(CLO) "Người lính sẽ không ra trận nếu không có súng, tại sao y tá chúng tôi phải làm việc khi thiếu đồ bảo hộ?", Leyrose McIntyre, một trong 30 y tá biểu tình bên ngoài một bệnh viên ở New York ngày thứ Năm 2/4 vừa qua nói.
Biểu tình, một hành động hiếm hoi trong thời điểm giãn cách xã hội, đã diễn ra do thiếu mặt nạ, áo choàng và các thiết bị bảo vệ khác cho nhân viên y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 trong tâm chấn của đại dịch chết người ở Mỹ.
New York đã ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm, trong đó hơn 2.300 ca tử vong và các y tá nói rằng việc thiếu hụt các trang bị y tế đang đặt họ vào tình trạng nguy hiểm.
Được dẫn dắt bởi công đoàn của mình là Hiệp hội Y tá bang New York, các y tá đứng dọc hàng rào bên ngoài Trung tâm y tế Montefiore, ở khu vực Bronx, cẩn thận giữ khoảng cách giữa họ.
Họ bịt mặt, đeo ruy băng đen trong tình đoàn kết với tất cả bệnh nhân Covid-19, và giơ bảng hiệu tố cáo sự thiếu hụt "PPE", thiết bị bảo vệ cá nhân, điều đang ảnh hưởng đến nhân viên của các bệnh viện ở New York.
"Chúng tôi là những chiến binh ở tuyến đầu chống dịch... chúng tôi không có vũ khí và áo giáp để tự bảo vệ mình trước kẻ thù", Chủ tịch Hiệp hội Judy Sheridan-Gonzalez nói với AFP. Các đồng nghiệp của cô mỗi người đều có một câu chuyện để kể.
Benny Mathew, 43 tuổi, nói rằng ông đã bị lây nhiễm sau khi chữa cho 4 bệnh nhân khi không có thiết bị bảo hộ đúng nghĩa.
Ngày 25/3, ông cho kết quả dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, ngày 28/3 các triệu chứng bệnh của ông biến mất và bệnh viện kêu gọi ông trở lại làm việc.
"Bệnh viện nói nếu tôi đã hết triệu chứng bệnh, tôi có thể làm việc trở lại - đó là điều duy nhất họ quan tâm", ông nói. "Nhưng tôi lo lắng rằng tôi có thể lây nhiễm cho các đồng nghiệp của mình, những người chưa bị bệnh", ông cho biết thêm. Mathew đã tự cô lập với vợ con tại nhà kể từ đầu tháng Hai khi những trường hợp nghi ngờ đầu tiên vào bệnh viện.
"Tôi không có thiết bị cho những việc tôi cần làm", Anom, một trong những người đầu tiên điều trị cho một bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Không có thiết bị phù hợp, cô không dám rời khỏi phòng điều trị trong hầu hết ca làm việc 12 giờ của mình thậm chí là đi vệ sinh vì sợ làm nhiễm bẩn mặt nạ và tẩy tế bào chết.
"Thật sự hỗn loạn. Tôi đã làm điều này trong 20 năm và đây là lần đầu tiên trong đời tôi không chắc chắn lắm về lựa chọn của mình".
"Điều đó rất khó chịu và tôi rất tức giận: vì chúng tôi ở Mỹ, chúng tôi không cần phải chiến đấu vì PPE", cô nói.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.
(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.
(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.
(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.