Trên trang Facebook cá nhân, tiền đạo Đình Bắc đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ!”. Đi kèm là bức ảnh anh quỳ gối, cúi đầu sát mặt sân, thể hiện rõ tâm trạng buồn bã và thất vọng sau trận đấu.
Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Dù U23 Việt Nam không thể giành kết quả như mong đợi, phần lớn người hâm mộ vẫn dành cho cầu thủ trẻ những lời động viên, khích lệ rất chân thành.
Tài khoản Hiên Dinh nhắn nhủ: “Vậy là cố gắng lắm rồi em. Quả bóng tròn mà em. Thua keo này ta bày keo khác. Mạnh mẽ lên em". Đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều cổ động viên, khi họ hiểu rằng bóng đá luôn có thắng có thua, điều quan trọng là tinh thần không bỏ cuộc.
Một cổ động viên khác, Trương Minh Quân, để lại bình luận đầy tình cảm: “Không top 2 thì top 3, không phải buồn em ạ. Công sức của chú cùng anh em mọi người đều trân trọng rồi! Cố trận cuối rồi về ăn Tết em nhé".
Đáng chú ý nhất trong phần bình luận là lời động viên từ đàn anh Quế Ngọc Hải - cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh viết: “Các em vẫn sẽ trở về trong vòng tay và tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì những gì đã cống hiến ở hành trình vừa qua. Giờ là lúc phải vững vàng và mạnh mẽ hơn để chiến đấu ở trận đấu cuối cùng. Cố lên các bạn trẻ!”
Dưới bình luận của Quế Ngọc Hải, nhiều người hâm mộ tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ. Tài khoản Ngọc Bùi viết: “Đội tuyển đã hết sức mình vì màu cờ sắc áo, các cổ động viên luôn bên đội tuyển và mình hãy đứng lên, bước tiếp các em nhé!”. Trong khi đó, tài khoản Minh Anh nhìn nhận tích cực: “Lọt vào vòng này là quá tuyệt vời rồi".
Nhiều ý kiến cũng nhắc nhở Đình Bắc và các đồng đội rằng hành trình của U23 Việt Nam tại giải vẫn chưa kết thúc: “Còn trận tranh hạng ba với Hàn Quốc nữa, cố lên. Tất cả mọi thứ mọi người làm đều tốt rồi".
Không chỉ Đình Bắc, trung vệ Phạm Lý Đức cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ: “Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ U23 Việt Nam. Tôi xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Lời xin lỗi không bao giờ đủ".
Bên cạnh đó, nhiều tuyển thủ khác cũng đăng tải những dòng chia sẻ sau trận đấu: Nguyễn Nhật Minh: “Cho Minh gửi lời xin lỗi đến tất cả những người ủng hộ và theo dõi U23 Việt Nam"; Phạm Minh Phúc: “Xin lỗi người hâm mộ cả nước, đặc biệt quê nhà Hưng Yên. Em cảm ơn mọi người rất nhiều"; Nguyễn Quốc Việt: “Xin lỗi người hâm mộ quê nhà. U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì lá cờ trên ngực".
Những lời xin lỗi ngắn gọn nhưng đầy trách nhiệm của các cầu thủ đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận động viên. Phản ứng chung của cộng đồng mạng cho thấy người hâm mộ Việt Nam vẫn rất bao dung và thấu hiểu, lựa chọn đồng hành, tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển trẻ đứng dậy sau thất bại.