Bí ẩn pho tượng cổ 400 năm tuổi ở Quảng Trị

(CL) Hiện nay tại tỉnh Quảng Trị đang lưu giữ một trong những “báu vật quốc gia” là pho tượng đồng Thái phó Nguyễn Ư Dĩ nặng hơn 300kg, có niên đại khoảng 400 năm tuổi.

Cuộc Nam Tiến và pho tượng 4 lần bị đánh cắp

Đoan quận công Nguyễn Hoàng vào trấn thủ xứ Thuận Hóa (vùng đất từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày nay) vào năm 1558. Tại đây, ông bắt đầu đứng chân trên vùng đất Ái Tử - Trà Bát (nay là xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị mới). Chúa Nguyễn Hoàng chính là người đặt nền móng cho các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Vương triều Nguyễn sau này.

Khi Chúa Nguyễn Hoàng mới vào đứng chân khai hoang, trấn thủ tại vùng đất Quảng Trị, có một nhân vật đặc biệt đi theo phò tá là cậu ruột của ông - tên là Nguyễn Ư Dĩ.

Anh 2
Pho tượng đồng quý hiếm này có niên đại khoảng 400 năm tuổi, được xem như báu vật quốc gia thời chúa Nguyễn còn sót lại trên đất Quảng Trị . Ảnh: Viết Hảo

Không chỉ là người nuôi dạy cháu mình khôn lớn, ngài Nguyễn Ư Dĩ còn có tiếng nói và công lao rất lớn giúp chúa Nguyễn Hoàng thu phục nhân tâm, ổn định đời sống nhân dân, mở mang bờ cõi. Trong 68 năm đóng chân ở Quảng Trị, di sản Chúa Nguyễn Hoàng để lại khá nhiều, nhưng nổi bật trong số đó là pho tượng Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ.

Tượng Thái phó Nguyễn Ư Dĩ nặng hơn 300kg được đúc dưới thời chúa Nguyễn, cao 0,62m, phần vai rộng 0,30m, có niên đại khoảng 400 năm tuổi. Tượng được làm bằng chất liệu đồng, tạc ở thế ngồi trên ghế thấp 2 chân gấp khuỷu hơi dang ra. Khuôn mặt tượng là hình chữ điền, mắt nhìn xuống, mũi cao, môi mỏng, cằm vuông, râu dài, dái tai rộng, đầu đội mũ quan hai lớp, chân đi hia chỉ để lộ phần mũi. Tượng ngài Nguyễn Ư Dĩ được tạo hình toàn thân khoác áo choàng rộng phủ từ vai xuống vắt trùm cả 2 chân, 2 tay vòng phía trước bụng khuất trong vạt áo choàng chỉ để hở một ngón tay cái của bàn tay phải, trong khi đó phần bụng để hở to, tròn.

Theo người dân làng Trà Liên (xã Ái Tử) , pho tượng này được Chúa Nguyễn Hoàng cho đúc sau khi cậu của mình qua đời. “Theo các cụ cao niên kể lại, Chúa Nguyễn Hoàng nhận thấy công lao của cậu mình rất lớn nên đã cho đúc pho tượng này để thờ trong chùa Liễu Ba, vùng đất thuộc làng Trà Liên hiện nay, xưa kia là nơi đóng dinh phủ của Chúa”, ông Hồ Sỹ Út (76 tuổi), một người có uy tín ở làng Trà Liên nói.

Anh 3
Trước đó sau khi Báo Nhà báo & Công luận phản ánh, các nhà hảo tâm đã ủng hộ xây dựng một bức bình phong giá trị hơn 65 triệu đồng tại đền thờ ngài Nguyễn Ư Dĩ, khắc họa bối cảnh nhân dân địa phương dâng lên Chúa Nguyễn Hoàng 7 vò nước mát khi Chúa mới đến vùng đất mới. Ảnh: Viết Hảo

Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, chùa Liễu Ba bị ném bom đổ sập, người dân làng Trà Liên phải đi sơ tán lánh nạn. Khi người dân trở về thì nhà cửa không còn, duy ở chùa Liễu Ba chỉ còn pho tượng ngài Nguyễn Ư Dĩ còn sót lại nằm trên đống đổ nát.

Sau đó người dân tự bảo quản và đưa pho tượng này vào thờ chung ở đình làng Trà Liên từ những năm 1972 cho đến năm 2022. Trong thời gian đó, pho tượng đã bị kẻ gian đánh cắp 4 lần, dùng cưa để cưa một phần ở phía lưng hòng tìm vàng bạc, châu báu.

“Năm 1986, pho tượng này bị kẻ trộm đánh cắp, đưa lên thuyền neo đậu bên sông Thạch Hãn để chở đi cất giấu. May thay, khi thuyền vừa rời bến thì bị vỡ mạn khiến chúng phải quay lại bờ, cất giấu dưới bãi cát. Sau đó, cả làng đổ ra bờ sông dùng xà beng, cây sắt thọc xuống bờ cát bên sông thì may mắn tìm được ngài”, ông Hồ Sỹ Út chia sẻ thêm.

