghệ thuật được trình diễn vừa qua đã góp phần tạo điểm nhấn trong chương trình Festival Áo dài Quảng Ninh 2022.
(CLO) Triển lãm "Nhà báo vẽ" và giới thiệu BST áp phích chống dịch Covid của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, được nhiều người xem đánh giá cao. Những bức vẽ có phong cách, đậm tính thời sự, toát lên niềm lạc quan, bản lĩnh và tình cảm của một nhà báo trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách có phần nghiệt ngã nhất.
(NB&CL) Vừa bị cách ly dịch, vừa bị liệt nửa người, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chọn cho mình cách vẽ để chiến thắng bệnh tật, chống trầm cảm, hâm nóng đam mê vẽ vời mà ông đã có từ… nửa thế kỷ trước.
Trong thời gian tịnh dưỡng sau cơn tai biến, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bắt đầu vẽ dù tay vẫn còn yếu. Các tranh cổ động có nhiều bức vẽ về các bác sĩ, các chiến sĩ chống dịch ở TP HCM.
(NB&CL) "Dù ở giai đoạn nào tôi vẫn giữ niềm đam mê của mình, vẫn viết lách, vẫn “xê dịch”"- Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân trải lòng khi nói về hoạt động của ông trong những ngày "về hưu".
(CLO) Với nhiều người, làm báo và viết sách, sáng tác thơ là công việc, nhưng với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, thì tất cả còn hơn thế, đó là sự say mê vốn dĩ được thăng hoa cùng một tinh thần lao động trí óc nghiêm túc, bất kể ở giai đoạn nào của tuổi tác.