“Bánh mướt 0 đồng” lan tỏa hương vị xứ Nghệ trong mùa dịch COVID-19 tại Hà Nội

Thứ ba, 17/08/2021 06:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhận thấy giãn cách xã hội kéo dài, nhiều sinh viên, người lao động Nghệ An đã bị kẹt lại ở Hà Nội, hầu hết đều gặp khó khăn, chị Trần Thị Chuyên (Yên Thành, Nghệ An) đã kết hợp với Hội đồng hương xứ Nghệ tổ chức phát bánh mướt miễn phí cho những đối tượng gặp khó khăn này.

Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày sau khi kết thúc đợt đầu tiên. Rất nhiều người lao động, sinh viên của các tỉnh thành đến sinh sống học tập và làm việc tại Thủ đô đã gặp nhiều khó khăn trong thời điểm này.

Chị Trần Thị Chuyên – (quê tại Yên Thành, Nghệ An) nhận thấy thời điểm này tại Hà Nội có rất người là sinh viên, người lao động gặp khó khăn khi bị mắc kẹt lại thủ đô do giãn cách xã hội kéo dài, không có thu nhập. Mong muốn góp 1 phần hỗ trợ những người bà con cùng quê hương xứ Nghệ gặp khó khăn về kinh tế cũng như tinh thần, chị đã kết hợp cùng hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức chương trình “bánh mướt 0 đồng” gửi tặng miễn phí các suất bánh với mong muốn 1 phần nào đó giúp mọi người có thêm tinh thần lạc quan, cố gắng chấp hành tốt việc giãn cách xã hội.

Chị Chuyên cho hay: “Nhìn thấy nhiều người gặp khó khăn nên gia đình tôi cũng mong muốn làm điều gì đó hỗ trợ các hoàn cảnh này. Vì trước khi giãn cách xã hội nhà tôi đã làm bánh mướt bán nên đã chủ động liên hệ với hội đồng hương Nghệ An để có thể hỗ trợ miễn phí những suất bánh cho đúng người và đúng đối tượng”

“Mặc dù của ít, nhưng tất cả là tấm lòng của gia đình em dành cho những bà con xứ Nghệ xa quê thực sự khó khăn, với những suất bánh mướt đậm đà vị quê hương sẽ giúp mọi người có thêm tinh thần tại thủ đô” – chị Chuyên nói.

Ghi nhận của PV vào trưa 16/8, toàn bộ những chiếc bánh mang hương vị riêng xứ Nghệ đã được những thành viên của Hội đồng hương Nghệ An vận chuyển đến tận tay các hoàn cảnh khó khăn.

Ghi nhận của PV vào trưa 16/8, toàn bộ những chiếc bánh mang hương vị riêng xứ Nghệ đã được những thành viên của Hội đồng hương Nghệ An vận chuyển đến tận tay các hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Bá Hùng thay mặt BTT Hội đồng hương Nghệ An cho hay, “với mục tiêu giúp đỡ con em người Xứ nghệ đang sinh sống và học tập tại Hà Nội, nhiều công nhân, người già, người nghèo đơn, người vô gia cư có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sỹ, y tế đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19".

"Chúng tôi đã phát động chiến dịch 0 đồng với nhiều chương trình khác nhau, tất cả đều mang ý nghĩa vừa giúp đỡ đồng bào xứ Nghệ vừa đồng hành và góp phần nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch COVID-19”, anh Hùng nói.

“Ngoài chương trình bánh mướt 0 đồng mà Hội đồng hương Nghệ An đang kết hợp với gia đình chị Chuyên triển khai thì Ban thường trực Hội đồng hương Nghệ An còn có những chiến dịch từ thiện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác như: Chuyến xe chở hàng 0 đồng (5/8-17/8); Phòng trọ 0 đồng (12/8- 31/12); Xe chở người 0 đồng (từ 13/08 đến khi Hà Nội hết giãn cách xã hội); Cơm 0 đồng (23/8-28/8)…, và rất nhiều chương trình từ thiện 0 đồng khác” – Anh Hùng cho biết thêm.

