Làn sóng bạo lực bùng phát dữ dội tại Mexico sau cái chết của trùm ma túy quyền lực "El Mencho" đang dấy lên những nghi ngại về khả năng bảo đảm an ninh của quốc gia này, khi chỉ còn hơn ba tháng nữa World Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu tại Mỹ, Canada và Mexico.
Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào nước chủ nhà.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Colombia tối thứ Ba, ông cho biết FIFA đang theo dõi sát tình hình nhưng "hoàn toàn tin tưởng vào Mexico, vào Tổng thống Claudia Sheinbaum và chính quyền của họ", đồng thời tin rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ nhất có thể.
Sự hỗn loạn bắt nguồn từ chiến dịch của quân đội Mexico vào Chủ nhật vừa qua, tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, biệt danh "El Mencho" - thủ lĩnh băng đảng khét tiếng Jalisco New Generation Cartel.
Cái chết của "ông trùm" này đã kéo theo các cuộc trả đũa đẫm máu. Thành viên băng đảng đốt xe, chặn đường tại gần 12 bang, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng.
Bất ổn an ninh đã buộc 4 trận đấu quốc nội phải hoãn lại. Tuy nhiên, trận giao hữu giữa Mexico và Iceland vẫn diễn ra vào tối thứ Tư tại Queretaro với chiến thắng 4-0 nghiêng về đội chủ nhà, sau một phút mặc niệm dành cho các sĩ quan tử trận trong các cuộc đụng độ.
Theo kế hoạch, Mexico sẽ tổ chức 13 trận World Cup, bao gồm trận khai mạc tại Mexico City ngày 11/6 giữa đội chủ nhà và Nam Phi. Thành phố Guadalajara, trung tâm hoạt động của băng đảng Jalisco, dự kiến đăng cai bốn trận.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Colombia, ông Ramón Jesurún, bày tỏ tin tưởng Mexico sẽ nhanh chóng vượt qua khủng hoảng. Colombia dự kiến thi đấu một trận tại Mexico City và một trận ở Guadalajara.
Trong khi đó, một số liên đoàn khác thận trọng hơn. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cho biết đang theo dõi sát tình hình trước trận giao hữu với Mexico vào tháng Ba. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Jamaica Michael Ricketts thừa nhận ông "rất lo lắng" và sẽ chờ quyết định từ CONCACAF và FIFA về việc có tiếp tục tổ chức các trận đấu hay không.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm thứ Hai đã đưa ra tuyên bố đanh thép, khẳng định các trận đấu tại Guadalajara và các thành phố khác sẽ diễn ra đúng kế hoạch và "hoàn toàn không có rủi ro" đối với người hâm mộ cũng như các đội bóng.