Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước
(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.
Theo dõi báo trên:
Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại khu vực rừng thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu lúc 10 giờ và đến khoảng 11giờ 30 cháy lan sang khu vực rừng trồng tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.
Ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, khu vực bị cháy là rừng sản xuất, người dân trồng cây keo, nhưng đã thu hoạch xong, chỉ còn thực bì, cây bụi, nên không gây thiệt hại đáng kể về cây rừng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, TP Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an, quân đội, dân quân tự vệ và người dân thuộc hai địa phương tổ chức khoanh vùng, dập lửa.
Tuy nhiên do khu vực cháy có địa hình hiểm trở, gió thổi mạnh, nhiều thực bì khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Đến 17 giờ chiều cùng ngày, vụ cháy vẫn chưa được khống chế.
Đến chiều tối 7/8, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục chia thành nhiều mũi để tiếp tục khoanh vùng, khống chế ngọn lửa, không để cháy rừng lan rộng.
(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.
(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.
(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.
(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.