Xả súng do bạo lực gia đình tại Mỹ, 8 trẻ em thiệt mạng

(CLO) Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra hôm 19/4 tại một ngôi nhà ở thành phố Shreveport, bang Louisiana, Mỹ khiến 8 trẻ em tử vong và 2 người khác bị thương.

Theo thông tin sơ bộ từ Sở Cảnh sát Shreveport, vụ việc này là “một vụ bạo lực gia đình bi thảm”, trải dài qua 3 khu dân cư.

Thi thể của bảy đứa trẻ được tìm thấy bên trong ngôi nhà, trong khi đứa trẻ thứ tám bị bắn chết khi đang cố gắng trốn thoát qua mái nhà, theo phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shreveport, Christopher Bordelon.

Các nạn nhân thiệt mạng có độ tuổi từ 1 đến 14. Tại hiện trường, ông Bordelon mô tả đây là một vụ án "cực kỳ khủng khiếp". Cảnh sát cho biết nghi phạm có con nhỏ sống tại ngôi nhà đó.

xa-sung-hang-loat-o-my-khien-8-tre-em-thiet-mang-1326-6552.jpg.webp
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt ở bang Louisiana ngày 19/4. Ảnh: KSLA

Nghi phạm được xác định là Shamar Elkins. Sau khi thực hiện vụ xả súng, Elkins đã cướp một chiếc xe và bị cảnh sát bắn chết trong cuộc rượt đuổi kéo sang hạt Bossier lân cận. Ngoài 8 trẻ em tử vong, vụ việc còn khiến ít nhất 2 người khác bị thương.

Trước thảm kịch chấn động này, Thị trưởng thành phố Shreveport, ông Tom Arceneaux, đã bày tỏ sự đau xót: "Đây là một tình huống bi thảm, có lẽ là tình huống bi thảm tồi tệ nhất mà chúng tôi từng phải đối mặt".

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một người con của thành phố Shreveport, gọi đây là một "bi kịch đau lòng", trong khi Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry cho biết ông và vợ đang cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Vụ thảm sát tại Shreveport tiếp tục nối dài danh sách các vụ bạo lực súng đạn nhức nhối tại Mỹ. Theo dữ liệu từ Kho lưu trữ Bạo lực Súng đạn, chưa tính đến vụ việc mới xảy ra, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 119 vụ xả súng hàng loạt trong năm nay, khiến 117 người tử vong (trong đó có 79 trẻ em) và 458 người bị thương. Năm ngoái, Mỹ cũng đã chứng kiến tới 407 vụ xả súng hàng loạt.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: