Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 2/7. Đoàn gồm 35 nhà sư và 5 cư sĩ vừa dùng bữa tại chùa Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom và đang đi bộ hành hương dọc theo tuyến đường từ tỉnh Ubon Ratchathani hướng về huyện Don Tan của tỉnh Mukdahan.
Khi đoàn người đi đến gần lối vào khu vực Huai Sing thuộc làng Na Si Nuan, huyện Muang, tỉnh Mukdahan, chiếc xe bán tải lao tới với tốc độ cao, mất lái và đâm trực diện vào nhóm các nhà sư.
Cú tông mạnh và bất ngờ đã khiến 5 nhà sư tử vong tại chỗ. Đội cấp cứu và cứu hộ y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Mukdahan. Do vết thương quá nặng, thêm 3 nhà sư nữa đã tử vong tại bệnh viện. 18 người bị thương, trong đó có ít nhất 13 ca chấn thương nghiêm trọng.
Người điều khiển phương tiện gây tai nạn được xác định là một cậu bé 11 tuổi. Theo báo cáo từ cảnh sát địa phương, cậu bé này được mô tả là có "nhu cầu đặc biệt". Đứa trẻ đã tự ý lấy trộm chìa khóa xe bán tải của bố mẹ mà không xin phép, sau đó lái xe từ huyện Don Tan hướng về huyện Muang trước khi gây ra thảm kịch.
Thiếu tướng Pairoj Thaiphutsa, Chỉ huy Cảnh sát tỉnh Mukdahan, cho biết chiếc xe đã được thu giữ để phục vụ công tác giám định pháp y và xác định nguyên nhân vụ tai nạn. "Chúng tôi đã yêu cầu cha mẹ của đứa trẻ đến làm việc để xác định ai là người chịu trách nhiệm giám sát, từ đó tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo", ông Pairoj nói.
Sau vụ việc, cậu bé đã được đưa về đồn cảnh sát huyện Muang để phục vụ điều tra.
Thống đốc tỉnh Mukdahan Worayan Bunnarat cho rằng vụ tai nạn là lời cảnh báo về an toàn giao thông và trách nhiệm của người giám hộ.
Ông cho biết tỉnh đã tăng cường thực thi các quy định về an toàn giao thông trong những năm gần đây, đồng thời nhấn mạnh vụ việc là bài học không chỉ đối với Mukdahan mà còn đối với toàn xã hội.