Đậu xe, bán hàng rong bát nháo tại công viên mới cải tạo ở TP. HCM: “Khi nào đuổi thì chạy thôi”
(CLO) Mặc dù đã treo biển cấm bán hàng rong, cấm đậu xe dưới lòng lề đường, song, nhiều người đến tham quan công viên bến Bạch Đằng vẫn thản nhiên “phá luật”.
Sau gần 1 tháng được đưa vào sử dụng, công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP. HCM) đã thu hút rất đông người dân đến tham quan bởi không khí thoáng mát, hiện đại. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn tồn tại khá nhiều hình ảnh “xấu xí” trên khung cảnh đẹp đẽ của công viên.

Công viên bến Bạch Đằng thu hút khách tham quan kể cả các ngày trong tuần.
Bài liên quan
Phát hiện, xử lý hàng loạt vụ trộm tài sản của khách đi máy bay
Cứu 2 tàu cá cùng 5 ngư dân gặp nạn giữa thời tiết khắc nghiệt
Bồ kết “cháy hàng”, giá tăng theo đà tăng số ca F0
Khi đã tiêm vắc-xin đạt miễn dịch cộng đồng, nếu số ca F0 tăng cao cũng không đáng ngại

Dù không phải là ngày cuối tuần, công viên vẫn có khá đông người dân đến tham quan. Đặc biệt là sau 19h, lượng người đến đây ngày càng đông hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, mặc dù công viên đã đặt biển báo cấm bán hàng rong, cấm đậu xe nhưng hầu như ai cũng ngó lơ.

Một người bán hàng rong khi thấy du khách vừa chạy thì tới liền hỏi: "Ăn gì không em? Đậu xe ở đây đi chị trông chừng cho. Nhưng đừng đi xa quá, khi nào công an lại đuổi thì em lấy xe chạy liền".

Nhiều xe máy đậu tràn lan ra đường. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn giao thông của người đi đường.

Bảo vệ công viên nhiều lần nhắc nhở, thế nhưng vẫn như "muối bỏ bể".

Anh N.T.V. (28 tuổi, ngụ quận 3) cho biết: "Cứ rảnh là tôi ghé ngang đây hóng gió. Tính ngồi một chút thôi nên cũng không gửi xe làm gì. Xung quanh đây không có bãi xe, muốn gửi thì phải đi bộ xa lắm, giá gửi xe tới 2 30 chục nghìn đồng/chiếc nên thôi thấy người ta đậu ở đây thì để theo".

Người đàn ông bán hàng rong (áo sơ mi sọc) chia sẻ, dù biết bán ở đây bị cấm nhưng vẫn phải bán vì mưu sinh. "Bị bắt hoài à, lúc trước phạt 2 300 nghìn chứ giờ phạt cả triệu lận. Người ta tới đuổi thì chạy thôi, lúc sau người ta đi thì quay lại bán tiếp. Bán hàng rong thì phải chịu chứ giờ biết bán ở đâu", người này nói.

Lực lượng chức năng nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản xử phạt. Tuy nhiên, khi tổ công tác rời đi, nhiều người vẫn ngoan cố đậu xe, bán hàng rong như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đâu đó vẫn bắt gặp cảnh khách tham quan không tuân thủ quy tắc 5K trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình giao các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất mái che tại khu vực các cầu tàu số 1, 2, 3, 4 bằng cấu trúc bạt kéo căng có hình dáng kiến trúc nghệ thuật, hài hòa với tổng thể phương án quy hoạch cảnh quan công viên bến Bạch Đằng.