Được biết, Hội đồng hương Nghệ An đã thông qua nhiều kênh, mạng xã hội để các hoàn cảnh khó khăn, sinh viên mắc kẹt tại Thủ đô nắm được các chương trình từ thiện 0 đồng. Qua đó, có thể tiếp cận và giúp đỡ được đúng đối đượng trong thời gian giãn cách xã hội này.

Nhận các suất bánh mang đặc trưng hương vị quê hương xứ Nghệ, bạn Võ Thị Hòa, sinh viên Học viện Tài chính bày tỏ lòng cảm ơn chương trình đã mang các suất bánh hương vị quê hương đến cho những người xa quê, mắc kẹt ở Hà Nội.

Vào tháng 6 vừa rồi, Hòa thi xong đã ở lại thủ đô để kiếm việc làm thêm phụ giúp gia đình, nhưng do bùng phát dịch nên phải ở trong nhà. Giờ toàn bộ sinh hoạt phải chờ mỗi tháng gia đình ở quê gửi ra cho em 2 triệu để đóng tiền phòng và sinh hoạt hằng ngày.

Được biết, bánh mướt do bố mẹ chị Chuyên dậy từ 3h sáng để làm. Toàn bộ chi phí làm bánh hầu hết đều do gia đình chị Chuyên bỏ ra (trên ảnh là cô Bùi Thị Thủy - 53 tuổi đang tráng bánh).

Được biết, bánh mướt do bố mẹ chị Chuyên dậy từ 3h sáng để làm. Toàn bộ chi phí làm bánh hầu hết đều do gia đình chị Chuyên bỏ ra (trên ảnh là cô Bùi Thị Thủy - 53 tuổi đang tráng bánh).

Trong sáng 16/8 có 100 suất bánh mướt đã được phát cho những hoàn cảnh trên và thêm 40 suất bánh cũng được trao miễn phí các chốt ở xã Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Trong sáng 16/8 có 100 suất bánh mướt đã được phát cho những hoàn cảnh trên và thêm 40 suất bánh cũng được trao miễn phí các chốt ở xã Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Các suất bánh được đóng vào hộp xốp đảm bảo vẫn còn nóng hổi, với 2 xe ô tô và 2 xe ba gác được Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội vận động hỗ trợ vận chuyển.

Các suất bánh được đóng vào hộp xốp đảm bảo vẫn còn nóng hổi, với 2 xe ô tô và 2 xe ba gác được Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội vận động hỗ trợ vận chuyển.

Nhiều người rất xúc động khi nhận bánh vào sáng ngày 16/8.

Nhiều người rất xúc động khi nhận bánh vào sáng ngày 16/8.

Bạn Võ Thị Hòa – sinh viên Học viện Tài chính nhận các suất bánh đậm hương vị quê hương giữa Thủ đô.

Bạn Võ Thị Hòa – sinh viên Học viện Tài chính nhận các suất bánh đậm hương vị quê hương giữa Thủ đô.

Bạn Tô Thị Tố Uyên cho hay, mặc dù suất bánh tuy nhỏ nhưng được tặng thời điểm này rất quý, ấm áp hương vị quê hương. Động viên tinh thần rất lớn cho những con, em người Nghệ An đang mắc kẹt lại Thủ đô.

Bạn Tô Thị Tố Uyên cho hay, mặc dù suất bánh tuy nhỏ nhưng được tặng thời điểm này rất quý, ấm áp hương vị quê hương. Động viên tinh thần rất lớn cho những con, em người Nghệ An đang mắc kẹt lại Thủ đô.

Làm về mảng du lịch, là mảng ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Cẩm Linh xúc động khi nhận được bánh mướt, là hương vị bánh quê hương khi ở đang thực hiện giãn cách xã hội ở Thủ đô.

