Những ngày cuối tháng 12/2025, trên khắp các nẻo đường từ thành phố Lạng Sơn đến những bản làng xa xôi của các xã, phường: Tam Thanh, Lương Văn Tri, Kỳ Lừa... không khí đón chờ ngày lễ Noel đã lan tỏa đến từng nếp nhà.
Năm 2025 ghi dấu ấn đặc biệt với tỉnh Lạng Sơn khi đây là năm bản lề tạo tiền đề bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Trong niềm vui chung của những thắng lợi về kinh tế - xã hội, đồng bào Công giáo và Tin lành nơi đây đang tận hưởng một mùa Giáng sinh trong vị thế mới, tâm thế mới.
Tại Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, không khí gặp gỡ giữa lãnh đạo chính quyền và các chức sắc tôn giáo diễn ra vô cùng thân mật.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn, trong chuyến thăm ngày 22/12, đã mang theo những con số "biết nói" để chia sẻ cùng bà con giáo dân: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt mức ấn tượng 8,06%, xếp thứ 18 cả nước; thu nhập bình quân đầu người chạm mốc 71 triệu đồng.
Trong niềm hân hoan ấy, đồng chí Phó Chủ tịch khẳng định: “Những kết quả này không phải tự nhiên mà có, đó là kết tinh của sự nỗ lực, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo trên địa bàn.”
Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống tâm linh của nhân dân được thể hiện rõ nét qua các chuyến thăm hỏi kịp thời. Ngày 20/12, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Toà Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025.
Sự hiện diện của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến tỉnh không chỉ là nghi thức ngoại giao, mà là sự ghi nhận sâu sắc vai trò của người Công giáo trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.
Không khí Giáng sinh còn len lỏi vào từng nhóm đạo nhỏ nhất. Hình ảnh những chiến sĩ Công an xã Hưng Vũ đến tận các nhóm đạo Tin lành như Lân Nặm, Pá Ó, Noóc Mò để trao quà và chúc mừng đã trở thành biểu tượng đẹp cho sự gắn kết máu thịt giữa chính quyền và nhân dân.
Đại úy Hoàng Đình Toàn, Trưởng Công an xã Hưng Vũ chia sẻ, rằng việc thăm hỏi không chỉ để chúc mừng, mà còn là dịp để lực lượng công an lắng nghe tâm tư của bà con, cùng bàn bạc cách bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy để mùa Noel diễn ra an toàn nhất.
Đáp lại tình cảm đó, các vị mục sư, trưởng nhóm đạo đều bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng, nguyện lòng sống "tốt đời, đẹp đạo".
Tỉnh Lạng Sơn, với 8 giáo xứ và gần 4.000 giáo dân, mỗi vùng đất lại mang một sắc thái đón mừng riêng biệt nhưng tựu trung lại là sự háo hức, phấn khởi. Tại Giáo xứ Cửa Nam (TP. Lạng Sơn) ánh đèn lung linh cùng những hang đá được trang trí cầu kỳ thu hút đông đảo người dân và du khách; Giáo xứ Đồng Đăng và Thất Khê nơi cửa ngõ biên giới, tiếng chuông nhà thờ ngân vang hòa cùng nhịp sống hối hả của vùng biên, minh chứng cho một vùng biên cương ổn định và phát triển; Giáo xứ Vũ Lễ những món quà từ Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy trao tặng đã làm ấm lòng những người dân vùng cao trong mùa đông lạnh giá.
Giám mục Châu Ngọc Tri, vị chức sắc uy tín của Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, đã xúc động phát biểu “Bà con giáo dân luôn cảm nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Điều đó thôi thúc chúng tôi sống có trách nhiệm hơn, tích cực đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương”.
Mùa Giáng sinh 2025 diễn ra trong bối cảnh tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đang tinh gọn bộ máy để vận hành hiệu quả hơn. Đây là thời điểm "vàng" để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong các bài phát biểu chúc mừng, lãnh đạo tỉnh luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2026, năm đang diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI. Chính quyền mong muốn các linh mục, mục sư và các vị chức sắc tiếp tục là "cầu nối" quan trọng, vận động giáo dân chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Giáng sinh 2025 tại Lạng Sơn không chỉ có ánh sao trên đỉnh nhà thờ hay tiếng hát thánh ca vang vọng giữa đại ngàn, mà còn mang vẻ đẹp của những cái bắt tay siết chặt giữa cán bộ và nhân dân, của những gói quà nghĩa tình và lời hứa cùng nhau xây dựng một Lạng Sơn giàu mạnh.
Sự "hoan ca" của mùa Noel năm nay chính là bản hòa âm của lòng dân và ý Đảng, là biểu tượng sinh động cho chính sách tôn giáo đúng đắn, nơi mọi người dân, dù theo tín ngưỡng nào, cũng đều là những viên gạch hồng xây dựng nên ngôi nhà chung Việt Nam đoàn kết và thịnh vượng.