Đại tướng Võ Nguyên Giáp - "Một đời thanh bạch chẳng vàng son"!

(CLO) Tính đến ngày 4/10/2026 này là tròn 13 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu rời xa chúng ta để về “với thế giới người hiền”. Là một thiên tài quân sự với biết bao võ công hiển hách, Người đã vinh dự cùng với danh tướng Trần Hưng Đạo được 478 nhà khoa học quân sự các nước trên thế giới tôn vinh là 2 trong số 10 tướng lĩnh kiệt xuất về nghệ thuật quân sự từ trước đến nay của toàn hành tinh (tháng 2/1984). Bên cạnh đó, Đại tướng là một trong những tướng lĩnh đặc biệt trên thế giới được toàn quân tôn vinh là “Người Anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam bởi tình thương yêu sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt mà Người dành trọn cho cán bộ, chiến sĩ.

Những năm cuối 1972 – 1979, tôi công tác ở Tạp chí Quân đội Nhân dân, Tổng cục Chính trị, trực thuộc Quân ủy Trung ương. Thời gian này, cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ đang vào giai đoạn quyết liệt nhất. Bộ Quốc phòng giao Ban Biên tập chắp bút cuốn sách lý luận quân sự rất quan trọng “Vũ trang quần chúng cách mạng, xây dựng quân đội Nhân dân” đứng tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một bộ phận biên tập viên uy tín gồm các trưởng phòng của tòa soạn được giao chấp bút nội dung, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, Tổng Biên tập Lê Hai (sau này ông là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) và Đại tá, Phó Tổng Biên tập Phạm Quang Cận. Tôi và anh Nguyễn Trung Thu (Người có bài thơ nổi tiếng được nhạc sĩ Trần Chung phổ nhạc: “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”) được giao làm thư ký văn học, biên tập lần cuối về văn chương, ngữ pháp. Tôi được các anh lãnh đạo tin tưởng giao các chương đã được đánh máy sạch sẽ, sang tận nhà riêng trình lên Đại tướng. Từ đó, căn nhà số 30 phố Hoàng Diệu nằm sau cánh cửa sắt cổ kính, nép mình trong một khuôn viên sạch mát, rợp bóng cây xanh, lúc lĩu hoa trái của gia đình Đại tướng trở nên khá thân thuộc với tôi.

Nhớ mãi lần đầu tiên tôi được diện kiến Đại tướng. Sau khi được Đại tá Nguyễn Huyên – Thư ký riêng của Đại tướng tiếp chuyện, dặn dò, tôi ngồi chờ một lúc. Tranh thủ quan sát, tôi vô cùng bất ngờ trước sự bình dân, giản dị của các đồ đạc được bày biện trong căn phòng tiếp khách của vị Đại tướng Tổng Tư lệnh quân đội lừng lẫy tên tuổi. Căn phòng khá rộng, tường vôi màu xanh lơ, sàn nhà được lát bằng loại gạch hoa nội địa. Một bộ sa - lông nan với những chiếc ghế tựa sơn màu nâu cùng chiếc bàn nhỏ cũng được làm bằng loại gỗ bình thường, được đặt sát tường. Trên tường và trong phòng có rất nhiều bức ảnh, tượng cá nhân, kỷ vật, cùng những bức trướng của đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè năm châu kính tặng. Đại tướng xuất hiện với bộ quân phục mùa hè màu cỏ úa và nụ cười đôn hậu thường thấy, bắt chặt tay tôi và nói: “Tôi được anh Lê Hai và chú Huyên báo cáo lại rồi. Cậu về báo cáo lại Ban Biên tập là tôi rất mừng và biểu dương tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của Tòa soạn. Cậu cứ để bài lại đây, tôi tranh thủ đọc và sẽ có ý kiến cụ thể sau nhé”. Giọng nói trầm ấm, cử chỉ ân cần với cấp dưới của Người làm tôi rất xúc động. Được anh Huyên nói nhỏ: Đại tướng có hẹn với một nhà báo Pháp đến phỏng vấn, tôi cúi chào, cáo từ để khỏi làm mất thời gian của Người.

1.jpg
Ngôi nhà của gia đình Đại tướng ở SN 30, đường Hoàng Diệu, Hà Nội
2.jpg
Vườn phong lan tỏa hương thơm trên ao cá cảnh trong vườn nhà Đại tướng

Sau đó, trong vài lần sang đưa hoặc nhận lại bản thảo cuốn sách, tôi vinh dự được gặp, hầu chuyện cùng Giáo sư Đặng Thị Bích Hà, phu nhân của Đại tướng, là con gái của nhà đại tri thức – nhà văn hóa lớn Đặng Thai Mai, quê ở Thanh Chương, Nghệ An. Qua thăm hỏi, biết tôi vốn là lính bảo vệ giới tuyến Vĩnh Linh những năm 60, nhiều lần về quê nội Đại tướng gặt lúa, giúp dân làng, chị càng thân thiết, chuyện trò cởi mở như chị em cùng quê. Tôi kể với chị, năm ngoái, sau khi đi thăm Cu Ba về, Đại tướng sang chơi, chuyện trò với anh em trong Tòa soạn Tạp chí Quân đội. Ông rất vui khi các chiến trường dồn dập tin chiến thắng và dù chuyến đi không dài, rất nhiều việc phải làm, Ông vẫn không quên mang thuốc lá Xì - gà Cu Ba về tặng cho anh em. Điếu thuốc quý hóa, nặng ân tình đó, tôi và mọi người tuy rất muốn hút xem sao, song vẫn trang trọng cất vào tủ cá nhân như một bảo vật.