Làm về mảng du lịch, là mảng ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Cẩm Linh xúc động khi nhận được bánh mướt, là hương vị bánh quê hương khi ở đang thực hiện giãn cách xã hội ở Thủ đô.

Nhiều người là dân lao động bị mắc kẹt tại thủ đô cũng đã nhận các suất bánh mướt vào sáng nay. Chị Phạm Thị Lan (trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) bị mất việc không lương và đang nuôi con nhỏ nhận bánh được tặng.

Nhiều người là dân lao động bị mắc kẹt tại thủ đô cũng đã nhận các suất bánh mướt vào sáng nay. Chị Phạm Thị Lan (trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) bị mất việc không lương và đang nuôi con nhỏ nhận bánh được tặng.

Là lao động tư do mất việc được 4 tháng nay, anh Phạm Bá Cường thời gian này đang phải đi vay mượn bạn bè để trang trải cuộc sống khi đang thực hiện giãn cách ở Hà Nội. Anh Cường nói: “Rất cảm ơn hội đồng hương và chương trình, mong dịch qua nhanh để mọi người còn ổn định lại cuộc sống hằng ngày.”

Là lao động tư do mất việc được 4 tháng nay, anh Phạm Bá Cường thời gian này đang phải đi vay mượn bạn bè để trang trải cuộc sống khi đang thực hiện giãn cách ở Hà Nội. Anh Cường nói: “Rất cảm ơn hội đồng hương và chương trình, mong dịch qua nhanh để mọi người còn ổn định lại cuộc sống hằng ngày.”

Chị Trần Thị Chuyên cho hay, chiến dịch này sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ hôm nay 16/8 đến ngày 20/8.

Chị Trần Thị Chuyên cho hay, chiến dịch này sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ hôm nay 16/8 đến ngày 20/8.

Mỗi ngày sẽ chuẩn bị 100 suất bánh mướt để trao tặng cho những người Nghệ An gặp khó khăn đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mỗi ngày sẽ chuẩn bị 100 suất bánh mướt để trao tặng cho những người Nghệ An gặp khó khăn đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

anhtuyentruyen

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Lào Cai: Nhà đền bàn giao tiêu bản hổ và gấu cho bảo tàng  trưng bày

Lào Cai: Nhà đền bàn giao tiêu bản hổ và gấu cho bảo tàng trưng bày

(CLO) Tiêu bản hổ và gấu là động vật hoang dã được người dân hiến tặng cho Di tích lịch sử đền Cô Ba sau 6 năm đã được bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Lào Cai lưu giữ, trưng bày.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 11,9 tấn dạ dày lợn nhập lậu

Hà Nội phát hiện 11,9 tấn dạ dày lợn nhập lậu

(CLO) Chiều 21/5, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết vừa phát hiện 11,9 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại một kho hàng nằm trên địa bàn huyện Mê Linh.

Đời sống
Lũ cát đỏ ập xuống vùi lấp nhà dân, ô tô ở Mũi Né

Lũ cát đỏ ập xuống vùi lấp nhà dân, ô tô ở Mũi Né

(CLO) Sau trận mưa lớn khéo dài trong đêm, lũ cát đỏ từ trên đồi ập xuống đường khiến nhiều xe máy, ô tô, nhà dân ở Mũi Né bị vùi lấp.

Đời sống
Thêm 2 người bị sét đánh tử vong ở Long An

Thêm 2 người bị sét đánh tử vong ở Long An

(CLO) Trong cùng ngày 21/5, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 2 vụ sét đánh chết người. Trong đó, một nạn nhân đang đi bắt ếch, người còn lại đi thăm ruộng.

Đời sống
TP HCM yêu cầu nhiều sở ngành cung cấp hồ sơ về cây xanh cho Bộ Công an

TP HCM yêu cầu nhiều sở ngành cung cấp hồ sơ về cây xanh cho Bộ Công an

(CLO) Sở Xây dựng TP HCM được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, thực hiện theo đúng yêu cầu của Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an.

Đời sống