Chiều 19/8, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức ra mắt bộ phim “Đội bóng nữ làng Xuân” với sự tham dự của ê-kíp sản xuất, các diễn viên cùng đông đảo phóng viên báo chí.
Không đi theo mô-típ về một đội bóng mạnh chinh phục chức vô địch, bộ phim của đạo diễn Trần Trọng Khôi tập trung vào hành trình thay đổi của những người phụ nữ ở một làng quê. Trên sân bóng, họ không chỉ học cách chuyền bóng, phối hợp hay thi đấu, mà còn từng bước đối diện với những áp lực, mặc cảm và khoảng trống trong cuộc sống.
Câu chuyện bắt đầu từ Minh, cô gái 19 tuổi luôn tin mình có năng khiếu bóng đá và chỉ thiếu một cơ hội để bước vào môi trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khát vọng ấy vấp phải sự phản đối của ông Khiêm, người cha nguyên tắc, yêu thương con nhưng giữa hai cha con vẫn tồn tại khoảng cách thế hệ.
Không từ bỏ ước mơ, Minh quyết định tập hợp phụ nữ trong làng, thành lập một đội bóng để tham dự giải phong trào. Đồng hành với cô là Linh và Bá, hai người bạn thân từ nhỏ. Nếu Linh luôn thấu hiểu và sẵn sàng sát cánh cùng Minh, Bá lại nhiều lần trở thành người thực hiện những kế hoạch có phần liều lĩnh của cô.
Từ những lời mời gọi và thuyết phục của Minh, đội bóng nữ làng Xuân dần thành hình. Tuy nhiên, những thành viên được tập hợp lại gần như không có dáng vẻ của các cầu thủ thực thụ.
Đào lạnh lùng và dường như từng có ký ức không vui liên quan đến bóng đá. Mỹ Dung quan tâm đến việc làm sao để mình nổi bật. Tâm có thể lực tốt nhưng luôn mang trong lòng sự tự ti. Chị Nga lớn tuổi, thân hình không phù hợp với vận động; Yến dịu dàng, yếu đuối; trong khi Loan lại chua ngoa, bộc trực.
Bảy người phụ nữ thuộc nhiều lứa tuổi, mang những tính cách và hoàn cảnh khác nhau cùng bước vào những buổi tập vụng về, thực hiện các chiến thuật khác thường và tham gia những trận đấu nhiều tình huống dở khóc, dở cười.
Chính trong quá trình ấy, họ dần hiểu nhau, bộc lộ những góc khuất và tìm thấy sức mạnh từ tập thể. Với Minh, đội bóng cũng giúp cô trưởng thành, nhận ra ý nghĩa lớn nhất không chỉ nằm ở kết quả thi đấu, mà ở việc những người phụ nữ bình thường có thể tìm lại sự tự tin, tình bạn và niềm tin vào bản thân.
“Đội bóng nữ làng Xuân” tiếp cận tinh thần nữ quyền bằng lối kể gần gũi, vui vẻ và đời thường. Thay vì đặt nhân vật vào những tuyên ngôn lớn, bộ phim bắt đầu từ một nhu cầu giản dị: mỗi người phụ nữ đều cần có khoảng thời gian và không gian dành cho bản thân.
Sự kết hợp giữa bóng đá nữ và đời sống làng quê tạo nên nhiều tình huống hài hước nhưng vẫn giàu cảm xúc. Sân bóng trở thành nơi các nhân vật tạm gác lại những áp lực thường ngày, học cách sống cho mình và chủ động thay đổi cuộc đời.
“Đội bóng nữ làng Xuân” dự kiến nối sóng “Lửa trắng”, phát sóng lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ tháng 9/2026.