(CLO) Thư viện đọc sách “0 đồng” (số 66 Phố chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) không chỉ phục vụ độc giả đọc sách miễn phí, mà còn phục vụ cà phê, uống trà... miễn phí.
Nằm trên phố Chùa Láng thuộc quận Đống Đa (Hà Nội), số nhà 66 là địa chỉ khá quen thuộc đối với mọi người. Tầng 4 của tòa nhà là không gian đọc sách miễn phí (hay Thư viện sách "0 đồng") thu hút lượng lớn độc giả và bạn trẻ là sinh viên đang học tại các trường Đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Thư viện sách "0 đồng" được mở cửa từ tháng 9/2019 sau đó hoạt động được 5 tháng thì dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên tạm thời đóng cửa. Sau 2 năm dịch bệnh bùng phát trên cả nước, đến nay Thư viện "0 đồng" đã hoạt động trở lại, đón bạn đọc đến trải nghiệm không gian đọc sách miễn phí từ 9h sáng đến 21 giờ tối vào tất cả các ngày trong tuần. Mỗi ngày có khoảng 30-40 bạn đọc ở các lứa tuổi đến đọc sách.
Không gian Thư viện sách "0 đồng" yên tĩnh, dành cho người đam mê đọc sách tại Hà Nội - Ảnh: Đình Trung
Anh Nguyễn Đức Anh (quận Đống Đa, Hà Nội) - người đồng sáng lập Thư viện sách "0 đồng" chia sẻ: "Thư viện sách "0 đồng" ở thời điểm sơ khai có 4 người, mọi người góp công sức xây xựng lên thư viện. Khi xây dựng, tôi là một thành viên trong nhóm tự đóng từng chiếc đinh một lên kệ, trang trí không gian đọc sách. Đến hiện tại, nhóm có khoảng 5-6 người điều hành và duy trì hoạt động của Thư viện. Mọi người đều làm chung một cùng một công ty (Cty Authentic Store) và đều có niềm đam mê chung là đọc và sưu tầm sách nên muốn xây dựng một dự án mai mối tình yêu đọc sách".
Anh Đức Anh cho biết, việc mở Thư viện sách "0 đồng" là một trong các dự án tri ân tới xã hội của nhóm. Nhóm lên ý tưởng rồi gom các đầu sách, góp công sức, tự bày trí, sắp xếp, chuẩn bị những kệ sách để có được một không gian vừa đủ dành cho những người đam mê, yêu và thích đọc sách.
Bạn trẻ làm việc tại Thư viện sách "0 đồng"
Một số tủ sách tại Thư viện "0 đồng"
Những đầu sách hay nhất được chủ Thư viện "0 đồng" bày trí theo ở khu vực đặc biệt
Một tủ sách khác trong không gian Thư viện sách
Cũng theo anh Đức Anh: "Khó khăn ban đầu khi xây dựng Thư viện sách "0 đồng" là vấn đề đầu sách, chủ yếu là của 1 chị trong nhóm hay đọc sách nên chị đóng góp nhiều đầu sách cho nhóm. Ban đầu chỉ có 2-3 tủ sách, sau đó nhóm có kêu gọi thì mọi người mang đến quyên góp. Từ đó hình thành nên thư viện như bây giờ".
Anh Đỗ Hữu Việt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Tôi biết tới Thư viện sách "0 đồng" khoảng 3-4 năm. Khi tới đây, mọi người được đọc sách miễn phí và có rất nhiều đầu sách để lựa chọn như: Ngoại ngữ, Kinh doanh, Y học, Văn hóa, Văn học,…toàn bộ những đầu sách ở đây được tích góp từ nhiều nguồn. Không gian tại Thư viện "0 đồng" cực kì yên tĩnh, không khí trong lành vì có rất nhiều cây thủy sinh đặt ở các bàn, giá để sách".
Ngoài ra, anh Hữu Việt còn ấn tượng với cách bài trí của chủ Thư viện mang tính thẩm mỹ cao, đồng thời cách sắp xếp và phục vụ mọi thứ ở đây hoàn toàn miễn phí.
