Đà Nẵng: Đất công viên cây xanh bị “xẻ thịt” biến thành nhà kho, bãi đỗ xe tại Khu đô thị Phước Lý

(CLO) Thời gian qua, khu đất công viên cây xanh rộng hơn 12.000 m2 nằm trên khu đất 3 mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Nhược Pháp và Phước Lý 6 thuộc Khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Khánh (TP. Đà Nẵng) đã bị “xẻ thịt” biến thành bãi đỗ xe và nhà kho chứa hàng quy mô lớn. Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ nằm ở việc quy hoạch bị phá vỡ, mà còn bởi việc chưa rõ trách nhiệm quản lý thuộc về ai?

Công viên cây xanh trên giấy, bãi đỗ xe, nhà kho ngoài thực tế

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất 3 mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Nhược Pháp và Phước Lý 6 nằm trên địa bàn phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu (cũ), nay thuộc phường Hòa Khánh (TP. Đà Nẵng). Khu đất có diện tích 12.282m2 này được quy hoạch là đất công viên cây xanh thuộc Khu đô thị Phước Lý, do Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung (Công ty DMT) làm chủ đầu tư.

Ngày 15/7/2024, Công đoàn Công ty DMT đã ký Biên bản thoả thuận với bà Lê Thị Thu Thuỷ (sinh năm 1987, trú tại TP Đà Nẵng) về việc trồng cây xanh tạo cảnh quan và vườn ươm tại khu đất này. Biên bản thoả thuận có thời hạn 5 năm, từ tháng 8/2024 đến hết tháng 7/2029 và có thể được gia hạn thêm.

clo_br_bien-ban-thoa-thuan.jpg
Biên bản thoả thuận giữa Công đoàn Công ty DMT và bà Lê Thị Thu Thuỷ. Ảnh: Thanh Hải

Theo biên bản này, mục đích sử dụng khu đất là vườn ươm cây xanh, trồng hoa và cây xanh phục vụ Tết, nhà kho chứa phân bón và dụng cụ phục vụ vườn ươm. Biên bản cũng nêu rõ trong thời gian sử dụng khu đất, bà Thuỷ không được làm thay đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, trên thực tế, khu đất này hiện được sử dụng làm nơi tập kết, bãi đỗ ô tô, chủ yếu là xe tải và container, nhiều khu vực được cải tạo thành kho chứa hàng hoá.

clo_br_z7870840814268-a959b90e6c0b194f86fbd032cd753ab4.jpg
Khu đất này hiện được sử dụng làm nơi tập kết, bãi đỗ ô tô. Ảnh: Thanh Hải
clo_br_z7870840802192-eb958dd1dcbd57d208c9530465023f2d.jpg
La liệt xe tải và container tại khu vực này. Ảnh: Thanh Hải

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận chiều 26/5 cho thấy, hàng chục phương tiện là xe tải lớn nhỏ các loại đang đậu đỗ dày đặc tại khu đất này, xung quanh la liệt các container. Khu vực nhà kho chất đầy gạch men cũng gần như kín chỗ. Nhiều khu vực được quây tôn kín mít, hàng hoá được chất đống, phủ bạt, bên cạnh một vài chậu cây cảnh.

clo_br_z7870840866230-be7ee39d255062af1cc7f492ec1c3586.jpg
Nhà kho chứa gạch men gần như kín chỗ. Ảnh: Thanh Hải
clo_br_z7870840861442-e76cb60a19162a0724054a7ef343c624.jpg
Gạch men được chất đống tại khu đất này. Ảnh: Thanh Hải

“Tạm sử dụng” hay cho thuê làm bãi đỗ xe, nhà kho?

Người dân ở khu vực này cho biết, khu đất trên từng là bãi đất trống, sau đó được cải tạo dần thành nhà kho và nơi đỗ xe có. Điều đáng nói, hoạt động của bãi xe diễn ra công khai trong thời gian dài mà không thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

“Người dân ở đây mong có một công viên cây xanh đúng nghĩa để tập thể dục, trẻ con vui chơi, không khí mát mẻ trong lành. Nhưng chờ mãi công viên chưa thấy đâu, chỉ thấy bãi đỗ xe, nhà kho ngày càng mở rộng”, ông N.V.T sống gần khu vực này cho hay.

clo_br_z7870840821188-c959052f6603ef9a983a5beb9e06ee7c.jpg
Xe tải các loại đậu quanh khu đất. Ảnh: Thanh Hải

Được biết, ngay sau khi ký Biên bản thoả thuận về việc trồng cây xanh tạo cảnh quan và vườn ươm với bà Lê Thị Thu Thuỷ, Công ty DMT đã có văn bản đề nghị bà Thuỷ thực hiện trồng cây xanh, vườn ươm theo đúng thoả thuận và di chuyển toàn bộ xe, thiết bị, container… ra khỏi khu đất. Nếu bà Thuỷ không thực hiện đúng cam kết, công ty DMT sẽ thu hồi lại khu đất.

Tuy nhiên, gần 2 năm qua, khu đất hơn 12.000m2 cũng chỉ có lèo tèo vài chậu cây cảnh, trong khi mật độ các loại phương tiện như xe tải, container, đậu đỗ ngày càng dày và kho chứa hàng ngày càng mở rộng, tiểm ẩn nguy cơ mất an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự.

clo_br_z7870840877307-532cbd08576ee5158489d945230f6582.jpg
Bãi đỗ xe quy mô lớn. Ảnh: Thanh Hải
clo_br_z7870840874607-573443a376d3a097cf063b49eca5fef0.jpg
Nhiều khu vực được quây tôn kín để làm nhà kho chứa hàng hoá. Ảnh: Thanh Hải

Đáng chú ý, khu đất được sử dụng làm bãi đỗ xe đang được đắp nền cao hơn mặt đường Phước Lý 6 gần 1m khiến nhiều hộ dân lo ngại nước tràn ra đường khi mưa lớn.

“Ngày nào xe cũng ra vào ồn ào, bụi bặm. Khu này lẽ ra phải là công viên cây xanh cho dân chứ đâu phải bãi đỗ xe.”, bà H.N một người dân sống trên đường Phước Lý 6 bức xúc nói.

Không chỉ gây ảnh hưởng môi trường sống, việc sử dụng đất cây xanh làm bãi đỗ xe, nhà kho còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, cháy nổ.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Để tìm hiểu việc quản lý sử dụng khu đất trên, sáng ngày 28/5, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã liên hệ với UBND phường Hoà Khánh, ông Đặng Văn Kiên, phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường đã cung cấp một số hồ sơ liên quan đến khu đất này. Theo đó, năm 2024, Công ty DMT có hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Vận tải Trần Lê Đô, do bà Lê Thị Thu Thuỷ là người đại diện. Hợp đồng thuê đất có thời hạn 5 năm, từ tháng 7/2024 đến hết tháng 6/2029, với mục đích sử dụng khu đất là vườn ươm cây xanh, trồng hoa và cây xanh phục vụ Tết, nhà kho chứa phân bón và dụng cụ phục vụ vườn ươm. Giá đất tính tiền thuê đất là 200 triệu đồng/năm.

clo_br_hop-dong-thue-dat.jpg
Hợp đồng thuê đất giữa Công ty DMT và Công ty TNHH Vận tải Trần Lê Đô do Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hoà Khánh Đặng Văn Kiên cung cấp. Ảnh: Thanh Hải

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hợp đồng chỉ có chữ ký bà Lê Thị Thu Thuỷ và con dấu của Công ty TNHH Vận tải Trần Lê Đô, không có chữ ký và con dấu của Công ty DMT. Điều này có nghĩa là hợp đồng chưa có hiệu lực thi hành.

Theo ông Đặng Văn Kiên, hiện phường Hoà Khánh mới kiểm tra bước đầu và đã được cung cấp một số giấy tờ liên quan đến việc sử dụng khu đất này. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hoà Khánh sẽ báo cáo sự việc cho UBND phường để chỉ đạo làm rõ pháp lý khu đất, việc sử dụng đất không đúng mục đích và các phòng ban tham mưu đề xuất hướng xử lý.

Hiện Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hoà Khánh chưa thể cung cấp thông tin về việc Công ty DMT đã bàn giao khu đất này cho UBND phường Hoà Minh và quận Liên Chiểu (cũ) để quản lý hay chưa. Tuy nhiên, quan điểm của địa phương là sẽ chỉ đạo làm rõ việc sử dụng đất không đúng mục đích tại khu đất này.

clo_br_z7870840778595-588778748068dd6de5b8f41537c97697.jpg
Việc khai thác đất công viên cây xanh làm nhà kho, bãi đỗ xe ai là người hưởng lợi? Ảnh: Thanh Hải

Dư luận hiện đặt ra hàng loạt câu hỏi: Đơn vị nào đang thực sự quản lý khu đất này? Việc khai thác đất công viên cây xanh làm nhà kho, bãi đỗ xe ai là người hưởng lợi? Và quan trọng hơn, bao giờ khu đất mới được trả lại đúng chức năng công viên cây xanh theo quy hoạch?

Được biết, Khu đô thị Phước Lý do Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành các công trình hạ tầng xã hội tại dự án, dù người dân đã mua đất xây nhà hơn 10 năm qua.

