Theo thần tích, thần sắc của làng Viễn Lãm được lưu trữ tại Viện khoa học xã hội Việt Nam, Cụm di tích Đình, Đền làng Viễn Lãm là di tích lịch sử văn hóa có từ lâu đời.
Theo ngọc phả ghi lại: Trải qua 18 đời Vua Hùng truyền đến Lạc Vương, Viễn Lãm thuộc huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây xưa, nay là xã Ba Vì thành phố Hà Nội. Thời đó, ở xứ Sơn Tây trời sinh nạn hồng thủy, Vua sai Hoàng Quản Công, con của Cung Phi thứ 6 Lạc Vương lên nhận chức Huyện lệnh xứ Sơn Tây, phủ Đà Giang, huyện Bất Bạt để trị thủy.
Phụng mệnh Vua ban, Hoàng Quản Công cùng binh lính đến nơi nhận chức rồi lập đàn cầu trời, khấn đất, hành lễ xong, nội nhật trong 3 ngày thủy tặc đều tự hạ, nhân dân thoát nạn hồng thủy.
Thấy nơi đây đất đai bằng phẳng, đường thủy, đường bộ thuận tiện, người dân lại sống có nghĩa, có tình nên Hoàng Quản Công đã chọn nơi đây để thiết lập hành cung rồi kết duyên cùng bà Quế Hoa và sinh hạ được một người con gái đặt tên là Bảo Xuân.
Thời Thục Vương, thấy vua Duệ Vương tuổi đã cao mà không có con trai nối dõi, muốn nhường ngôi cho con rể là Tản Viên. Thục Vương đã đốc thúc 30 vạn binh mã sang xâm lược nước ta. Quản Công lại cùng Sơn Thánh và các chủ tướng lãnh 10 tinh binh đi dẹp giặc.
Trở về với chiến thắng lẫy lừng, Quản Công đã được Vua phong chức Tổng quản tướng quân. Trải qua các triều đại, ghi nhận công lao giữ nước, giúp dân, thường hiển linh ứng của Hoàng Quản Công và vợ con ngài, các triều vua từ năm 1854 đến 1909 Tự Đức, Duy Tân đã sắc phong 5 đạo sắc để dân làng phụng thờ.
Lễ hội truyền thống Cụm di tích Đình, Đền Viễn Lãm xã Bảo Yên (cũ) diễn ra vào ngày mùng 9 và mùng 10/2 âm lịch hàng năm, thu hút nhiều du khách đến tham quan, bái lễ.
Việc tổ chức lễ hội nhằm duy trì, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc. Đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập, lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch mà cấp ủy, chính quyền đã đề ra.