Vô lý, bất công, dân đồng loạt kiến nghị

Liên tiếp những lá đơn kiến nghị của hàng chục hộ dân ở ngõ 381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy gửi tới chính quyền và Thành ủy Hà Nội khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại. Lại một lần nữa, một dự án của được UBND TP. Hà Nội phê duyệt có dấu hiệu lợi ích nhóm theo kiểu “tim người” điều khiển tim đường...?

(NB&CL) Liên tiếp những lá đơn kiến nghị của hàng chục hộ dân ở ngõ 381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy gửi tới chính quyền và Thành ủy Hà Nội khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại. Lại một lần nữa, một dự án của được UBND TP. Hà Nội phê duyệt có dấu hiệu lợi ích nhóm theo kiểu “tim người” điều khiển tim đường...?

Đùng một cái mất nhà

Nỗi lo sợ của hàng chục hộ dân được khởi đầu vào ngày 28/10/2016 khi Phương án chỉ giới đường đỏ Dự án Cải tạo mở rộng ngõ 381, Nguyễn Khang do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đề xuất theo Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND TP. Hà Nội bất ngờ được dán trên tường nhà dân. Bất ngờ ở chỗ là người dân đã không được lấy ý kiến và đối thoại với chính quyền theo đúng Luật Quy hoạch hiện hành.

Trong lá đơn tập thể gửi tới báo chí và cơ quan có trách nhiệm, người dân khẳng định việc mở đường là rất cần thiết, góp phần giảm tải, chống ùn tắc giao thông, phát triển kinh tế địa phương. Nhưng con đường với nhiều vấn đề mờ ám đã khiến cho người dân thất vọng và phẫn nộ. Theo như phương án đề xuất thì ngõ 381 sẽ được cải tạo mở rộng thành đường rộng 21,5m mà trong đó lòng đường rộng 11,5m và hai bên vỉa hè mỗi bên rộng 5m. Đoạn ngõ nối từ đường Nguyễn Khang đến đầu phố Hoa Bằng lấy tim ngõ hiện tại làm tâm được cải tạo mở rộng về 2 phía ngõ.

ho-dan-381-muon-doi-thoai-voi-chinh-quyen-ha-noi
Các hộ dân ngõ 381 Nguyễn Khang muốn đối thoại với chính quyền Hà Nội.

Tuy nhiên đoạn ngõ nối từ đầu phố Hoa Bằng đến phố Thành Thái và đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài lại lấy đất lệch về một phía so với tâm ngõ hiện tại. Người dân khẳng định đây là lần đầu tiên họ chính thức được biết phương án cải tạo mở rộng ngõ 381. Từ trước tới nay, những người dân sinh sống liên tục trên 20 năm tại đây chưa hề được phổ biến, chưa được bất cứ cơ quan, tổ chức, đơn vị nào tổ chức họp lấy ý kiến cho dự án trên. Giờ bỗng dưng mất nhà, mất cả quyền công dân được luật pháp Việt Nam bảo vệ. Đó chính là lý do họ kiến nghị tới chính quyền, Thành ủy Hà Nội và cả những cơ quan có trách nhiệm ở Trung ương.

Một dự án cho dù ý nghĩa thế nào nhưng ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, sử dụng tiền ngân sách thì cần phải công khai, minh bạch và thực hiện đúng pháp luật. Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận từ người dân và các tổ chức xã hội. Không thể đùng một cái thích làm gì thì làm, càng không thể đùng một cái làm ảnh hưởng tới cuộc sống yên lành của người dân.

Vô lý, bất công...

Khi được hỏi về Quyết định số 4147/ QĐ-UBND do ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đệ sống ở ngõ 381 Nguyễn Khang cho biết đây là lần đầu tiên dân cư ngõ 381 chính thức được biết về phương án cải tạo mở rộng ngõ. Tại Khoản 4 Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị 2009, quy định trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị, nêu rõ: "Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt". Theo ông Đệ cũng như nhiều dân khác thì họ đã ở lâu đời rồi, nhà đất đã được thành phố cấp giấy phép xây dựng và “sổ đỏ” nghĩa là đã sinh sống trong đất ở được quy hoạch lâu dài của thành phố. Bây giờ một quy hoạch nào đó lại lấy đất, lấy nhà của chúng tôi phục vụ dự án khác thì chúng tôi thấy không thỏa đáng và yêu cầu chính quyền thành phố và quận phải làm rõ chuyện này về mặt pháp lý, trình tự thủ tục, quy định của pháp luật. Tại sao từ đầu phố Hoa Bằng đến cuối ngõ 381 Nguyễn Khang, đoạn này cũng cần mở rộng, lấy đất cân về 2 bên trên toàn đoạn tính theo tim ngõ hiện tại, vì toàn bộ các hộ gia đình hiện đang sinh sống ở cả hai bên mặt ngõ 381 đều được các cấp có thẩm quyền cấp đất, xây nhà và có “sổ đỏ” đầy đủ?. Đó là câu hỏi về sự vô lý và bất công mà người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đặt ra.