3.jpg
Những phút giây hạnh phúc của Đại tướng bên con cháu

Nghe vậy, chị Hà cười và kể cho nghe nhiều câu chuyện về sự giản dị, khiêm nhường trong đời sống hằng ngày của Đại tướng. Đó là Người sống rất thanh bần, ăn uống đạm bạc, đơn giản, không thuốc lá, rượu bia, cơm là món ăn ưa thích hằng ngày. Thức ăn thường là khúc cá kho, một ít thịt và rau dưa, nhưng món thịt kho trứng là Người thích ăn nhất. Nước chè xanh là thức uống, đặc biệt hàng ngày. Thói quen này được ông giữ suốt từ những năm kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc cho đến sau này. Ông có lần nói: “Chè xanh om có vị chát nhẹ, ngọt về sau, đậm chất quê xưa, không gì có thể hơn nó được”. Tôi hỏi lại chị, vì sao phải tiếp khách nhiều mà Người lại không nghiện rượu bia, trà, lá. Chị Hà cười bảo lại: Đại tướng hay nói với cấp dưới là trà thuốc phải ngồi lâu, tốn thời gian lắm. Trong lúc ông muốn dành để nghe tin tức, đọc sách, báo hoặc âm nhạc. Cũng theo lời chị Hà, sinh thời Đại tướng rất thích đọc sách. Vì vậy, tủ sách của nhà luôn có hàng ngàn cuốn gồm các loại Đông Tây, kim cổ, không chỉ quân sự mà còn rất nhiều cuốn về lịch sử, nghệ thuật, văn học, kinh tế…. Mỗi lần đi công tác hay đi nghỉ, ông thường mang theo cả một hòm sách. Trong đó cuốn Truyện Kiều của Nguyễn Du hầu như luôn được ông mang theo trong cặp làm việc.

5.jpg
Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp thăm căn hầm sở chỉ huy cửa tướng Đờ - Cát tại chiến trường Điện Biên xưa

Đại tá – Nhà báo quân đội, Trần Hồng, người có vinh hạnh gần 20 năm gần gũi, chụp ảnh cho Đại tướng kể lại trong lần tôi được anh mời dự xem triển lãm 95 bức ảnh của anh tại thành phố Đồng Hới, nhân dịp Người tròn tuổi 95: Đại tướng có cách ứng xử rất chu đáo, nhân văn với những cán bộ, chiến sĩ dưới quyền. Sáng ngày 30/4/1975, tại Tổng hành dinh Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo quân ta toàn thắng, Sài Gòn và các tỉnh đã được giải phóng, Đại tướng cho bộ phận hậu cần soạn bánh kẹo, bia, thuốc lá, cảm ơn tinh thần phục vụ của mọi người rồi mới lên xe trở về nhà. Cũng theo nhà báo Trần Hồng, là một nhà báo lão luyện nên Người rất am hiểu và thông cảm với đội ngũ báo chí. Đã có vài lần, Trần Hồng tác nghiệp về hoạt động của Đại tướng bị trục trặc, dương máy ảnh lên chụp nhưng đèn phờ - lát không nổ. Anh rất lo lắng, nói lời xin lỗi, Người cười, xua tay thông cảm: “Không sao! Lỗi là ở cái máy ảnh, đâu phải do cậu!”. Có một kỷ niệm mà Trần Hồng không thể nào quên, thậm chí rất xúc động mỗi lần nhớ lại hoặc kể cho đồng nghiệp nghe. Đó là vào năm 2006, sau khi anh cùng cả nhà Đại tướng tiễn Tổng thống Venezuêla H.Chavet lên xe về khách sạn, thấy Người rất vui, anh tiến lại đề nghị: “Thưa, cho em hôn anh một cái! “Ông mắng yêu: “Cậu này buồn cười thật. Tình cảm mà còn phải xin xỏ!”. Nghe vậy, Trần Hồng nhảy bổ vào hôn Đại tướng liền lúc mấy cái. Anh xuýt xoa: “Tiếc quá, lúc đó chẳng có ai để nhờ chụp hộ tôi bức ảnh quý giá nhất trên đời làm báo”.

