Ba người Afghanistan chết vì biểu tình sau lời hứa hòa bình của Taliban
(CLO) Các nhân chứng cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống Taliban ở thành phố Jalalabad của Afghanistan hôm thứ Tư (18/8), khi nhóm Hồi giáo này vận động để củng cố quyền lực và các nước phương Tây tăng cường sơ tán dòng người hỗn loạn ở sân bay Kabul.

Người dân mang theo cờ Afghanistan khi họ tham gia một cuộc biểu tình chống Taliban ở Jalalabad, Afghanistan ngày 18 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Những điều cần biết về lịch sử và bộ máy lãnh đạo của Taliban
Taliban hứa tôn trọng quyền của phụ nữ theo luật Hồi giáo
Mạng xã hội, luật Sharia và chính sách đối ngoại “thân thiện”: Taliban phiên bản 2.0
Tại thành phố Jalalabad cách thủ đô Kabul khoảng 150 km (90 dặm) về phía đông, các cuộc biểu tình chống lại Taliban đã diễn ra hôm qua (18/8) như một phép thử đầu tiên về lời hứa cai trị hòa bình của nhóm phiến quân.
Sau khi nắm chính quyền vào cuối tuần qua, Taliban cho biết họ sẽ không trả thù những kẻ thù trong chính quyền cũ và sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo.
Hai nhân chứng và một cựu quan chức cảnh sát nói với Reuters rằng các tay súng Taliban đã nổ súng khi người dân cố gắng cắm quốc kỳ Afghanistan tại một quảng trường trong thành phố, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.
Người phát ngôn của Taliban không có bình luận nào về thông tin này.
Hiện hàng nghìn người đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước, vì lo sợ phải trở lại cuộc sống khắc khổ được áp đặt trong thời kỳ Taliban thống trị đã kết thúc cách đây 20 năm. Các nhân chứng cho biết các thành viên có vũ trang của Taliban đã ngăn cản mọi người vào khu vực sân bay Kabul, kể cả những người có giấy tờ cần thiết để đi lại.
"Đó hoàn toàn là một thảm họa. Taliban đã bắn cảnh cáo, xô đẩy người dân, đánh đập họ bằng súng AK47", một người đang cố gắng vượt qua đám đông để vào sân bay Kabul nói.

Những người biểu tình chống Taliban ở Jalalabad, Afghanistan - Ảnh: Reuters
Một quan chức Taliban cho biết các chỉ huy và binh sĩ đã bắn chỉ thiên để giải tán đám đông bên ngoài sân bay Kabul, nhưng nói rằng "chúng tôi không có ý định làm bị thương bất kỳ ai".
Tại Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói với các phóng viên rằng, "Chúng tôi mong đợi họ cho phép tất cả công dân Mỹ, tất cả công dân nước thứ ba và tất cả những người Afghanistan muốn rời đi thực hiện điều đó một cách an toàn và không bị quấy rối".
Tuy nhiên, 4.500 lính Mỹ ở Kabul không thể giúp đưa người dân đến sân bay để sơ tán vì họ đang tập trung vào việc đảm bảo an ninh tại sân bay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, thừa nhận rằng việc sơ tán đã không đạt được mục tiêu.
Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, cho biết an ninh tại sân bay Kabul ổn định và Taliban không can thiệp vào các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Ngoại giao của Nhóm G7 sẽ thảo luận về nỗ lực sơ tán và tìm cách điều phối các chuyến bay tại một cuộc họp trực tuyến vào thứ Năm (19/8), Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết.