Công an xã Đăk Tô giúp thanh niên tìm lại bố và anh trai thất lạc hơn 34 năm

(CLO) Từ những manh mối nhỏ, rời rạc Công an xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi) đã hỗ trợ một công dân tìm lại người bố và anh trai thất lạc hơn 34 năm.

Ngày 7/5, Công an xã Đăk Tô cho biết, đơn vị đã hỗ trợ anh P.C.H (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi) tìm lại gia đình sau hơn 34 năm thất lạc.

Sau khi tìm lại gia đình, anh H. đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Đăk Tô, bày tỏ sự biết ơn trước sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an đã giúp anh chấm dứt hành trình tìm kiếm người thân kéo dài nhiều năm trong bế tắc.

Trước đó, Trung tá Lê Văn Đức, Phó Trưởng Công an xã Đăk Tô, thấy anh P.C.H (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi) đứng trước Trung tâm hành chính công xã Đăk Tô trong tâm trạng lo lắng. Thấy vậy, Trung tá Lê Văn Đức đã đến hỏi thăm và biết anh H. đang tìm bố cùng anh trai bị thất lạc hơn 34 năm nên hướng dẫn người đàn ông này về trụ sở Công an để được hỗ trợ.

z7796737789464-c0de9dba5c0cf0d5d5de872562d42548.jpg
Công an xã hỗ trợ thanh niên tìm lại gia đình thất lạc hơn 34 năm

Theo anh H. trình bày, cách đây 34 năm, do mâu thuẫn gia đình nên từ khi sinh ra, anh H. được người mẹ bế về khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sinh sống và từ đó mất liên lạc với cha cùng anh trai. Anh H. chỉ nhớ họ tên của người bố cùng anh trai và sinh sống ở khu vực Đăk Tô.

Thiếu tá Phạm Tuấn Trung - Phó Trưởng Công an xã Đăk Tô chia sẻ: “Nhiều năm qua anh H. cho biết đã tự tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nghe tin bố đã mất, anh H. càng mong mỏi tìm lại gia đình để nhận tổ tiên và xin thắp hương, thờ cúng. Câu chuyện ấy khiến chúng tôi trăn trở, thôi thúc phải tìm mọi cách giúp anh thực hiện tâm nguyện đoàn tụ với gia đình”.

Từ những manh mối nhỏ, rời rạc, Công an xã Đăk Tô đã tra cứu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đối chiếu và xác minh nhiều mối quan hệ trên địa bàn. Đầu tháng 5/2026, lực lượng Công an đã xác định được anh trai của anh H. đang sinh sống tại xã Đăk Tô. Ngày trước, anh H. cũng được đăng ký khai sinh tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cũ (nay là xã Đăk Tô).

z7796737958425-6135c047acbba5d8875aa4a1d32fcd80.jpg
Cuộc đoàn tụ sau hơn 34 năm diễn ra trong nước mắt hạnh phúc

Từ dữ liệu này, Công an xã Đăk Tô đã tìm lại hồ sơ khai sinh gốc được lưu trữ từ nhiều năm trước. Qua đối chiếu, Công an đã xác định mối quan hệ về cha mẹ và các thành viên trong gia đình và liên hệ đưa anh H. đến gặp lại gia đình.

“Cuộc đoàn tụ sau hơn 34 năm diễn ra trong nước mắt hạnh phúc. Khoảnh khắc đoàn tụ, niềm xúc động vỡ òa không chỉ với anh H. mà còn cả những cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp tham gia hỗ trợ. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an”, Thiếu tá Phạm Tuấn Trung chia sẻ.

Xem thêm

Thầy giáo thương binh và hành trình đi tìm lại món quà đặc biệt của Bác Hồ

Thầy giáo thương binh và hành trình đi tìm lại món quà đặc biệt của Bác Hồ

(CLO) Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho Trường cấp II Nam Liên (nay là trường Kim Liên) một bức ảnh chân dung. Đó cũng là món quà cuối cùng của Người trước lúc đi xa. Sau đó, món quà đặc biệt này bị thất lạc, để lại tiếc nuối đối với nhiều thế hệ giáo viên, học sinh. Trăn trở, thao thức nên thầy giáo Hoàng Nguyên dù là thương binh, cụt một chân nhưng đã dành nhiều năm cất công tìm lại bức “hình” trên của Bác.

Hơn 11.000 học sinh Thái Nguyên tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai

Hơn 11.000 học sinh Thái Nguyên tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai

(CLO) Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2026, nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng ứng phó thiên tai dành cho học sinh đã được tổ chức tại Thái Nguyên, thu hút hơn 11.000 học sinh tham gia thông qua cuộc thi Rung chuông vàng và sân chơi sáng tác tranh “Góc nhìn trước thiên tai”.

Bí quyết bảo vệ rừng thiêng bằng hương ước của người Jrai ở Gia Lai

Bí quyết bảo vệ rừng thiêng bằng hương ước của người Jrai ở Gia Lai

(CLO) Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những cánh rừng ở xã Gào (Gia Lai) vẫn giữ được màu xanh qua nhiều mùa nắng gió. Không chỉ được giữ bằng luật pháp, rừng nơi đây còn được bảo vệ bằng hương ước, bằng niềm tin của người Jrai với thần rừng – như một “lá chắn xanh” bền bỉ giữa đại ngàn.

Ký ức của 2 cựu tù bị giam giữ trong nhà lao Thành Cổ Quảng Trị

Ký ức của 2 cựu tù bị giam giữ trong nhà lao Thành Cổ Quảng Trị

(CLO) “Có thời điểm chúng không cho ăn, hoặc mỗi ngày chúng chỉ cho ăn một bữa. Thức ăn có một ít cơm nguội, rau muống, nước ruốc quyện vào nhau cho vào dĩa, mang đi phát cho từng tù nhân”, cựu tù chính trị Hoàng Thị Muộn (83 tuổi, trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bồi hồi nhớ lại.

Cây xanh chết la liệt nhìn rất phản cảm khi bước chân vào thành phố trực thuộc trung ương.

TP Huế: Nhếch nhác trước cửa ngõ vào trung tâm thành phố

(CLO) Dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn các phường Kim Trà và Hương Trà, tình trạng nhiều cây xanh chết khô, sinh trưởng kém đang diễn ra trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm TP Huế.

Cỡ chữ bài viết: