Theo quan chức cấp cao của Hamas là Basim Naim, Azzam Al-Hayya, con trai của Khalil Al-Hayya, đã qua đời vào ngày 7/5 do vết thương quá nặng sau cuộc tấn công của Israel diễn ra vào tối trước đó.
Azzam Al-Hayya là người con thứ tư của Khalil Al-Hayya thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Israel tiến hành.
Khalil Al-Hayya, một trong những lãnh đạo Hamas tại Gaza và là trưởng đoàn đàm phán của nhóm trong các cuộc thương lượng do Mỹ làm trung gian, từng nhiều lần sống sót sau các vụ ám sát nhằm vào ông.
Năm ngoái, một cuộc tấn công của Israel tại Doha nhằm vào lãnh đạo Hamas đã khiến một người con trai của ông thiệt mạng, trong khi bản thân ông sống sót. Hai người con trai khác của ông cũng đã chết trong các chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza vào các năm 2008 và 2014.
Trả lời báo chí trước khi thông tin về cái chết của con trai được công bố, Khalil Al-Hayya cáo buộc Israel đang cố phá hoại các nỗ lực trung gian nhằm thúc đẩy kế hoạch Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
Ông cho rằng các cuộc tấn công và vi phạm từ phía Israel cho thấy Israel không muốn thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn cũng như giai đoạn đầu của kế hoạch.
Bạo lực tiếp diễn trong lúc các lãnh đạo Hamas cùng nhiều phe phái Palestine khác đang đàm phán tại Cairo với các nhà trung gian khu vực và đặc phái viên của “Hội đồng Hòa bình”, Nickolay Mladenov.
Kế hoạch Gaza do ông Trump đưa ra và được Israel cùng Hamas chấp thuận hồi tháng 10 bao gồm việc quân đội Israel rút khỏi Gaza, tiến hành tái thiết vùng lãnh thổ này và Hamas hạ vũ khí.
Tuy nhiên, vấn đề giải giáp Hamas vẫn là điểm bất đồng lớn trong các cuộc thương lượng về giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn, vốn được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm qua.