6.jpg
Đại tướng đến thăm, động viên một thương binh nặng đang điều trị tại Quân Y 108, nay là BV Trung ương Quân đội 108

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến câu đối có một không hai của Nhà giáo già Hồ Cơ, một cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc rồi định cư luôn ở Hà Nội. Nhân Đại tướng bước vào tuổi thọ 90, ông Cơ đã tặng người “câu đối thần”, khái quát được cả sự nghiệp và nhân cách của Người chỉ trong 14 từ: “Văn lo việc Nước, Văn thành Võ/ Võ thấu lòng Dân, Võ hóa Văn”.

Xem thêm

Việt Nam – Lào: Gắn kết chiến lược, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển

Việt Nam – Lào: Gắn kết chiến lược, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định ưu tiên cao nhất của hai nước là tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tình anh em gắn bó bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu chia sẻ các cơ hội phát triển.

Cà Mau đưa Ngày Chuyển đổi số quốc gia thành đợt cao điểm hành động

Cà Mau đưa Ngày Chuyển đổi số quốc gia thành đợt cao điểm hành động

(CLO) Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, xã, phường lựa chọn ít nhất 3 nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm để hoàn thành trước ngày 10/10, gắn với sản phẩm và kết quả đầu ra cụ thể. Song song với đó là các hoạt động phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, định danh điện tử, thanh toán số và các tiện ích số thiết yếu.

Việt Nam và Lào trao 11 văn kiện hợp tác, khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt

Việt Nam và Lào trao 11 văn kiện hợp tác, khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt

(CLO) Chiều 8/10, tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chứng kiến các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao các văn kiện hợp tác quan trọng.  Đồng thời, hai Thủ tướng đã dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Việt Nam - Lào: Đột phá kết nối hai nền kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 10 tỷ USD

Việt Nam - Lào: Đột phá kết nối hai nền kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 10 tỷ USD

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nhất trí tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, nâng cao tính bổ trợ và kết nối giữa hai nền kinh tế; phối hợp xây dựng lộ trình và các danh mục ưu tiên cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD/năm trong thời gian tới.

Trung ương thảo luận về kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026

Trung ương thảo luận về kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026

(CLO) Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt: Ưu tiên khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ

Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt: Ưu tiên khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng được giao chủ trì tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt, trong đó làm rõ sự cần thiết đầu tư, phạm vi, quy mô các dự án thành phần, hình thức đầu tư các dự án thành phần (ưu tiên thu hút các nguồn lực xã hội), chủng loại sản phẩm, khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ, hiệu quả đầu tư và hạch toán kinh tế - xã hội, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan;...

Khẩn trương đề xuất phương án, tiến độ xử lý 158 dự án tồn đọng

Khẩn trương đề xuất phương án, tiến độ xử lý 158 dự án tồn đọng

(CLO) Đối với 158 dự án tồn đọng tiếp tục xử lý, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực khẩn trương có ý kiến cụ thể về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã được Bộ Tài chính tổng hợp; trong đó nêu rõ những vướng mắc tại chính sách, quy định pháp luật hiện hành; đề xuất phương án xử lý, cấp thẩm quyền có trách nhiệm xử lý và tiến độ quá trình xử lý dự kiến.

Hà Nội ngày khải hoàn: “Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn xiết kể!”

Hà Nội ngày khải hoàn: “Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn xiết kể!”

(NB&CL) “Hàng Bông, Hàng Đào rộn ràng tiếng trống múa sư tử, múa lân. Pháo nổ rền, xác pháo đỏ hồng rải trên đường phố như những cánh hoa đào. Bên Hồ Hoàn Kiếm, sinh viên, học sinh tụ tập kín vườn hoa Linh như năm nào, hát những bài ca cách mạng”- đó là không khí của Thủ đô Hà Nội ngày 10/10/1954 trong kí ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia

(CLO) Trưa 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10/2026 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.

Hợp tác “ba nhà” thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Hợp tác “ba nhà” thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(CLO) Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành một lĩnh vực công nghệ chiến lược, Việt Nam đang có nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Để tận dụng cơ hội này, việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ nương rẫy đến thị trường số: Người phụ nữ Dao mở lối làm giàu bằng công nghệ

Từ nương rẫy đến thị trường số: Người phụ nữ Dao mở lối làm giàu bằng công nghệ

(CLO) Chuyển đổi số ở vùng cao không nhất thiết phải là những hệ thống vĩ mô, mà đôi khi bắt đầu từ chiếc điện thoại thông minh, mã QR truy xuất nguồn gốc và tư duy đổi mới của một người phụ nữ Dao. Hành trình bứt phá doanh thu lên hơn 3 tỷ đồng/năm của chị Lý Thị Quyên và HTX Thiên An là minh chứng sống động cho sức mạnh của công nghệ số khi được dùng để "chắp cánh" cho nông sản và tri thức bản địa vươn xa khỏi không gian bản làng.

Kiểm soát quyền lực phải gắn với chọn đúng người, giao đúng việc

Kiểm soát quyền lực phải gắn với chọn đúng người, giao đúng việc

(NB&CL) Phát biểu khai mạc tại Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền; đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước. 

Cỡ chữ bài viết: