EVNNPC: Những giọt mồ hôi thầm lặng giữ nhịp dòng điện giữa “chảo lửa” 53°C
Những ngày cuối tháng 5, khi đợt nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc, nhiều khu vực ngoài trời trở nên bỏng rát dưới nền nhiệt lên tới 53°C. Giữa cái nóng hầm hập ấy, trên các công trường điện, trạm biến áp và dọc những tuyến đường dây trải dài khắp địa bàn quản lý của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), những người thợ điện vẫn miệt mài bám hiện trường. Mồ hôi thấm đẫm áo bảo hộ, khuôn mặt rám nắng nhưng những bước chân vẫn không ngừng di chuyển để kiểm tra thiết bị, xử lý khiếm khuyết và bảo đảm dòng điện luôn vận hành an toàn, thông suốt phục vụ người dân và doanh nghiệp.