Nhằm để bảo vệ pho tượng quý hiếm, người dân làng Trà Liên đã đóng góp tiền của để xây dựng một đền thờ kiên cố. Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ hiện nằm trên khu đất rộng 2 ha thuộc khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia Chúa Nguyễn (thuộc xã Ái Tử hiện nay).

Kiến nghị làm điểm tham quan du lịch

Hiện nay, mặc dù ngài Nguyễn Ư Dĩ đã có nơi để thờ tự nhưng đền thờ này vẫn thiếu một số hạng mục, trong đó có tường rào, cổng đền thờ… Trước đó vào năm 2024, trong bài viết: “Có một miền di sản Chúa Nguyễn Hoàng trên đất Quảng Trị”, Báo Nhà báo & Công luận đã có phản ánh tình trạng này. Sau khi bài báo này đăng tải, Hội cựu học sinh và giáo chức Trường Trung học Nguyễn Hoàng đã đến thăm đền thờ ngài Nguyễn Ư Dĩ, đồng thời ủng hộ xây dựng một bức bình phong, giá trị hơn 65 triệu đồng.

Anh 4
Hiện nay tại đền thờ ngài Nguyễn Ư Dĩ vẫn còn thiếu 2 hạng mục cơ bản là tường rào bảo vệ và cổng đền thờ . Ảnh: Viết Hảo

Bức bình phong này đã khắc họa rõ nét bối cảnh lúc Chúa Nguyễn Hoàng mới đến Quảng Trị. Cụ thể, các họa sỹ đã khắc họa hình ảnh các cụ phụ lão và nhân dân địa phương dâng lên Chúa Nguyễn Hoàng 7 vò nước mát, ngay khi Chúa vừa đến vùng đất mới.

Tương truyền, ngài Nguyễn Ư Dĩ đi theo phò tá lúc đó đã nói rằng: “Chúa mới đến vùng đất mới trấn thủ mà nhân dân địa phương dâng nước lên tặng, đó là điềm báo được nước!”.

“Nhân đây, thay mặt bà con làng Trà Liên, chúng tôi xin cảm ơn Báo Nhà báo & Công luận đã có tiếng nói, để giúp cho đền thờ ngài Nguyễn Ư Dĩ có thêm bức bình phong kiên cố, tuyệt đẹp”, ông Hồ Sỹ Út bày tỏ.

Tuy nhiên, hiện nay tại đền thờ ngài Nguyễn Ư Dĩ vẫn còn thiếu 2 hạng mục cơ bản là tường rào bảo vệ và cổng đền thờ. “Hiện nay do đền thờ chưa có tường rào bảo vệ nên trâu bò thỉnh thoảng vẫn đi vào sân phá hoại, nước lụt hàng năm vẫn dâng lên đe dọa công trình vì thiếu tường rào che chắn giữ đất, bảo vệ khuôn viên đền thờ”, ông Út bày tỏ.

Hiện nay, kinh phí để xây dựng hạng mục tường rào và cổng đền thờ ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. “Qua đây, chúng tôi kiến nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị quan tâm, sớm lập đoàn tiến hành khảo sát đền thờ ngài Nguyễn Ư Dĩ để có cơ chế hỗ trợ ngân sách trong việc bảo vệ, thờ cúng, hương khói cho ngài Nguyễn Ư Dĩ, vì hiện nay tiền hương khói, thờ phụng cho ngài chủ yếu là do nhân dân địa phương đóng góp nhưng không nhiều. Vì thế, chúng tôi tha thiết kiến nghị các cấp, các ngành cũng như các nhà hảo tâm, con em Quảng Trị sinh sống trong và ngoài nước quan tâm, ủng hộ để công trình được trọn vẹn hơn”, ông Hồ Sỹ Út bày tỏ.

Bên cạnh đó, nhân dân địa phương cũng mong muốn Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị, các doanh nghiệp lữ hành sớm đưa đền thờ ngài Nguyễn Ư Dĩ vào điểm tham quan du lịch nhằm góp phần tìm hiểu một phần lịch sử trong giai đoạn Chúa Nguyễn Hoàng, ngài Nguyễn Ư Dĩ vào Quảng Trị khẩn hoang, mở mang bờ cõi xuống phương Nam và đặt nền móng cho việc xác lập chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa.

Ông Đặng Sỹ Dũng, Chủ tịch UBND xã Triệu Phong (nguyên Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Triệu Phong cũ) cho biết, tại đền thờ ngài Nguyễn Ư Dĩ thực tế đang còn thiếu một số hạng mục như kể trên và việc bổ sung xây dựng các hạng mục này là chính đáng, nhằm giúp cho đền thờ được trọn vẹn hơn, cũng là góp phần bảo vệ, gìn giữ pho tượng quý ngài Nguyễn Ư Dĩ. Mới đây, UBND xã Triệu Phong đã tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 500 năm ngày sinh Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1525-2025) và đổi tên trường tiểu học thị trấn Ái Tử thành trường Tiểu học Nguyễn Hoàng (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nhằm ghi nhớ công lao của Chúa Nguyễn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: