Chính trị gia, tỷ phú Nga Igor Redkin bắn chết người vì tưởng nhầm là gấu nâu. Ảnh: Mirror.
Ông Igor Redkin, 55 tuổi, cho biết ông nghe nói có một con gấu ở bãi rác trong làng Ozernovsky, bán đảo Kamchatka, Nga. Ông Igor khai nhận rằng vì muốn xua đuổi con vật đi, ông đã nổ súng.
“Tôi mang theo một khẩu súng với ý định xua đuổi con gấu. Tôi nổ súng vào lúc chạng vạng”, ông Redkin cho biết: “Một thảm kịch đã xảy ra hôm 2/8. Tôi, Igor Vladimirovich Redkin, vô tình đã tham gia vào”.
Sau đó, ông nghe được tin rằng một người dân địa phương, 30 tuổi, đã bị thương tại chính khu vực và thời điểm ông nổ súng. Được biết, người đàn ông này sau khi được đưa vào bệnh viện chữa trị nhưng không qua khỏi.
“Tôi được biết rằng một người dân địa phương bị thương tại cùng khu vực, thời điểm nơi tôi nổ súng và đã qua đời trong bệnh viện”, ông Igor thuật lại.
Ông Igor được Forbes xếp hạng là quan chức nhà nước giàu thứ 20 của nước Nga với khối tài sản ròng lên tới 715,7 triệu rubles. Ông hiện là đồng chủ sở hữu một số doanh nghiệp lớn ở bán đảo Kamchatka.
Đến hôm 10/8, ông Igor Redkin đã ra đầu thú. Vị tỷ phú người Nga cho biết mình “đã hạ quyết tâm và chuẩn bị chấp nhận hình phạt mà tòa sẽ đưa ra trong thời gian tới”.
Cơ quan điều tra Nga đã mở hồ sơ vụ án vào tuần trước. Theo truyền thông Nga, chính trị gia này sẽ phải trải qua 2 tháng quản thúc tại nhà trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Ông cũng đã bị đình chỉ tư cách thành viên hội đồng nhân dân địa phương và phải rút lại chiến dịch tái tranh cử vào Hội đồng Kamchatka trong cuộc bỏ phiếu vào tháng tới.
Một số nguồn tin cho rằng ông Redkin có thể phải đối mặt với tội danh ngộ sát và có thể chịu mức tù tối đa là 2 năm.
Vùng Kamchatka nổi tiếng là nơi sinh sống của khoảng hơn 20.000 cá thể gấu nâu. Loài này thường xuyên tiếp xúc với con người và được bắt gặp xuất hiện ở khu vực gần khu dân cư sinh sống.