Những khu đất quy hoạch công viên không thể mãi tồn tại trên giấy, càng không thể bị biến thành nơi khai thác thương mại. Người dân đang cần một câu trả lời rõ ràng từ các cơ quan chức năng khi nào triển khai xây dựng công viên cây xanh tại khu vực này.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Gia Lai: Bộ đội “tiếp sức” xây dựng 7 trường nội trú, vun đắp ước mơ nơi biên cương

Gia Lai: Bộ đội “tiếp sức” xây dựng 7 trường nội trú, vun đắp ước mơ nơi biên cương

(CLO) Giữa cái nắng gay gắt nơi biên giới Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội vẫn miệt mài trộn vữa, xây gạch, vận chuyển vật liệu góp sức dựng nên những ngôi trường mới cho học sinh vùng khó. Những đôi tay người lính không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình, mà còn gửi gắm trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của lực lượng vũ trang cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thắp sáng tương lai nơi biên cương Tổ quốc.

Kỳ cuối: Để rừng mãi xanh - Bản hoà âm của ý Đảng và lòng dân

Kỳ cuối: Để rừng mãi xanh - Bản hoà âm của ý Đảng và lòng dân

(CLO) Giữ rừng biên cương không thể chỉ bằng những chiếc gậy tre tuần tra hay những bản án phạt nghiêm khắc. Thành quả bền vững nhất của Hạt Kiểm lâm Mường Lát chính là việc khơi thông dòng chảy của chính sách, đưa ý Đảng gặp gỡ lòng dân, biến những cánh rừng phòng hộ thành kho báu sinh kế của đồng bào.

Kỳ 3: Những cuộc đối đầu nghẹt thở với 'giặc lửa' và âm mưu tàn phá rừng biên giới

Kỳ 3: Những cuộc đối đầu nghẹt thở với 'giặc lửa' và âm mưu tàn phá rừng biên giới

(CLO) Ở Mường Lát, cuộc chiến giữ rừng chưa bao giờ có hồi kết. Đó là những đêm trắng đối đầu với "giặc lửa" trên vách đá dựng đứng, là những cuộc đấu trí nghẹt thở với các đối tượng liều lĩnh dọc đường biên. Giữa lằn ranh khắc nghiệt ấy, bản lĩnh của người kiểm lâm được tôi luyện qua những thử thách cam go nhất.

1 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ đã được tìm thấy và sức khỏe ổn định.

Kịp thời cứu nạn 11 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ

(CLO) Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, ngày 27/5, đơn vị phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng có liên quan cứu nạn thành công 11 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Bộ Nội vụ hoàn thiện dữ liệu gần 100.000 lao động nước ngoài, thúc đẩy thủ tục trực tuyến

Bộ Nội vụ hoàn thiện dữ liệu gần 100.000 lao động nước ngoài, thúc đẩy thủ tục trực tuyến

(CLO) Bộ Nội vụ đang phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, các địa phương đã thu thập dữ liệu ban đầu của gần 100.000 lao động nước ngoài để tạo lập dữ liệu gốc.

Lào Cai siết chặt quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Lào Cai siết chặt quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

(CLO) Trước tình trạng hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép tại một số địa phương, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở.

Kỳ 2: Luồng sinh khí từ những cử nhân bản địa

Kỳ 2: Luồng sinh khí từ những cử nhân bản địa

(CLO) Trong những ngôi nhà sàn hay dưới mái ván gỗ của đồng bào người Mông, người Thái ở Mường Lát, câu chuyện về những người trẻ thi đỗ "biên chế" vào Hạt Kiểm lâm không chỉ là niềm tự hào của một dòng họ. Đó là một cuộc "di cư ngược" mang ý nghĩa lớn lao: Mang tri thức từ giảng đường về tắm mát những cánh rừng quê hương.

Hải Phòng: Nông dân gồng mình ‘giải nhiệt’ cứu đặc sản giữa ngày nắng nóng

Hải Phòng: Nông dân gồng mình ‘giải nhiệt’ cứu nông sản giữa ngày nắng nóng

(CLO) Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày đang gây áp lực lớn lên sản xuất nông nghiệp tại Hải Phòng, nhiều diện tích cây trồng đứng trước nguy cơ suy giảm năng suất, khô héo. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, đặc biệt là nguy cơ ảnh hưởng đến các vùng cây đặc sản như vải Thanh Hà và ổi Liên Mạc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp chống hạn khẩn cấp nhằm bảo vệ mùa vụ cho người dân.

Kỳ 1: Mệnh lệnh từ đại ngàn biên giới

Kỳ 1: Mệnh lệnh từ đại ngàn biên giới

(CLO) Giữa những dãy núi mờ sương nơi cực Tây xứ Thanh, màu xanh của rừng vẫn ngày đêm phủ kín biên cương Mường Lát. Giữ màu xanh ấy là những con người lặng thầm bám rừng, bám bản. Với họ, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cách gìn giữ đất biên cương, giữ bình yên cho nơi phên dậu của Tổ quốc.

Cỡ chữ bài viết: