Bất ngờ với những "thành tích" học quân sự online thời COVID-19

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội các sinh viên năm thứ ba, khoa Văn học và Tôn giáo của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) hào hứng khoe thành quả học quân sự online thông qua tập gấp chăn hình viên gạch.

Dịch COVID-19 bùng phát, khiến cho kế hoạch học quân sự của nhiều trường phải tạm gác lại và chuyển qua học lý thuyết trực tuyến.

bat ngo voi nhung thanh tich hoc quan su online thoi covid 19 hinh 1

Bài viết khoe thành quả của việc gấp chăn hình “viên gạch” thu hút được nhiều được nhiều bạn trẻ quan tâm. Nhiều người còn để lại bình luận rằng họ tiếc vì không được trải nghiệm như vậy. (Ảnh chụp màn hình).

Qua tìm hiểu của PV, trước khi bắt đầu triển khai kỳ học quân sự online, hơn 100 sinh viên khoa Văn học và Tôn giáo được giảng viên giao một bài tập nhỏ là gấp chăn hình vuông. Tất cả sinh viên đều được gửi ảnh mẫu, sau đó lên mạng học cách gấp. Sinh viên phải tự chủ động tìm hiểu và nộp lại bài vào hai hôm sau đó. Đây được cho là màn khởi động để sinh viên làm quen với với chương trình học và hiểu rõ hơn về tác phong người lính.

Chia sẻ với PV, bạn Hương Giang (khoa Văn học) cho biết, mặc dù hơi hụt hẫng vì không có một kỳ học quân sự với nhiều trải nghiệm như bao khóa trước “truyền lại” nhưng việc thầy cô đưa ra bài tập gấp chăn này giúp cô bạn thêm hào hứng hơn với môn học.

“Trước khi gấp mình phải xem video hướng dẫn nhiều lần rồi lục tung nhà để kiếm chiếc chăn có chất vải phù hợp. Chăn gấp đẹp hay không còn phụ thuộc vào chất liệu vải, chăn cứng thì sẽ tạo được độ căng, phẳng. Sau nhiều lần chật vật gấp đi gấp lại, cuối cùng mình cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao và chụp ảnh gửi thầy”, Giang cho hay.

bat ngo voi nhung thanh tich hoc quan su online thoi covid 19 hinh 2

Thành quả gấp chăn “viên gạch” của Hương Giang tại Đại đội 1 – Trung đội 1- Tiểu đội 2. (NVCC)

Cũng trải nghiệm kỳ học quân sự online, bạn Dương Thùy Linh, Tiểu đội 4 cho hay, bài tập gấp chăn màn không nằm trong chương trình bắt buộc nhưng hoạt động này giúp cô bạn cảm thấy thú vị trong những ngày nghỉ dịch buồn chán.

“Bài học này giúp mình rèn luyện tính kiên trì, linh hoạt trong cách nghĩ cách xử lý tình huống cũng như hiểu hơn về tác phong người lính”, Linh tâm sự.

bat ngo voi nhung thanh tich hoc quan su online thoi covid 19 hinh 3

Tác phẩm gấp chăn vuông vắn của Linh nhận được lời khen từ thầy giáo (NVCC)

Linh cho biết thêm, mặc dù học online, nhưng khoa mình vẫn được chia thành các tiểu đội, trung đội, đại đội như khi học trực tiếp ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (hay còn gọi là Khu Quân sự Hòa Lạc).

Sinh viên học giáo dục quốc phòng - an ninh sẽ có hai phần là lý thuyết và thực hành. Sinh viên sẽ học trước phần lý thuyết: đường lối quân sự, công tác quốc phòng - an ninh, kỹ năng quân sự cần thiết (chiến thuật, kỹ thuật, bắn súng tiểu liên, AK, CKC...); còn phần thực hành được dời đến khi học trực tiếp.

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc học online môn giáo dục quốc phòng - an ninh cũng là một giải pháp hiệu quả trong thời gian này. Tuy nhiên, nhiều sinh viên mong muốn khi tình hình dịch bệnh ổn định trở lại sẽ được trải nghiệm cuộc sống tại khu quân sự, được rèn luyện sức khỏe, sự dũng cảm và có những kỷ niệm thời sinh viên ý nghĩa cùng bạn bè.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: