Gia Lai: Gần 30 năm di dời, khu tái định cư vẫn “loay hoay” trong cái nghèo

(CLO) Sau gần 30 năm nhường đất để phục vụ xây dựng đại công trình Thủy điện Ia Ly, huyện Chư Păh (Gia Lai), đến nay cuộc sống của người dân 3 làng tái định cư vẫn loay hoay trong cái nghèo, cái khổ.

Nhiều chính sách thoát nghèo được địa phương đưa ra song đời sống của người dân vẫn không thể cải thiện.

Khu tái định cư “luẩn quẩn” trong nghèo đói

Cách trung tâm xã Ia Phí, huyện Chư Pah hơn 10km, 3 làng Kênh, Tum và Jut nằm lọt thỏm giữa bốn bề đồi núi. 3 làng có khoảng 326 hộ dân với trên 1.400 nhân khẩu sinh sống. Trong đó, 100% là người đồng bào dân tộc thiểu số Jrai. Hiện 3 làng này vẫn thuộc diện làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Phí nói riêng và huyện Chư Păh nói chung.

gia lai gan 30 nam di doi khu tai dinh cu van loay hoay trong cai ngheo hinh 1

Sau gần 30 năm di dời, 3 làng Tum, Kênh và Jút vẫn “loay hoay” trong cảnh nghèo đói, nhiều trẻ phải bỏ học giữa chừng.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó (năm 1995) người dân 3 làng này đã nhường đất để phục vụ xây dựng đại công trình thủy điện Ia Ly và đã di dời lên theo diện tái định cư. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ xây dựng và cấp đất sản xuất cho người dân 3 làng để người dân có thể an cư, lập nghiệp. Thế nhưng, đời sống của người dân vẫn chưa thể khá hơn, vẫn loay hoay trong cái nghèo.

Theo số liệu từ UBND xã Ia Phí, 3 làng trên có khoảng 152 căn nhà đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, đe dọa tính mạng của người dân. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, vật chất, đường xá đi lại còn khó khăn và xa trạm y tế, trường học nên đã ảnh hưởng đến việc duy trì sĩ số.

Ông Rơ Châm Thuyn - Thôn trưởng làng Tum (xã Ia Phí) thông tin: "Khi dân làng về nơi tái định cư thì bị thiếu đất sản xuất, cây trồng phụ thuộc nhiều vào thời tiết không đảm bảo năng suất. Dù có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Nhà dân thì xuống cấp hết rồi, nắng nóng gió thốc, trời mưa thì nhà ướt".

Để tìm hiểu thực trạng trên, PV đã tìm đến căn nhà của ông Rơ Châm Vich (làng Tum, xã Ia Phí), một trong những hộ gia đình khó khăn của xã. Theo ghi nhận của PV, căn nhà chưa đầy 30m2 nhưng có đến 4 thế hệ với 9 nhân khẩu cùng chung sống.

Trò chuyện cùng PV, ông Vich kể lại: "Năm 1995, tôi nhường lại đất để làm thủy điện, sau đó cả gia đình chuyển đến làng Tum sinh sống. Từ khi về làng tái định cư ở, khó khăn nhiều lắm, cây trồng không hiệu quả. Để nuôi sống 9 miệng ăn, tôi chỉ biết trông chờ vào 3 sào rẫy cà phê. Nhà thì đông người, tiền hỗ trợ khi di cư cũng tiêu hết rồi nên mình không biết làm gì cả. Hiện nay, mình cũng mong muốn có thêm ít đất sản xuất để trồng nông nghiệp, nuôi sống cả gia đình”.

Những đứa con của ông Vich cũng không có việc làm ổn định, ai thuê làm gì đó. Chính vì vậy mà kinh tế gia đình vốn khó nay lại càng khó thêm.

Nhiều chính sách hỗ trợ vẫn không thể thoát nghèo

Được biết, những năm qua chính quyền địa phương đã ưu tiên hỗ trợ người dân 3 làng tái định cư bằng những chính sách cụ thể như: Đa dạng sinh kế, chăn nuôi bò, giống cây trồng vật nuôi, khuyến khích người dân đi lao động các tỉnh phía Nam.

gia lai gan 30 nam di doi khu tai dinh cu van loay hoay trong cai ngheo hinh 2

Mặc dù, bà con đã được đền bù, được hưởng các chính sách của nhà nước nhưng cũng không thể đáp ứng được nhu cầu cuộc sống.

Đồng thời, chính quyền cũng đã tuyên truyền bà con dân làng thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí góp phần xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng vẫn không thể giúp người dân nơi đây thoát nghèo.

Ông Rơ Châm Laoh - Chủ tịch UBND xã Ia Phí cho biết: “Sau khi nhường đất để làm Thủy điện Ia Ly, người dân được hỗ trợ tiền và xây cất nhà ở tại khu tái định cư bây giờ. Tuy nhiên, do thổ nhưỡng cằn cỗi và khí hậu nắng nóng nên bà con chỉ trồng được cây ngắn ngày như lúa, mì… khiến cuộc sống bấp bênh.

Theo ông Rơ Châm Kiểu - Thôn trưởng làng Jút (xã Ia Phí) ở đây người dân chỉ biết trông chờ vào vụ mì nên cảnh thiếu đói vào mùa giáp hạt thường xuyên xảy ra.

Ông Nay Kiên - Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, cho biết: "Nhiều năm qua, huyện cũng đã tạo mọi điều kiện cho bà con tại 3 làng phát triển sản xuất bằng cách đưa các mô hình cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập. Tuy nhiên, bà con làng tái định cư vẫn khó khăn bởi thiếu tư liệu sản xuất, đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp.

“Chính quyền địa phương mong rằng Tập đoàn EVN, Nhà máy Thủy điện nên có chính sách riêng cho làng tái định cư đang thiếu đất sản xuất để người dân phát triển kinh tế hơn. Đồng thời, các cấp bổ sung các nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội cho các làng tái định cư, ưu tiên cho địa bàn có các công trình thủy điện để huyện nâng cao đời sống của bà con".

Bài và ảnh: Thiên An

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: