Đã bắt được nghi phạm trong vụ đâm dao ở lễ hội Đức, khủng bố IS nhận trách nhiệm

Bộ trưởng Nội vụ bang North Rhine-Westphalia, Herbert Reul, nói với đài truyền hình ARD rằng ông có phần "nhẹ nhõm" sau vụ bắt giữ. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, vốn còn khiến 8 người khác bị thương.

Cảnh sát Đức từng truy lùng hai người nằm trong tầm ngắm khác. Tuy nhiên, ông Reul cho biết rằng: "Kẻ tình nghi thực sự là người mà chúng tôi vừa bắt giữ. Cá nhân đó đang bị thẩm vấn và bằng chứng đã được thu giữ”. Ông cho biết đối tượng có liên quan đến một ngôi nhà dành cho người tị nạn đã bị khám xét trong ngày.

Tổ chức khủng bố IS đã mô tả người này là "một chiến binh của Nhà nước Hồi giáo" và cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản Telegram: "Anh ấy thực hiện vụ tấn công để trả thù cho người Hồi giáo ở Palestine và mọi nơi".

Hendrik Wuest, Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, mô tả vụ tấn công tối thứ Sáu trong một lễ hội ở thành phố Solingen là một hành động khủng bố. "Cuộc tấn công này đã đánh vào trái tim đất nước chúng tôi", ông nói với các phóng viên.

Vụ tấn công xảy ra tại Fronhof, một quảng trường ở thành phố Solingen phía tây nước Đức, nơi có các ban nhạc đang biểu diễn trong lễ hội kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố.

Markus Caspers, một quan chức của văn phòng công tố viên tại Duesseldorf, cho biết các nhà chức trách đang xem xét đây là một vụ tấn công khủng bố, vì không có động cơ nào khác được biết đến và các nạn nhân dường như không liên quan.

Một viên chức cảnh sát, Thorsten Fleiss, cho biết kẻ tấn công dường như nhắm vào cổ họng của nạn nhân. "Kẻ thủ phạm phải nhanh chóng bị bắt giữ và bị trừng phạt ở mức cao nhất theo luật pháp", Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong một bài đăng trên X sau vụ tấn công.

Một nghệ sĩ người Đức có tên Topic cho biết trên Instagram rằng anh đang chơi nhạc trên một sân khấu gần đó khi sự cố xảy ra. Anh được thông báo về những gì đã xảy ra nhưng được yêu cầu tiếp tục chơi "để tránh gây ra hoảng loạn".

Cuối cùng, anh ấy được yêu cầu dừng lại, "vì kẻ tấn công vẫn đang bỏ trốn, và sau đó chúng tôi đã trốn trong một cửa hàng gần đó trong khi trực thăng cảnh sát bay vòng phía trên chúng tôi". Hiện, chính quyền đã hủy bỏ phần còn lại của lễ hội cuối tuần này.

Các vụ đâm dao và xả súng gây tử vong tương đối hiếm ở Đức, song đã có dấu hiệu gia tăng gần đây. Đầu tháng này, chính quyền Đức cho biết họ muốn thắt chặt các quy định về dao có thể mang theo nơi công cộng bằng cách giảm chiều dài tối đa được phép.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

(CLO) Tàu hàng MV Ocean Winner chở 24 thuyền viên đã chìm ở Vịnh Bengal sau khi mất liên lạc ngoài khơi bang Odisha, Ấn Độ, khiến lực lượng Cảnh sát biển và Hải quân nước này mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

(CLO) Robot hình người Lightning do hãng công nghệ Trung Quốc Honor phát triển vừa hoàn thành cự ly 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9,58 giây mà huyền thoại chạy nước rút Usain Bolt thiết lập năm 2009.

Bà Ethel Caterham hiện giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới. Ảnh: Guinness World Records

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới đón sinh nhật thứ 117

(CLO) Ethel Caterham, cụ bà người Anh sống tại một viện dưỡng lão ở London, vừa chính thức đón sinh nhật lần thứ 117. Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, cụ hiện giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới.

Cỡ chữ bài viết: