Năm 2022, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.455 thanh niên tham gia nghĩa vụ (công an nhân dân là 255, còn lại là các đơn vị quân đội); trong đó: tuổi đời từ 18 - 21 đạt 86,4%; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 83%; trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT và cao đẳng, đại học chiếm 77,5% (đại học và cao đẳng trên 9,3%); đảng viên có 8 tân binh; dân tộc thiểu số 6 tân binh.
Để đảm bảo an toàn phòng dịch, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 13 địa phương trong tỉnh đã được tiêm phòng vắc xin COVID-19 mũi 2, một số đã hoàn thành tiêm mũi 3 và được xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính còn hiệu lực đến ngày giao quân.
Lễ giao nhận quân tại các huyện, thị xã, thành phố đã diễn ra nhanh gọn, đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Tại buổi lễ giao nhận quân, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh đã thắp lửa truyền thống, đánh trống mở hội giao quân và phát biểu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cũng đã gửi gắm niềm tin, tặng hoa chúc mừng 1.455 thanh niên vui vẻ, yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.
Trong giờ phút thiêng liêng tiễn các tân bình lên đường nhập ngũ đã có nhiều giọt nước mắt rơi xuống. Đó là những giọt nước mắt của mẹ, của bà, là cái nụ hôn thắm thiết của cô gái trước giờ phút chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ.
Trong giây phút chia tay lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ Quốc, nhiều tân binh đã không cầm nổi nước mắt lưu luyến tạm biệt người thân và bạn bè. Những giọt nước mắt, cái ôm, cái nắm tay thật chặt của người thân, người yêu… khiến những tân binh bịn rịn trong buổi chia tay lên đường nhập ngũ.
Những tân binh lên đường đều thể hiện quyết tâm vững bước lên đường làm tròn sứ mệnh của mình tại các đơn vị.
Những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt cứ lăn dài theo bánh xe đưa các chiến sỹ lên đường phụng sự Tổ quốc.