Dùng chiêu 'giả chết', cụ bà thoát hiểm sau cú ra tay tàn nhẫn của người cháu ruột

(CLO) Vì lòng tham, Nguyễn Văn Thù nhẫn tâm dùng điện và gối tấn công chính bà của mình nhằm cướp đi số vàng tích cóp dưỡng già. Chỉ đến khi nạn nhân giả chết, gã nghịch đồ mới dừng tay rồi bỏ trốn.

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ và di lý đối tượng Nguyễn Văn Thù (39 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) về địa phương để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ảnh chụp Màn hình 2025-12-19 lúc 15.49.04
Nguyễn Văn Thù thời điểm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ.

Nạn nhân trong vụ án là cụ bà N.T.T (75 tuổi), bà nội của Thù. Cụ T. vốn có hoàn cảnh đơn chiếc, sống một mình và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng một năm trước, cụ T. bán đất được một khoản tiền nhỏ. Sau khi chia cho con cháu, cụ dành dụm mua được 5 chỉ vàng 24K và giữ vài triệu đồng tiền mặt để phòng thân lúc ốm đau.

Chính số tài sản ít ỏi này đã lọt vào tầm ngắm của gã cháu ruột bất hiếu. Rạng sáng ngày 11/12, Thù lẻn vào nhà bà mình với một kế hoạch giết người cướp của được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thù dùng móc phơi đồ chế thành thiết bị chích điện để tấn công cụ bà đang ngủ.

Phát hiện có người đột nhập, cụ T. chưa kịp tri hô đã bị Thù chích điện vào tay. Để triệt hạ nạn nhân đến cùng, đối tượng tiếp tục dùng gối đè chặt lên mặt cụ bà nhằm gây ngạt thở. Trong khoảnh khắc sinh tử, bằng bản năng và sự nhạy bén, cụ T. đã chọn cách nằm im, giả chết để lừa kẻ thủ ác.

Tưởng rằng bà mình đã chết, Thù thản nhiên lục soát lấy đi toàn bộ 5 chỉ vàng cùng 3 triệu đồng rồi nhanh chóng rời hiện trường. Ngay sau khi kẻ cướp đi khuất, cụ bà đã vùng dậy báo tin cho cơ quan Công an.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc. Qua khám nghiệm hiện trường và sàng lọc đối tượng, Nguyễn Văn Thù trở thành nghi can số một khi biến mất khỏi địa phương ngay sau đêm xảy ra vụ án.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, đến đêm 16/12, các trinh sát đã ập vào một nhà trọ tại phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai, bắt gọn Nguyễn Văn Thù khi y đang lẩn trốn tại đây. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: