(CLO) Một buổi cầu nguyện nhỏ đã được tổ chức hôm 15/6 bên trong nhà thờ Đức bà Paris, lần đầu tiên kể từ sau khi nhà thờ này bị cháy cách đây 2 tháng.
(CLO) Khi ngọn lửa bạo tàn thiêu đốt, lạnh lùng kéo sụp ngọn tháp xuống, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Khó có thể nói hết được sự đau đớn xót xa ấy bởi nhà thờ Đức Bà Paris từ lâu đã là “Biểu tượng của Paris”, rằng nếu Paris không có Nhà thờ Đức Bà, sẽ chẳng còn là Paris nữa…
(CLO) Sau hơn 5 năm tiến hành công tác tái thiết, Nhà thờ Đức Bà Paris đã chính thức ra mắt thế giới vào ngày 29/11 với những trần nhà cao vút được xây dựng lại và lớp đá ốp tường trắng mịn như mới, xóa nhòa ký ức u ám về trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 2019.
(CLO) Nhà thờ Đức Bà sẽ được mở cửa trở lại cho công chúng vào năm 2024, tức 5 năm sau trận hỏa hoạn thảm khốc thiêu rụi nhiều phần lớn của tòa nhà 850 năm tuổi.