(CLO) Không chỉ giải quyết những công việc ở cơ quan, Trần Quốc Duy còn đam mê tổ chức các chương trình thiện nguyện, giao lưu, định hướng tư duy đổi mới cho giới trẻ.
“Mê” làm thiện nguyện từ khi học cấp 3
Trong những năm còn là học sinh lớp 10 tại TP. HCM, anh Trần Quốc Duy (40 tuổi, Bí thư tỉnh Đoàn Bình Phước) đã rất “mặn mà” với những công việc thiện nguyện.
Trong suốt 4 làn sóng Covid-19, anh Duy phụ trách việc tổ chức Đoàn viên thanh niên cùng tham gia chống dịch và thực hiện nhiệm vụ. Anh còn phụ trách nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến các vùng khó khăn, các chương trình nhân ái, không chỉ để giúp đỡ người dân mà còn rèn luyện ý thức, kỹ năng mềm có liên quan cho các bạn trẻ tham gia.
Đợt dịch cam go này, khi TP. HCM bị “cảm cúm”, Duy trở thành “người kết nối” giữa các tổ chức thiện nguyện, các doanh nghiệp với những khu vực đang gặp khó khăn. Trong đó, tỉnh Đoàn Bình Phước ghi nhận huy động được kinh phí hơn 9 tỷ đồng.
“Những tổ chức thiện nguyện muốn hỗ trợ nhưng không tìm được chỗ để cho, tôi sẽ là người kết nối để những phần quà, nguồn hỗ trợ ấy đến đúng với những người đang thật sự cần. Lần nọ, có một tổ chức thiện nguyện liên hệ tôi tìm giúp tủ đông để họ tổ chức nấu hơn 5.000 suất ăn cho khu cách ly. Tôi cố gắng liên hệ nhiều nơi, hỗ trợ họ được tôi cảm thấy rất vui”, anh Duy chia sẻ.
Gần đây, anh còn huy động được 133 tấn nông sản từ khắp các nơi để hỗ trợ những hộ dân gặp khó khăn trong tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, anh còn gửi tới 30 tấn nông sản cho tỉnh Bình Dương và 50 tấn cho đồng bào Bắc Giang trong những ngày chiến đấu với dịch bệnh.
Điều khiến anh trăn trở, chính là việc cân bằng giữa những hoạt động trong tỉnh, Bình Dương và TP. HCM. Bí thư tỉnh Đoàn Bình Phước phải gồng mình phân phối hoạt động để hỗ trợ đồng đều cho bên trong lẫn ngoài tỉnh. Nhờ vào đó, câu chuyện của anh được lan tỏa đến nhiều nơi, nhiều người biết đến.
“Khi tôi chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội, nhiều người biết đến đã gửi tiền, lương thực ủng hộ cho tỉnh. Có người gửi 500 nghìn, 1 triệu hay thậm chí là 50 nghìn, tôi cũng rất biết ơn. Địa phương đã lập danh sách những người hỗ trợ, dự tính qua dịch sẽ đến tận nơi để gửi giấy khen và lời cảm ơn đến họ”, anh Duy chia sẻ.
Xây dựng nhiều chương trình định hướng tư duy đổi mới cho giới trẻ
Ngoài nhiệm vụ ở cơ quan, anh Duy tự xây dựng hành trình, tạo cơ hội được đi đến những trường học để giao lưu, diễn đàn chia sẻ với các học sinh cấp 1, 2, 3.
Những chương trình mà anh tham gia tổ chức đều không thu phí, bởi bản thân anh nhận thấy, sự thay đổi trong tư duy của giới trẻ, sự yêu thương của các em đã là món “hời” lớn nhất.
Các chương trình do anh tổ chức đa dạng thể chủ đề thảo luận, có khi sẽ là về môi trường, kỹ năng nghề nghiệp ngay cả khi các em còn học cấp 1. Đặc biệt, anh Duy còn thiết kế sân chơi cho “văn hóa đọc” như “Ngày hội đọc sách”, thiết kế các chương trình mang tính vừa động-vừa tĩnh, giúp cho các em hứng thú hơn khi tham gia.
Anh Duy còn phát động “thiện nguyện tinh thần”, kết hợp với nhà văn Trà My (nữ nhà văn khuyết tật, viết 4 cuốn sách truyền tải năng lượng sống) sắp xếp các buổi nói chuyện ở các trại giam, cơ sở cai nghiện nhằm giao lưu, truyền cảm hứng giúp cho họ có cái nhìn tốt đẹp hơn về cuộc sống, góp phần giảm tỉ lệ tái nghiện.
Không chỉ riêng ở các trại giam, anh Duy đã tổ chức hơn 20 chương trình giao lưu, nói chuyện ở các địa phương, trường đại học, tổ chức các chuyên thăm hỏi, hỗ trợ cho các nơi có trẻ mồ côi, người già neo đơn, những nhà trọ, hộ dân khó khăn.
Anh chia sẻ: “Thiện nguyện tinh thần là khi bản thân chúng ta không thể hỗ trợ về mặt vật chất, mà chỉ cần hỗ trợ bằng những câu chuyện, chia sẻ giúp người khác quyết định có một cuộc sống tốt hơn, lạc quan hơn".
Bên cạnh đó, anh Duy còn phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động bảo tồn văn hóa nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa cần được lưu trữ đến thế hệ sau.
Sắp tới, anh Duy có kế hoạch sẽ tổ chức dự án “Lan tỏa điều tử tế”, hướng đến những cá nhân ở trại giam, cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dưỡng. Theo đó, anh và nhà văn Trà My sẽ phối hợp tổ chức dự án “Người truyền lửa” đến các trường đại học để giao lưu, định hướng cho các tân sinh viên, những người lao động trở lại môi trường học tập.
Ngoài ra, anh Duy sẽ vận dụng những kiến thức tâm lý được học, phối hợp với nhiều tổ chức để động viên tinh thần những người đang mắc Covid-19.
“Cho dù sau này tôi có còn làm việc ở công tác Đoàn thanh niên hay không, tôi vẫn sẽ tiếp tục chặng đường thiện nguyện, định hướng cho các em học sinh. Vì đó là điều tôi đã hạ quyết tâm phải theo đuổi”, Bí thư tỉnh Đoàn Bình Phước nhấn mạnh.
(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.
(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.
(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.