Bé 2 tuổi cắn chết rắn hổ mang

(CLO) Bé trai 2 tuổi ở bang Bihar của Ấn Độ đã khiến dư luận bàng hoàng khi cắn chết một con rắn hổ mang ngay tại nhà sau khi bị nó tấn công.

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/7 tại làng Bankatwa thuộc quận West Champaran. Theo lời kể của gia đình, cậu bé Govinda Kumar đang chơi ngoài sân thì phát hiện con rắn dài gần một mét. Khi Govinda định túm lấy con rắn, nó lập tức quấn quanh tay và tấn công cậu bé.

Phản ứng theo bản năng, cậu bé đã cắn thẳng vào đầu con rắn khiến nó chết ngay tại chỗ. Sau đó, Govinda ngã gục và được người thân lập tức đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh.

“Tôi đang nhóm củi thì nghe tiếng la hét. Khi chạy tới, tôi thấy cháu đã ngậm đầu con rắn trong miệng”, bà nội cậu bé, bà Mateshwari Devi, kể lại với báo chí địa phương. “Con rắn chết tại chỗ, còn cháu thì không còn ý thức”.

untitled(6).png
Ảnh minh họa: Unsplash

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y khoa và Bệnh viện Công lập Bettiah (GMCH Bettiah) cho biết Govinda bất tỉnh không phải vì bị rắn cắn mà là do vô tình nuốt phải nọc độc trong quá trình cắn nó.

Tiến sĩ Saurab Kumar, phó giáo sư khoa nhi của bệnh viện, cho biết: “Chúng tôi kiểm tra rất kỹ để xác định rằng nọc độc không xâm nhập vào máu từ vết cắn. Thay vào đó, cậu bé đã nuốt phải nọc độc khi ăn một phần con rắn hổ mang”.

Govinda nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng vùng miệng và mặt bị sưng tấy do phản ứng với chất độc. Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp “vô cùng hy hữu”, bởi hầu hết các ca rắn cắn đều liên quan đến nọc độc đi vào máu thông qua vết thương ngoài da. Sau một ngày theo dõi, cậu bé đã hồi phục và được xuất viện vào ngày 26/7.

Sự việc gây chấn động khắp Ấn Độ và được nhiều tờ báo lớn đưa tin. Tờ Times of India còn ví vụ việc này với thần thoại Hindu, trong đó Chúa Krishna – còn được gọi là Govinda – từng chế ngự con rắn độc Kaliya Naag trên sông Yamuna.

Ấn Độ là quốc gia có mật độ rắn độc cao, đặc biệt là rắn hổ mang Ấn Độ – một trong “tứ đại sát thủ” gây ra phần lớn các ca rắn cắn tại nước này. Nọc độc của chúng tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, có thể gây tổn thương mô và tế bào máu.

Theo số liệu năm 2023 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 5,4 triệu người trên thế giới bị rắn cắn, trong đó 137.880 người tử vong. Riêng Ấn Độ chiếm tới một nửa số ca tử vong toàn cầu. WHO cũng cảnh báo rằng biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng sự tiếp xúc giữa con người và rắn, kéo theo nguy cơ rắn cắn tăng cao ở nhiều khu vực.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: