Đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia khi toàn bộ số tiền bán tranh được dành để hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nam Trung Bộ.
Triển lãm giới thiệu các tác phẩm của ba họa sĩ nhí trong cùng một gia đình: Ngọc Diệp (8 tuổi), Đức Long (11 tuổi) và Đức Hải (13 tuổi), cùng một số tác phẩm của ba mẹ. Mỗi bức tranh là lát cắt đời sống chân thật, được thể hiện bằng gam màu hồn nhiên, mộc mạc, hòa quyện thành bản hòa âm đa sắc của yêu thương và sáng tạo.
Các tác phẩm của các em mang đậm dấu ấn trẻ thơ với nét vẽ ngộ nghĩnh, trong sáng, thể hiện cách nhìn thế giới đầy tò mò và tự nhiên. Trong đó, họa sĩ nhí Đức Long dù chỉ trưng bày số lượng tranh không nhiều nhưng đã cho thấy niềm đam mê bền bỉ và năng khiếu hội họa rõ nét.
Đức Long chia sẻ, em rất vui khi được tham gia triển lãm cùng cả gia đình và mong muốn bán được nhiều tranh để góp phần hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt miền Trung.
Trước đó, vào tháng 12/2024, khi tròn 10 tuổi, Đức Long đã tổ chức triển lãm tranh cá nhân đầu tiên. Toàn bộ số tiền bán tranh khi ấy được em dành để tài trợ xây dựng một điểm trường tiểu học vùng cao tại Điện Biên và một thư viện sách cho học sinh Hà Giang.
Cùng tham gia triển lãm lần này, Ngọc Diệp và Đức Hải đều được gia đình tạo điều kiện tiếp cận nghệ thuật từ sớm. Đây là lần đầu tiên hai tài năng trẻ góp mặt trong một triển lãm mỹ thuật cùng gia đình, đồng thời tham gia hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ vào tháng 11/2025.
Không chỉ có năng khiếu hội họa, cả ba họa sĩ nhí Ngọc Diệp, Đức Long và Đức Hải còn được biết đến với khả năng âm nhạc nổi bật, từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi và liên hoan âm nhạc trong nước và quốc tế.
Việc kết hợp giữa sáng tạo nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện đã giúp “Họa sắc yêu thương” vượt ra khỏi khuôn khổ một triển lãm mỹ thuật đơn thuần, trở thành không gian nuôi dưỡng cảm xúc, khơi gợi tinh thần sẻ chia và lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực trong cộng đồng.
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm: