Phi công có mật danh Mex nhấn mạnh rằng nếu không có sự hỗ trợ từ hệ thống nhắm mục tiêu tích hợp AI, việc bắn trúng mục tiêu gần như không thể thực hiện được.
“Nếu không có sự hướng dẫn bổ sung, chúng tôi hoàn toàn không thể bắn trúng. Chắc chắn là không”, Mex, 31 tuổi thuộc Lữ đoàn Súng trường Độc lập số 58 của Ukraine, cho biết.
Trong gần 4 năm xung đột Nga - Ukraine, công nghệ máy bay không người lái (UAV/Drone) đã phát triển nhanh chóng. Cả hai bên đều sản xuất hàng triệu máy bay không người lái mỗi năm, và việc sử dụng thiết bị gây nhiễu tín hiệu để cắt liên lạc giữa phi công và máy bay trở nên phổ biến trên tiền tuyến.
Những UAV như loại Mex sử dụng đang ngày càng được ứng dụng để vượt qua “sương mù” nhiễu điện tử dày đặc - nguyên nhân khiến nhiều UAV của cả Ukraine và Nga rơi trước khi đến được mục tiêu. Chúng có khả năng khóa hình ảnh mục tiêu thông qua camera tích hợp và tự động tiếp cận mục tiêu, ngay cả khi phi công mất liên lạc.
Công nghệ tương tự cũng đã được Nga triển khai. Ukraine khẳng định rằng bất kỳ quyết định tấn công nào đều do con người đưa ra, không phải AI. Phần mềm AI hiện vẫn cần được cải thiện, và hiệu quả hoạt động phụ thuộc nhiều vào điều kiện chiến trường.
Mex giải thích thêm về hệ thống: “Ngoài việc theo dõi mục tiêu, nó còn có một ‘ngân hàng bộ nhớ’ riêng, được huấn luyện với nhiều loại phương tiện như xe máy, ô tô… Nếu tôi đặt một điểm cách mục tiêu 2-3 km khi tiếp cận, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh theo điểm đó”.
Hệ thống nhắm mục tiêu AI đang trở thành yếu tố quan trọng giúp Ukraine nâng cao độ chính xác của các cuộc tấn công bằng UAV, song cũng đặt ra những câu hỏi lớn về đạo đức và quy định quốc tế trong chiến tranh hiện đại.