Bưu chính Đan Mạch chính thức ngừng giao thư sau hơn 400 năm

(CLO) Sau hơn 4 thế kỷ vận hành, Bưu chính Đan Mạch (PostNord) sẽ giao những lá thư cuối cùng vào ngày 30 tháng 12 tới đây.

Quyết định lịch sử này của PostNord đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của một trong những quốc gia số hóa hàng đầu thế giới.

Screenshot 2025-12-21 192040
Hộp thư màu đỏ đặc trưng của Bưu chính Đan Mạch. Ảnh: CC BY 2.0

PostNord, đơn vị thành lập năm 2009 từ sự sáp nhập giữa bưu điện Thụy Điển và Đan Mạch, cho biết "sự số hóa ngày càng tăng" đã khiến nhu cầu gửi thư truyền thống tại Đan Mạch sụt giảm tới hơn 90% trong vòng 25 năm qua.

Theo đó, đơn vị sẽ cắt giảm khoảng 1.500 việc làm tại Đan Mạch và tháo dỡ 1.500 hộp thư màu đỏ đặc trưng trên khắp cả nước.

Mô tả Đan Mạch là “một trong những quốc gia số hóa nhất thế giới”, PostNord cho biết nhu cầu gửi thư truyền thống đã “giảm mạnh” trong khi hoạt động mua sắm trực tuyến và nhu cầu vận chuyển bưu kiện lại không ngừng tăng. Do đó, sẽ chuyển trọng tâm sang dịch vụ giao nhận bưu kiện.

Việc tháo dỡ các hộp thư đỏ đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Chỉ trong vòng ba giờ, 1.000 chiếc hộp thư đã được bán hết với giá 2.000 kroner Đan Mạch (khoảng 313 USD) cho hộp còn tốt và 1.500 kroner (khoảng 235 USD) cho hộp đã qua sử dụng.

Dự kiến, thêm 200 chiếc nữa sẽ được đưa ra đấu giá vào tháng 1 tới. PostNord cũng cho biết sẽ hoàn tiền cho tem thư Đan Mạch chưa sử dụng trong một khoảng thời gian giới hạn. Trong khi đó, đơn vị vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ chuyển phát thư tại Thụy Điển.

Dù vậy, một số bằng chứng cho thấy việc viết thư tay có thể đang hồi sinh trong giới trẻ. Một nghiên cứu chỉ ra rằng nhóm tuổi từ 18 đến 34 gửi thư nhiều gấp hai đến ba lần so với các nhóm tuổi khác.

Theo nhà nghiên cứu xu hướng Mads Arlien-Søborg, đây là một "sự lựa chọn có ý thức" để tìm lại sự cân bằng trước sự bão hòa của công nghệ.

Một bức thư viết tay giờ đây mang giá trị tinh thần rất lớn vì nó thể hiện sự đầu tư về thời gian, tiền bạc và tình cảm của người gửi.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: