Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn dẫn xuống chân cầu Nhật Tân, đã quen với hình ảnh một người phụ nữ nhỏ nhắn lặng lẽ điều khiển chiếc xe máy cũ kéo theo thiết bị hút đinh tự chế.
Đó là bà Nguyễn Thanh Thu (SN 1974, xã Vĩnh Thanh, Hà Nội), người nhiều năm nay đều đặn rong ruổi trên các tuyến đường để dùng xe hút từng chiếc đinh, mảnh sắt với mong muốn góp phần bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
Bà Thu hiện sống một mình tại căn hộ chung cư Intracom Riverside (xã Vĩnh Thanh, Hà Nội). Con gái duy nhất của bà đã trưởng thành. Làm nghề nấu ăn tự do nên bà có thời gian chủ động để theo đuổi việc làm đặc biệt này.
Ý tưởng chế tạo xe hút đinh được bà ấp ủ từ năm 2019, sau khi nhiều lần chứng kiến người đi đường bị thủng lốp, gặp nguy hiểm vì đinh và các vật kim loại rơi vãi trên đường.
Đến năm 2023, khi tìm hiểu trên mạng internet, bà biết đến mô hình xe hút đinh của một người ở Bình Dương và xin bản thiết kế để làm theo.
Những ngày đầu đưa xe ra đường, con gái bà không khỏi lo lắng khi mẹ một mình di chuyển giữa đêm khuya. Tuy nhiên, bà vẫn quyết tâm theo đuổi việc làm mà mình cho là có ích.
Theo bà Thu, trước những lời bàn tán hay những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, bà đều mỉm cười bỏ qua. Điều quan trọng nhất với bà là việc mình làm mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Mỗi ngày, khoảng 18 giờ, bà Thu bắt đầu hành trình hút đinh và thường trở về nhà vào khoảng nửa đêm. Trước đây, các tuyến đường Trường Sa, quốc lộ 3, Võ Nguyên Giáp và khu vực đường vào Khu công nghiệp Bắc Thăng Long là những nơi thường xuyên xuất hiện nhiều đinh và mảnh kim loại.
Tuy nhiên, theo bà Thu, tình trạng này đã giảm đáng kể nhờ việc bà kiên trì hút đinh hằng ngày. "Dạo này tôi đi đều nên đinh trên đường giảm hẳn. Hôm nay đi tuyến này, mai lại chuyển sang tuyến khác", bà Thu vui vẻ chia sẻ.
Theo nhiều người dân, hiệu quả từ chiếc xe hút đinh là điều dễ dàng nhận thấy. Đoạn đường Võ Nguyên Giáp xuống chân cầu Nhật Tân, từng là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế vì thường xuyên bị thủng lốp, nay đã an toàn hơn.
Tiếng xe kéo đặc trưng của bà Thu cũng dần trở nên quen thuộc với người đi đường. Mỗi chuyến đi, bà đều nhận được những cái vẫy tay, lời hỏi thăm và cảm ơn.
"Có lần tôi gặp người bị thủng săm ngay phía trước. Họ vừa dắt xe vừa đùa rằng sao tôi không đi sớm hơn một chút để họ đỡ khổ. Những lời động viên, cảm ơn khiến tôi thấy rất ấm lòng vì biết mình đang sống có ích", bà Thu chia sẻ.
Toàn bộ số đinh gỉ, mạt sắt và kim loại thu gom được, bà đều mang về cất trong kho. Dù không bán được, bà vẫn giữ lại với suy nghĩ biết đâu sau này sẽ có việc cần dùng.
Theo ông Đinh Văn Tuân, chủ một tiệm sửa xe dưới chân cầu Nhật Tân, ông quen bà Thu từ khoảng ba năm trước, khi bà giúp một học sinh bị hỏng xe trên cầu Nhật Tân đẩy xe đến cửa hàng sửa chữa.
Biết học sinh không đủ tiền, bà Thu đã chủ động nhờ ông Tuân sửa xe và xin được thanh toán phần chi phí còn thiếu.
Kể từ đó, cửa hàng của ông Tuân trở thành điểm hỗ trợ mỗi khi bà đưa người gặp sự cố đến nhờ giúp đỡ. Đổi lại, ông thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa chiếc xe hút đinh miễn phí như một cách chung tay với việc làm ý nghĩa của bà.
Theo bà Thu, đến nay đã có 5 người ở Hà Nội và các địa phương khác liên hệ xin mẫu thiết kế xe hút đinh để cùng thực hiện công việc này. Trong số đó, 3 chiếc xe đã được chế tạo và hoạt động, góp phần lan tỏa mô hình hút đinh vì an toàn giao thông.