“Việc lấy đất cân về hai bên ngõ tính từ tim ngõ hiện tại sẽ đảm bảo tính công bằng, không thiên lệch về lợi ích cục bộ nào đó. Sẽ rất vô lý và bất công khi một bên ngõ bị mất đất, mất nhà để dành đất cho các nhà phía bên kia ngõ đã không bị lấy đất mà lại còn có đất để làm thêm vỉa hè, vì hiện tại hè bên đó không có hoặc quá nhỏ. Chúng tôi hoàn toàn không nhất trí và dứt khoát phản đối việc lấy đất, phá nhà một bên ngõ để làm vỉa hè cho bên còn lại” - bà Lê Thị Bích Nga, nhà số 80 không nhất trí với bản vẽ phương án chỉ giới đường đỏ đã được xét duyệt.

Trả lời báo chí, bà Trần Thị Uyên cho rằng, ngõ 381 Nguyễn Khang chỉ thuộc loại đường nhánh, vì vậy để giảm tối đa thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống người dân mà vẫn đảm bảo lưu thông khu vực, không nhất thiết phải mở quá rộng, chỉ cần mở rộng vừa đủ, nhất là khi lòng đường quy họach rộng hơn 11m mà lấy đất người dân đang sinh sống để làm vỉa hè rộng tới 10m (cộng cả 2 bên hè) thì là quá bất hợp lý. Theo khảo sát của phóng viên thì nhiều gia đình bám mặt ngõ này để làm nơi mưu sinh, kiếm sống hằng ngày. Bây giờ lấy đất làm đường thì nhiều người chưa biết làm gì để có thể tồn tại. Dự án đường công cộng, phục vụ dân sinh nhưng ở đây, nhiều hộ dân có nhà, đất nằm trong chỉ giới vạch đỏ của phường Yên Hòa được thành phố phê duyệt thuộc diện có thể thu hồi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng song người dân không hề hay biết, không được bàn mà hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động.

Chính quyền Hà Nội không thể im lặng mà cần có cuộc đối thoại với người dân để làm rõ trắng đen. Một quyết định, một dự án với bất cứ lý do gì mà không đảm bảo công bằng, đúng pháp luật và minh bạch thông tin thì hẳn nhiên không thể có được sự đồng thuận từ nhân dân. Đằng này dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang lại thiếu nhiều điều kiện như thế theo như phản ánh của người dân.

LÊ SÁNG

Xem thêm

Vào tù vì buôn bán “khí cười”

Vào tù vì buôn bán “khí cười”

(CLO) Mặc dù biết khí cười là chất cấm nhưng 11 đối tượng vẫn câu kết với nhau để buôn bán, vận chuyển chất này đưa đến nhiều tỉnh thành để tiêu thụ. Với hành vi phạm tội trên, các bị cáo đã phải lĩnh bản án của pháp luật.

"Cần nó để dễ ngủ": Lời khai xót xa của đối tượng trong đường dây ma túy 100 tỷ đồng

"Cần nó để dễ ngủ": Lời khai xót xa của đối tượng trong đường dây ma túy 100 tỷ đồng

(CLO) Chỉ với mong muốn tìm kiếm một giấc ngủ ngon, nhiều người trẻ đã vô tình tự đưa mình vào vòng xoáy nghiện ngập. Ẩn sau những điếu thuốc lá điện tử đầy màu sắc, một đường dây sản xuất, buôn bán ma túy xuyên quốc gia tinh vi đã vươn "vòi bạch tuộc" khắp các tỉnh thành, thu lợi bất chính lên tới gần 100 tỷ đồng.

Từ buôn bán ế ẩm đến vở kịch "bề trên cho số": Lời khai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tâm linh hàng tỷ đồng

Từ buôn bán ế ẩm đến vở kịch "bề trên cho số": Lời khai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tâm linh hàng tỷ đồng

(CLO) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn, núp bóng "tâm linh" để bán kết quả xổ số dởm. Dưới vỏ bọc những "sứ giả" được bề trên báo mộng, cặp vợ chồng Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang đã giăng bẫy hàng nghìn người.

Hà Nội: Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung tài xế xe ôm công nghệ

Hà Nội: Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung tài xế xe ôm công nghệ

(CLO) Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Sát hại anh họ chỉ vì một câu nói "mua que thử"

Con gái hành hạ mẹ đẻ chỉ vì... ăn cơm nguội

(CLO) Nữ bị cáo là con gái nhiều lần có hành vi chửi, lăng mạ, đe dọa và đánh đập khiến người mẹ đau đớn về thể xác, luôn sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi khủng hoảng trong một thời gian dài.

Mâu thuẫn, dùng súng bắn vợ của bạn

Mâu thuẫn, dùng súng bắn vợ của bạn

(CLO) Cao Xuân Tiến từng nhờ bạn là Vượng đứng hộ tên “sổ đỏ” của gia đình để thế chấp vay ngân hàng hơn 2,2 tỷ đồng. Nhưng khi Tiến yêu cầu anh Vượng sang tên lại bìa đất thì bạn không đồng ý. Bức xúc, Tiến cầm súng bắn vợ của Vượng và đâm nữ chủ nhà.

Cỡ chữ bài viết: