Cựu Bộ trưởng Pháp bị buộc tội hiếp dâm, tấn công tình dục

27/11/2021 15:42

(CLO) Một cựu Bộ trưởng Pháp phải đối mặt với những cáo buộc mới về cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục, sau khi một số phụ nữ xuất hiện trong một bộ phim tài liệu truyền hình để làm chứng rằng ông đã tấn công họ.

Các tuyên bố này được đưa ra 4 năm sau khi ông Nicolas Hulot, 66 tuổi, lần đầu tiên bị cháu gái của cố chủ tịch đảng Xã hội François Mitterrand buộc tội hiếp dâm.

cuu bo truong phap bi buoc toi hiep dam tan cong tinh duc hinh 1

Ông Francois Hulot. Ảnh: GI

Bài liên quan

Thủ tướng Australia yêu cầu điều tra toàn diện một vụ hiếp dâm trong toà nhà Quốc hội

Kim Geun-sik -tội phạm hiếp dâm hàng loạt gây chấn động Hàn Quốc sắp ra tù

Thụy Điển hủy bỏ cáo trạng hiếp dâm của Julian Assange sau gần 10 năm

Ấn Độ: Bắt 8 người liên quan đến vụ hiếp dâm du khách Đan Mạch

Trong một cuộc phỏng vấn ngay trước khi bộ phim tài liệu được phát sóng vào thứ Năm (25/11), ông Hulot đã kiên quyết phủ nhận những lời buộc tội và cáo buộc những người phụ nữ này nói dối. Ông cho biết mình đã dứt khoát rút lui khỏi chính trị.

Công tố viên của Paris Laure Beccuau hôm thứ Sáu (26/11) thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về các cáo buộc. Cho dù phát hiện gì thì một cuộc điều tra như vậy sẽ không dẫn đến bất kỳ cáo buộc chính thức nào, vì các sự kiện bị cáo buộc đã xảy ra ngoài thời hạn truy tố.

Bốn người phụ nữ, được mô tả là không quen biết nhau, tuyên bố trên Envoyé spécial rằng họ đã bị ông Hulot hành hung.

CÔ Sylvia đã rơi nước mắt khi cô mô tả cách ông Hulot ép cô thực hiện tình dục bằng miệng trong một chiếc xe ở một bãi đậu xe ngoài trời vào tháng 5 năm 1989 khi cô 16 tuổi.

“Tôi còn trẻ, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy. Tôi không hiểu ông ấy muốn gì", cô nói.

"Tôi đã chết lặng. Tôi biết rằng những gì đang xảy ra không nên xảy ra, điều đó thật tồi tệ… Tôi biết mình đã bị mắc bẫy và tôi không muốn làm những gì ông ta đang cố bắt tôi làm".

Cô nhớ lại câu nói ám ảnh cuối cùng mà ông đã nói với cô vào thời điểm đó, rằng: 'Hãy trang điểm lại một chút vì mọi người có thể nghĩ cô đang làm cái gì đó".

“Tôi rời đi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã quyến rũ anh ta? Nó có bình thường không? Đó có phải là những gì người lớn làm? Tôi đã giữ điều này cho riêng mình trong 30 năm. Tôi là một đứa trẻ 16 tuổi, còn ông ấy là Nicolas Hulot. Ai sẽ tin tôi?".

Ông Hulot là ứng cử viên Tổng thống vào năm 2012 và sau đó là Bộ trưởng chuyển tiếp sinh thái trong chính phủ đầu tiên của ông Emmanuel Macron từ năm 2017 đến năm 2018.

Vào năm 2018, khi còn giữ chức vụ Bộ trưởng, một tạp chí tuyên bố ông ta đã cưỡng hiếp con gái của một nhân vật cấp cao, sau này được tiết lộ là Pascale Mitterrand, cháu gái của cố chủ tịch đảng Xã hội. Vài tháng sau, ông Hulot đột ngột từ chức trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, với lý do bất đồng về chính sách môi trường của chính phủ.

Cô Mitterrand, người không xuất hiện trong phim tài liệu, đã tố cáo với cảnh sát rằng ông Hulot đã cưỡng hiếp cô ở Corsica vào năm 1997 khi cô 19 tuổi và là nhiếp ảnh gia thực tập sinh của cơ quan SIPA. Người sáng lập nên cơ quan này là bạn thân của ông Hulot.

Vì các cáo buộc đã được đưa ra ngoài thời hạn tố tụng, cuộc điều tra đã bị đóng lại.

Ông Hulot, người bị các nhà điều tra thẩm vấn, thừa nhận ông có quan hệ tình dục với cô Mitterrand nhưng nói rằng có sự đồng thuận. 

Một phụ nữ khác, chỉ có tên là Cécile, khai trên Envoyé special rằng ông Hulot đã hành hung cô vào năm 1998 khi cô 23 tuổi và đang làm việc tại đại sứ quán Pháp ở Moscow. Cô cho biết cô đã được cử đến để giúp ông Hulot, người đã nói với cô rằng ông là bạn của Tổng thống lúc bấy giờ, Jacques Chirac, để giải quyết vấn đề với các nhân viên hải quan khi ông đến để làm một bộ phim tài liệu ở Nga.

Sau đó, cô nói rằng cô đang ở trong một chiếc taxi với ông Hulot khi "ông ấy đã nhảy lên người tôi, cố gắng hôn tôi". Cô nói: “Tôi đã tát ông ấy. Tôi đã làm những gì tôi có thể. Hành động nói "Không" của tôi rất rõ ràng. Tôi đã nói rất rõ rằng tôi không muốn quan hệ tình dục với người đàn ông đó".

Khi được hỏi liệu cô có dự định khiếu nại với cảnh sát khi đó không, cô trả lời: “Ở Nga, ở Moscow, chống lại một người bạn của Tổng thống Chirac. Không, tôi thậm chí còn không nghĩ đến. Dĩ nhiên là không".

Người phụ nữ thứ ba, Claire Nouvian, người làm việc cho một trong những chương trình của ông Hulot, đã được cảnh báo tránh ở một mình với người dẫn chương trình và khóa cửa cabin của cô ấy vào ban đêm khi họ ra ngoài thuyền quay phim ở Costa Rica.

Cô cho biết hai hoặc ba người đã khuyên cô: “Hãy tránh những trường hợp ở một mình với ông ấy. Nếu bạn đang làm việc, hãy hẹn ở nhà hàng của khách sạn, không phải trong phòng của bạn. Khi bạn ở trên thuyền, hãy khóa cabin của bạn vào ban đêm. Đừng mở nếu ông ấy gõ cửa phòng bạn vào ban đêm, hãy giả vờ như đang ngủ”.

Buổi quay phim trôi qua mà không xảy ra sự cố.

Một người phụ nữ thứ tư làm việc với ông Hulot, nhưng giấu tên, cho biết ông đã bất ngờ nắm lấy cô và "hôn hoàn toàn vào miệng" sau một cuộc họp sản xuất vào năm 2001.

Ông Hulot từ chối nói chuyện với Envoyé spécial trên máy quay, nhưng nói với chương trình trong một cuộc điện thoại: “Tôi chưa bao giờ ép buộc ai trong bất cứ điều gì. Không bao giờ, không bằng tay hay bằng vũ lực”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cựu Bộ trưởng Pháp bị buộc tội hiếp dâm, tấn công tình dục
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO