(CLO) Đau bụng, sốt, tiêu chảy nhưng nghĩ chỉ bị rối loạn tiêu hóa, người đàn ông ở Nghệ An không đến cơ sở y tế thăm khám. Đến khi các triệu chứng nặng, nhập viện thì người bệnh tá hỏa phát hiện bị ung thư đường tiêu hóa.
(CLO) Tin lời giới thiệu của người quen, một phụ nữ 72 tuổi mua thuốc qua mạng để điều trị bệnh mà không qua thăm khám. Chỉ sau thời gian ngắn sử dụng, bà rơi vào hôn mê, sốc, suy thận cấp, phải thở máy và lọc máu.
(CLO) Sau gần nửa tháng nuốt phải chiếc tăm tre trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn, người đàn ông 43 tuổi phải nhập viện vì đau bụng, sốt cao kèm rét run. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe lớn trong gan, bên trong có dị vật nghi là tăm tre.
(CLO) Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa khẳng định không có sai sót y khoa trong quá trình điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, kết luận của Sở Y tế Thanh Hóa lại chỉ ra một số hạn chế chuyên môn và yêu cầu bệnh viện kiểm điểm, rà soát quy trình....
Họ đều là những người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo về đây ở trọ và lập nên một xóm buồn mang tên “xóm chạy thận”. Giữa thời tiết nắng nóng, họ phải sống trong những phòng trọ lụp sụp, xuống cấp và thiếu thốn trăm bề. Ở nơi mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết như sợi chỉ mong manh, tình người càng thêm bền chặt…
(CLO) Từng phát hiện u phổi kích thước khoảng 10cm nhưng không phẫu thuật, hơn một năm sau, người đàn ông 74 tuổi nhập viện trong tình trạng khối u phát triển khổng lồ, chiếm gần toàn bộ khoang ngực phải, chèn ép tim và làm xẹp gần hết phổi phải. Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật khó để loại bỏ khối u nặng gần 3kg, mở ra cơ hội hồi phục cho người bệnh.
(CLO) Một bệnh nhân tăng huyết áp ở phường Bạch Mai (Hà Nội) từng phải xếp hàng từ sáng sớm tại bệnh viện tuyến trung ương chỉ để lấy đơn thuốc quen thuộc; hay như bệnh nhân đái tháo đường khác quê Ninh Bình dù sống cách trạm y tế chưa đầy một cây số vẫn chọn bắt xe lên bệnh viện vì “ở dưới không có đủ thuốc, cũng không yên tâm”.
(CLO) Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cả nước ghi nhận 18.255 lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông. Riêng trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 18/2 đến ngày 19/2, tức mùng 3 Tết), có 4.058 trường hợp.
(CLO) Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ tính đến ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tình hình dịch bệnh trên cả nước cơ bản ổn định, số ca mắc một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm so với ngày trước đó.
(CLO) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau công bố kết luận của hội đồng chuyên môn liên quan đến vụ việc bệnh nhân T.T.Y. (84 tuổi, trú phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau) tử vong sau một ngày điều trị.
(CLO) Gác lại niềm mong mỏi đoàn viên trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm, các y bác sĩ vẫn lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, túc trực suốt những ngày Tết.
(CLO) Sau 41 ngày điều trị căng thẳng, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống và giành lại thị lực cho một bệnh nhân nam 43 tuổi (Thái Nguyên) mắc viêm màng não mủ nặng kèm tổn thương đa cơ quan, từng đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn.
(CLO) Sau phẫu thuật, khe mi được mở rộng, hai bên mí đạt độ cân xứng tốt, ánh sáng vào mắt thuận lợi hơn, giúp cải thiện cả chức năng nhìn lẫn thẩm mỹ khuôn mặt.
(CLO) Phá thai bằng thuốc tại một phòng khám tư nhân, người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội đã rơi vào tình trạng băng huyết nghiêm trọng, sốc mất máu, nhiều lần ngất lịm và suýt tử vong nếu không được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
(CLO) 47 ngày điều trị là chuỗi ngày căng thẳng nghẹt thở với hơn 200 y lệnh, gần 300 kết quả xét nghiệm, 93 cuộc hội chẩn trong và liên chuyên khoa, cùng 2 ca phẫu thuật sinh tử cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nặng, tụt huyết áp sâu.
(CLO) Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh yêu cầu địa phương cần tập trung tối đa nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhân, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng người dân.
(CLO) Từ một quyết định hiến tạng đầy nhân văn, 2 cuộc đời ở hai lứa tuổi khác nhau đã được hồi sinh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh nhờ ca ghép tim và ghép gan được thực hiện thành công từ người cho chết não.