Em Giang Thu Huyền (sinh viên ĐH Ngoại Thương) cho biết: "Đây là lần đầu tiên em tới Thư viện sách "0 đồng", em ấn tượng với không gian yên tĩnh, giúp em tập trung hơn khi đọc mỗi đầu sách. Tới đây em được trải nghiệm và có cơ hội tham khảo những quyển sách phát triển trí tuệ hay nuôi dưỡng tâm hồn. Ngoài ra, em còn học thêm được sự tự giác của mọi người khi đọc sách xong cất sách vào kệ và dọn dẹp chỗ ngồi của mình".
Bạn đọc để lại đánh giá, nhận xét về Thư viện sách "0 đồng"
Bạn đọc tên Tsuki để lại lời nhắn cho Thư viện sách "0 đồng"
Bạn đọc tên Hà Lan Anh và bạn đọc dấu tên để lại lời nhắn đầy cảm xúc tới chủ Thư viện
Một bạn đọc khác để lại nhiều icon trái tim như lời muốn nói thích không gian Thư viện sách "0 đồng"
Ngoài ra, còn nhiều lời nhắn tình cảm khác của bạn đọc để lại tới chủ Thư viện sách "0 đồng" ở số 66 phố chùa Láng
Đặc biệt, sau thời gian mở cửa hoạt động trở, Thư viện sách "0 đồng" nhận được nhiều tình cảm và sự yêu mến từ bạn đọc. Có nhiều bạn đọc đã để lại nhận xét, đánh giá rất chân thành tới chủ Thư viện sách miễn phí:
"Rất vui được góp một phần nhỏ vào tủ sách của Thư viện. Mến chúc Anh chị Thảo và các bạn đọc sức khỏe, bình an!" - bạn đọc tên Mến gửi lời chúc tới thư viện kèm theo tên Facebook.
"Dù chỉ mới bén duyên với thư viện 1 tháng, mình đã kết thư viện. Tại đây, mình cảm thấy vô cùng thoải mái khi lật dở từng trang sách, đọc hàng giờ và học tại đây. quả thật thư viện đã cho mình một chốn để thường xuyên lui tới và gặp gỡ nhiều người yêu thích sách. Mình cảm ơn thư viện rất nhiều, mong thư viện sẽ phát triển hơn. Hẹn gặp lại thư viện vào tháng 9 tới nhé", một bạn trẻ có biệt danh Tsuki để lại lời nhắn đầy ý nghĩa cho Thư viện và không quên hẹn ngày quay lại.
"Cám ơn Thư viện sách miễn phí này, cám ơn người tạo ra nó và cả những nhà hảo tâm. Người ta thường nói trên đời không có gì là miễn phí cả nhưng điều đó không hoàn toàn là đúng ở nơi này, nó thậm chí là vô giá. Em thực sự rất biết ơn!" - một bạn đọc để lại lời nhắn đầy xúc động.
Bác Lê Văn Kiên - một thợ sửa xe máy gần đó chia sẻ: "Tôi sống một mình tại khu nhà trọ cũ trong ngõ nhỏ ở phố Đường Láng. Ngoài giờ làm việc, tôi với mấy bạn bè trong khu trọ thường tới đây đọc sách và uống trà miễn phí. Tôi rất thích không gian này và cám ơn chủ Thư viện đã phát tâm giúp đỡ những người lao động vất vả như chúng tôi".
Thư viện sách "0 đồng" nằm trong "Tổ hợp miễn phí" có mặt tại hai cơ sở: số 66 Chùa Láng và 70 Thái Hà (Hà Nội).
Tổ hợp gồm có thư viện, cây nước nóng lạnh, tủ quần áo cũ và phòng chữa bệnh miễn phí cho mọi người nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên phòng chữa bệnh cùng tủ quần áo đang tạm thời dừng hoạt động.
Hiện tại thư viện cùng cây nước nóng lạnh tại cả hai cơ sở đều hoạt động tốt và đã mang lại được nhiều giá trị đẹp trong mắt mọi người.
(CLO) Đầu tháng 4 hàng năm, người dân trồng hoa làng Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại tất bật vào vụ thu hoạch hoa loa kèn để kịp cung ứng ra thị trường tiêu thụ cho người dân trong cả nước.
(CLO) Khoảng 16h15 ngày 8/4, anh Thanh, trú tại xã Quảng Trị, huyện Đạ Huoai, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Phú (thị trấn Lộc Thắng) theo hướng về tỉnh lộ 725. Khi đến vòng xoay ngã 5 để rẽ vào xã Lộc Ngãi, xe máy của anh bất ngờ va chạm với một xe đầu kéo (chưa rõ danh tính tài xế) đang di chuyển cùng chiều và rẽ về hướng quốc lộ 20.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1264/UBND-NNMT yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý tình trạng san ủi, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp.
(CLO) Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông trên cả nước sẽ được nghỉ tổng cộng 5 ngày liên tiếp, bắt đầu từ thứ Tư (30/4) đến hết Chủ nhật (4/5).
(CLO) Trong bối cảnh thế giới đang hồi phục sau đại dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhấn mạnh rằng nguy cơ về một đại dịch mới không phải là giả thuyết mà là một "chắc chắn về mặt dịch tễ học".
(CLO) UBND TP Hà Nội giao Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, ứng dụng, hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến hoạt động lừa đảo và thu thập thông tin dữ liệu cá nhân trái phép.
(CLO) Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án Luật Cán bộ, công chức sửa đổi. Dự luật do Bộ Nội vụ soạn thảo và dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới đây.
(CLO) Sáng nay (9/4), giá vàng trong nước biến động mạnh. Mở cửa phiên, giá vàng giảm mạnh, một lần nữa xuống dưới mốc 100 triệu đồng/lượng rồi nhanh chóng tăng trở lại.
(CLO) Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 002/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2025 về hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
(CLO) Theo công ty đấu giá, tổng số biển xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá trong ngày đầu tiên lên đến 50.000 biển số, trong đó số biển có người đăng ký là 476 biển, tổng số biển đấu giá thành công 474 biển, tổng giá trị tài sản thu được lên tới gần 17 tỷ đồng.
(CLO) Trong 4h đồng hồ kiểm tra nồng độ cồn (từ 20h-24h tối 8/4) ở 1 địa bàn huyện ngoại thành Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ở mức “kịch khung”.
(CLO) Đầu tháng 4 hàng năm, người dân trồng hoa làng Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại tất bật vào vụ thu hoạch hoa loa kèn để kịp cung ứng ra thị trường tiêu thụ cho người dân trong cả nước.
(CLO) Chiều 8/4 tại Hà Nội, chương trình đối thoại “Sức mạnh mềm văn hóa” do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp với Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức đã thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế.
(CLO) Chùa Trung Hậu, hay tên gọi khác là Tổ đình Trung Hậu toạ lạc tại thôn Trung Hậu (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) là ngôi chùa có nhiều cổ vật và được thiết kế độc đáo, một địa điểm du lịch tâm linh thu hút du khách tới tham quan, chiêm bái.
(CLO) Triển lãm “50 năm vang mãi bản hùng ca" có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
(CLO) Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… những ngày gần đây, một trào lưu mới mang tên “đóng vỉ chân dung” đang khiến giới trẻ phát sốt. Lấy cảm hứng từ những hộp đồ chơi figure thường thấy trong các cửa hàng, giới trẻ nay sử dụng công nghệ AI – đặc biệt là ChatGPT để tạo nên mô hình đồ chơi 3D mang chân dung chính mình, đi kèm trang phục, phụ kiện thể hiện cá tính và nghề nghiệp riêng.
(CLO) Trong khuôn khổ lễ hội làng Đăm, phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) diễn ra nhiều trò chơi hấp dẫn như bơi thuyền, đấu vật, cờ người... Trong đó, trò chơi cờ người thu hút đông người dân địa phương và khách thập phương tham dự.
(CLO) Tập thơ Giọt sương bên cửa sổ của tác giả Nguyễn Văn Á nói lên nhân cách đáng kính trọng của người lính, nói lên một thời đại văn hóa tất cả vì Tổ quốc quyết sinh. Đây là tiếng thơ đáng quý, đáng được sẻ chia, tôn vinh!