Chiến thắng tri ân ông Abe
Shinzo Abe, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Nhật Bản thời hậu chiến, đã bị ám sát hôm thứ Sáu (8/7) trong một bài phát biểu vận động tranh cử cho đảng của mình ở phía tây thành phố Nara.
Lễ tang chính thức của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ được tổ chức vào hôm nay (11/7). Ảnh: Reuters
Đảng LDP của ông Abe đã thắng lớn trong cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản, trong đó có đóng góp đến hơi thở cuối cùng của ông. Ảnh: Reuters.
Một người dân Nhật Bản cầu nguyện cho ông Abe. Ảnh: Reuters
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng đương nhiêm Fumio Kishida, trong đó ông Abe là một nhà lập pháp rất có ảnh hưởng, và đảng liên minh Komeito đã giành được 76 trong tổng số 125 ghế ở cuộc bầu cử thượng viện, so với 69 ghế trước đó - theo kết quả được công bố bởi đài truyền hình NHK.
Các cuộc bầu cử thượng viện vốn có ít quyền lực hơn trong quốc hội thường là một cuộc trưng cầu dân ý đối với chính phủ hiện tại. Thay đổi chính phủ không bị đe dọa, vì điều này được quyết định bởi hạ viện.
Nhưng kết quả của nó có ý nghĩa giúp ông Kishida củng cố quyền lực, khi ông tìm cách thúc đẩy sự phục hồi của Nhật Bản sau đại dịch COVID-19, ổn định giá tiêu dùng và củng cố khả năng quốc phòng.
"Điều quan trọng là chúng tôi có thể giúp mọi người đến gần nhau trong cuộc bầu cử này, vào thời điểm bạo lực đang làm lung lay nền tảng của cuộc bầu cử", Thủ tướng Kishida, một người ủng hộ Abe, nói sau cuộc bầu cử.
Ông nói thêm: “Ngay bây giờ, khi chúng ta phải đối mặt với các vấn đề bao gồm COVID, Ukraine và lạm phát, thì sự đoàn kết trong chính phủ và các đảng liên minh là rất quan trọng”.
Lễ tang ông Abe diễn ra vào hôm nay
Đảng LDP đã tổ chức một giây phút im lặng cho Abe tại trụ sở chính ở Tokyo khi các thành viên chờ đợi kết quả. Kết quả thu được có thể cho phép Kishida sửa đổi hiến pháp chủ nghĩa hòa bình hiện tại của Nhật Bản, một mục tiêu mà ông Abe không bao giờ đạt được.
Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy các đảng sẵn sàng sửa đổi hiến pháp, dự kiến cần phải đạt được tỷ lệ 2/3 số phiếu thuận trong thượng viện. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, hầu hết các cử tri ủng hộ sức mạnh quân sự lớn hơn.
Những người thân cận với Thủ tướng Kishida cho biết nhóm của ông cũng muốn dần dần loại bỏ "Abenomics", chính sách kinh tế đặc trưng và được đặt theo tên của ông Abe về chi tiêu của chính phủ và kích thích tiền tệ từ gần một thập kỷ trước.
Vụ ám sát ông Abe đã làm rúng động Nhật Bản và gây ra những làn sóng chấn động khắp thế giới, cũng như một làn sóng thương cảm. Người đàn ông bị buộc tội ám sát, Tetsuya Yamagam, 41 tuổi, đang bị giam giữ để chờ xét xử.
Văn phòng thủ tướng Nhật Bản thông báo rằng tang lễ chính thức của cựu Thủ tướng Abe sẽ được tổ chức vào tối thứ Hai (11/7), trong đó tang lễ cho gia đình và bạn bè thân thiết sẽ diễn ra vào thứ Ba. Truyền thông địa phương cho biết, cả hai dự kiến sẽ được tổ chức tại chùa Zojoji ở thủ đô Tokyo.
Bùi Huy (Theo NHK, AFP, Reuters)