(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.
(CLO) Sau mỗi dịp Tết, không ít hộp bánh kẹo vẫn còn nguyên vẹn nhưng dần bị lãng quên. Thay vì lãng phí, nhóm các bạn học sinh, sinh viên thuộc chiến dịch “Tết chuyền tay” đã chung tay thu gom bánh kẹo sau Tết từ mọi người để sẻ chia hương vị Tết đến các em nhỏ khó khăn vùng biên giới.
(CLO) Dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Côi vẫn cần mẫn đến với lớp học đặc biệt tại nhà văn hóa khu phố 2, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Nơi đây đã gieo chữ cho các em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật, thiểu năng trí tuệ.
(CLO) Nằm nép mình trong con ngõ nhỏ ở phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội. không phô trương, không biển hiệu lớn, nhà ăn chay 0 đồng Nhất Tâm ngày ngày vẫn âm thầm mang đến những bữa cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
(CLO) Với tình yêu và sự đam mê với ngoại ngữ, anh Nguyễn Đức Điển (Đông Hưng, Thái Bình) mặc dù là người khuyết tật nhưng vẫn quyết tâm mở các lớp học hạnh phúc dạy tiếng anh dành cho trẻ. Điều đặc biệt, học phí tại đây được trả bằng nụ cười và sự hạnh phúc của người học..
(CLO) UBND TP Hải Phòng tổ chức biểu dương, khen thưởng, tặng bằng khen nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, Khoa Hô hấp – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng vì đã cứu sống bé sơ sinh bị sặc sữa, ngừng tim, ngừng thở ngay trên xe taxi đến bệnh viện.
(CLO) Thường tham gia các hoạt động từ thiện, tiếp xúc nhiều với người khuyết tật. Nhận thấy họ chỉ có thể làm những việc nhẹ nhàng, làm thêm ở nhà với thu nhập thấp, anh Phạm Sơn Tùng đã sáng lập chuỗi cửa hàng bánh bao Nghệ nhân Meko để tạo điều kiện cho người khuyết tật làm việc và hòa nhập với xã hội.
(CLO) Không một đồng trợ cấp, không thu học phí, lớp học Linh Hoạt tại phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) vẫn luôn được duy trì suốt 30 năm bằng tình yêu thương của “bà giáo” Nguyễn Thị Côi. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà, nuôi dưỡng hi vọng cho những em học trò có hoàn cảnh đặc biệt.
(CLO) Mặc dù hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, song khi nhặt được số tiền gần 30 triệu đồng ông Kpă Bhiêr đã đến Công an xã Ia Rmok (huyện Krông Pa, Gia Lai) nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.
(CLO) Tham gia chiến trường Campuchia từ năm 1985 đến năm 1987, nhiều năm nay, cựu chiến binh, bác sĩ quân y Nguyễn Trọng Nơi dành tâm huyết khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh xa gần.
(CLO) Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới… thì những người lính ở Đồn Biên phòng Sa Loong (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) còn kiêm luôn là những người thầy, người cha, người chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tại vùng biên cương của Tổ quốc.
(CLO) Cứu giúp người trong hoạn nạn, mở lớp dạy học miễn phí, chuyến xe 0 đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... là những việc làm hữu ích của nhiều tập thể, cá nhân vì cộng đồng, lan tỏa những hành động đẹp trong xã hội, góp phần viết nên bao câu chuyện tử tế giữa cuộc sống đời thường.
(CLO) Suốt 17 năm nay, dù vẫn đang ở nhà tình nghĩa nhưng ông lão nghĩa hiệp tại Đà Nẵng đã tặng quan tài miễn phí và mang luôn mảnh đất dưỡng già của vợ chồng mình làm nghĩa trang an táng hàng chục mảnh đời nghèo khó.
(CLO) Dù đã nghỉ hưu nhiều năm nay nhưng cô giáo Đào Thị Nhung (67 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn mở lớp dạy học miễn phí để giúp đỡ học trò nghèo trong chính căn nhà của mình.
(CLO) 21 năm tình nguyện làm "barie sống" tại "hẻm tử thần", ông lão 67 tuổi ở Đà Nẵng đã trở thành "khắc tinh" của những vụ tai nạn giao thông đường sắt từng một thời ám ảnh người dân mỗi khi đi qua đây.
(CLO) Bị liệt nửa người, suy thận, phải gắn liền với xe lăn gần 30 năm, chị Đồng Tâm hàng ngày viết sách, hy vọng có thể vượt lên số phận để bước tiếp.
(CLO) Dù chỉ là mẹ của bạn thân, nhưng do biết ơn tình cảm của bà Năm dành cho mình từ khi còn là cậu bé mồ côi, anh Văn Tâm nguyện cùng đi bán vé số, chăm lo cho bà như mẹ ruột.
(CLO) Thấu hiểu nỗi khó nhọc của gia đình có con bị bệnh hiểm nghèo, anh Trần Trung Kiên đã mở bếp ăn 1K. Tại đây anh và các tình nguyện viên "bán" những suất ăn tình thương cho các bệnh nhi đang điều trị ung thư tại Bệnh viên Nhi Trung ương Hà Nội.
(CLO) Với mong muốn giúp đỡ các bệnh nhân nghèo cũng như người dân có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng hot TikToker Tú Huyền đã mở bếp ăn 0 đồng ngay sát bệnh viện đa khoa TP Vinh.
(CLO) Khi nhìn thấy những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, chị Nguyễn Thị Linh Chi (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã ấp ủ mong muốn tặng suất ăn miễn phí cho họ. Vượt qua khó khăn trong việc chăm sóc gia đình và điều kiện kinh tế, chị đã thực hiện dự định này.