Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Newsnight của BBC ngày 7/8, Hunter Biden nói tình trạng sức khỏe của ông Joe Biden, 83 tuổi, đang ngày càng xấu đi. "Tế bào ung thư đã lan rộng, di căn vào xương và xa hơn nữa. Nó rất đau đớn và gây suy kiệt về nhiều mặt", ông nói.
"Thật sự rất khó khăn và thật sự rất buồn khi phải chứng kiến điều này", Hunter Biden nói khi mô tả quá trình chứng kiến cha mình chống chọi bệnh tật.
Ông Joe Biden công bố mắc ung thư tuyến tiền liệt vào tháng 5/2025, chưa đầy bốn tháng sau khi rời Nhà Trắng. Văn phòng cựu tổng thống khi đó cho biết khối u ác tính đã di căn vào xương. Ông sau đó trải qua nhiều đợt điều trị, gồm xạ trị và liệu pháp hormone.
Hunter Biden cho biết cha mình vẫn giữ tinh thần kiên cường và hiếm khi than phiền về sức khỏe. "Điều duy nhất tôi muốn nói về bố và sức khỏe của ông ấy lúc này là tôi ước gì ông ấy phàn nàn nhiều hơn, bởi vì tình hình hiện tại thực sự không ổn", ông nói.
Dù sức khỏe suy yếu, ông Joe Biden vẫn duy trì một số hoạt động công khai và đang chuẩn bị xuất bản hồi ký "Promise Me, America", dự kiến ra mắt sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Hunter Biden cũng nhắc lại cuộc tranh luận giữa ông Joe Biden và Donald Trump ngày 27/6/2024. Ông nói mình "bị sốc" khi xem cha tranh luận qua truyền hình và nhận thấy ông có "ánh mắt vô hồn". Hunter cho rằng căn bệnh ung thư chưa được phát hiện khi đó có thể đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cha.
Về lệnh ân xá "toàn bộ và vô điều kiện" mà ông Joe Biden dành cho con trai ngày 1/12/2024, Hunter thừa nhận quyết định này gây tranh cãi. "Quyết định đó có tốt cho hiến pháp của chúng ta không? Có tốt cho người dân Mỹ không? Có tốt cho di sản của cha tôi không? Câu trả lời là không trên tất cả các khía cạnh", ông nói.
Hunter cho rằng cha ông hành động vì lo ngại con trai có thể trở thành mục tiêu trả đũa chính trị dưới chính quyền ông Donald Trump.