Ngày 9/5, Thượng úy Thái Đậu Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Xuân Lâm (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa nhận được một lá thư đặc biệt của ông Nguyễn Sỹ Hiệu (trú xóm 4 Thanh Lương, xã Xuân Lâm).
Trước đó, sau trận dông lốc chiều 3/5, nhiều diện tích lúa của người dân địa phương bị đổ rạp. Lo lắng lúa ngâm nước lâu dễ mọc mầm, hư hỏng nên vào ngày 6/5, các bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Lâm đã xuống đồng hỗ trợ bà con dựng lại những đám lúa bị ngã.
Chiều muộn cùng ngày, khi các chiến sĩ vừa trở về đơn vị thì ông Hiệu tìm đến, gửi một tờ giấy kín chữ với những dòng viết xiêu vẹo, chỗ gạch xóa, chỗ sai chính tả. Trong “đơn xin cảm ơn”, lão nông bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng công an xã vì đã không quản vất vả giúp bà con cứu lúa sau thiên tai.
Theo Thượng úy Thái Đậu Cường, khi ngoài đồng ông Hiệu đã liên tục gửi lời cảm ơn, bắt tay từng cán bộ chiến sĩ. Vì thế việc ông sau đó còn cẩn thận viết thư tay cảm ơn khiến mọi người bất ngờ. “Dù bác có nhầm giữa “đơn” và thư cảm ơn nhưng đọc từng dòng chữ chúng tôi thấy rất ấm lòng. Việc giúp bà con dựng lúa là việc nhỏ bé nhưng không ngờ lại được người dân trân trọng như vậy”, Thượng úy Cường chia sẻ.
Không riêng xã Xuân Lâm, nhiều địa phương ở Nghệ An cũng chịu thiệt hại nặng sau trận dông lốc đầu tháng 5. Tại xã Thiên Nhẫn, hơn 3 sào lúa của gia đình ông Tạ Quang Nhàn bị đổ ngập trong nước đúng thời điểm chuẩn bị thu hoạch. Ông Nhàn đau chân, con cái đi làm xa, thuê máy gặt không ai nhận nên vợ chồng ông phải tính chuyện gặt tay trong nhiều ngày.
Giữa lúc lo lắng vì lúa có nguy cơ mọc mầm, hư hỏng, lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự và Đoàn thanh niên xã Thiên Nhẫn đã có mặt hỗ trợ thu hoạch. Chỉ trong một buổi, toàn bộ diện tích lúa đổ của gia đình ông Nhàn được gặt xong. Sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng địa phương khiến gia đình ông rất vui, hạnh phúc.
Sáng 8/5, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn khiến nhiều diện tích lúa bị ngập sâu. Công an xã tiếp tục huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ bà con thu hoạch. Hình ảnh những chiến sĩ công an mặc sắc phục dầm mưa gặt lúa, lội bùn vận chuyển từng bó lúa lên bờ không chỉ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.