(NB&CL) So với các đồng nghiệp cùng trang lứa, tôi sang làm báo có muộn mằn. 34 tuổi mới chập chững vào nghề, nhưng đến với báo chí, ngấm ngầm học lỏm viết báo và ngưỡng mộ các nhà báo thì rất sớm. “Giảng đường học lỏm” viết báo của tôi nhiều nhất, rộng nhất là qua những bài báo, cuốn sách của PGS, TS, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, và cả “báo nói” của ông.
(CLO) Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), trùng hợp với 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (1920-2020) chúng tôi xin giới thiệu dưới đây bài của nhà báo Phan Quang viết về chuyến ông cùng nhà thơ về thăm tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 7/1975.
(CLO) Nghề báo cho tôi có nhiều may mắn và may mắn lớn nhất là được đi, được gặp gỡ, được cảm nhận về con người, về những vùng đất dặm dài của Tổ quốc. Đêm nay, lòng tôi chợt nhớ về Mường Khương, vùng đất biên cương có một nền văn hóa giàu bản sắc đang từng ngày “thay da đổi thịt”.
(NB&CL) Giờ đây trong mỗi người, cảm nhận về Tết Nguyên đán dường như đã rất khác. Còn với Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, “ngày Tết là những ngày thiêng liêng, đẹp đẽ để trở về chính ngôi nhà của mình - nơi đầy ắp ký ức kỉ niệm, bao sự ấm áp khác và nhớ về nguồn cội”.
(CLO) Bài “Hư - thực trong đời” của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, nếu đọc thoáng qua đều có cảm tưởng buồn man mác về thân phận những chàng trai đang theo đuổi đắm say một bóng hồng với những hy vọng trào dâng.
(CLO) Ngày 11/11, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức gặp mặt giới thiệu tập thơ "Hoa đời mùa sau" của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
(CLO) Ngày 24/9, tại Hà Nội đã diễn ra buổi Trình diễn thơ và thơ phổ nhạc của nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung mang tên "Trái tim hồng" do học sinh Trường cấp 3 Đoàn kết, Hà Nội phối hợp với Đoàn Văn hoá nghệ thuật Ngày mùa tổ chức nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của bà.
(NB&CL) Đấy là quan niệm của nhà văn, nhà thơ, nhà báo Trần Đăng Khoa. Mang cái chuyện viết báo Tết để hỏi thần đồng thơ là vì nghe đâu, có thời kỳ ông “cày báo Tết” với nhuận bút khủng bằng cả mấy tháng lương!
(CLO) Thơ ca đích thực là nguồn sức mạnh nâng đỡ con người vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Cuộc sống sôi động, muôn hình vạn trạng luôn đặt ra vô vàn thử thách, để rồi sự lựa chọn của mỗi người sẽ đưa họ đến những ngã rẽ khác nhau.
(CLO) Tinh tế trong từng nhịp chuyển động của mùa, xúc động trước bao nỗi nhọc nhằn của con người trước thiên nhiên, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh vừa sáng tác bài thơ tràn đầy cảm xúc: "Lạnh giá sẽ qua nhanh".
(NB&CL) Ai đó đã nói, ở xứ ta người làm thơ nhiều hơn người đọc thơ, nghe có vẻ phi lý buồn cười nhưng ít nhiều có lý. Nhưng đọc thơ của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Minh Nguyên thì tôi rất bất ngờ và cảm phục.
(CLO) Nhân ngày thơ Việt Nam, Tết Nguyên tiêu, Nhà báo - Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan đã có những chia sẻ về “cõi riêng” của mình bằng một cuộc trò chuyện online đầy thú vị.
(CLO) Ngày 10/1, Đại hội XIII nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Nhà văn Hà Nội đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 550 đại biểu trong số 736 hội viên toàn thành phố.